cay gao (1).jpg
Mỗi độ tháng 3 về, cây gạo bên miếu Bà Cô ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (TP Bắc Giang) lại thu hút du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
cay gao (4).jpg
Tiếng cười nói của các chị, các cô, các bà trong trang phục truyền thống rực rỡ khiến bầu không khí khắp triền đê trở nên rộn ràng.
cay gao (3).jpg
Du khách xếp hoa vào giỏ để cầm chụp ảnh.
cay gao (7).jpg
Cây gạo đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam xác nhận là cây cổ thụ, cao 27,5m, tuổi thọ trên 200 năm. Cây xanh tốt, cành lá sum suê. Cây có 2 thân to khỏe. Thân thứ nhất có chu vi khoảng 3,1m, thân cây thứ hai chu vi 3,4m.
cay gao (6).jpg
Vào tháng 3 âm lịch hằng năm, cây ra nhiều hoa rực rỡ, thu hút rất nhiều người dân, nhất là giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh.
cay gao (2).jpg
Do lượng người rất đông nên để có góc chụp ưng ý, người dân và du khách phải xếp hàng chờ đến lượt.
cay gao (5).jpg
Năm 2021, cây gạo bên miếu Bà Cô đã được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận là “cây cổ thụ có giá trị lịch sử – văn hóa”.
Dòng người liên tục đổ về check-in chia tay ‘Hàm cá mập’Từ sáng đến tối muộn 20/3, từng nhóm người liên tục thay nhau đứng vào vị trí đẹp phía trước tòa nhà ‘Hàm cá mập’ bên quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục (Hà Nội) để chụp ảnh check-in.