Ở biên giới Quảng Trị – Savannakhet – Salavan, những người lính biên phòng âm thầm canh giữ từng tấc đất của Tổ quốc, giữ gìn tình hữu nghị bền chặt Việt – Lào.
Dưới ánh nắng gay gắt của miền Trung Việt Nam, nơi những cánh đồng xanh mướt xen lẫn những ngọn núi trùng điệp tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, có một vùng đất nằm tại giao điểm của 3 tỉnh: Quảng Trị (Việt Nam), Savannakhet và Salavan (Lào) khắc ghi tình hữu nghị hai nước anh em Việt – Lào.
Ghi dấu những trang sử vẻ vang
Tôi ngồi trên ngọn đồi cao, nhìn về phía chân trời, nơi biên giới 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet và Salavan giao nhau. Nơi này, biên giới không chỉ là một đường kẻ trên bản đồ, mà là những câu chuyện dài, đậm chất lịch sử và tình người trong công cuộc gìn giữ hòa bình và an ninh biên giới.
Ba tỉnh của hai nước nằm liền kề nhau với đường biên giới dài 206 km. Những dãy núi hùng vĩ và sông suối chảy xiết ghi dấu những trang sử vẻ vang của bao thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Dòng máu của bao nhiêu người đã thấm vào đất, để hôm nay chúng ta có thể đứng đây trong hòa bình, ngắm nhìn bầu trời xanh trong, và nghe tiếng gió vi vu từ những cánh rừng nguyên sinh trải dài bất tận.

Quân dân vùng biên giới tham gia tuần tra, bên cột mốc 608 trên tuyến biên giới 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet và Salavan. Ảnh: LÊ MINH
Biên giới này là nơi giao thoa văn hóa, con người và tình hữu nghị. Những ngôi làng nhỏ nằm rải rác dọc theo đường biên, người dân Việt – Lào sống chan hòa, thân thiện như anh em một nhà. Cùng nhau chia sẻ những con đường, những dòng sông, họ còn chung sức bảo vệ bình yên vùng phên dậu.

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tặng quà cho giáo viên, học sinh giữa hai nước Việt Nam – Lào. Ảnh: TRÚC HÀ
Trong những năm tháng yên bình, những người lính biên phòng vẫn âm thầm canh giữ từng tấc đất của Tổ quốc. Họ như những chú đại bàng, đôi mắt luôn tinh tường dõi theo từng chuyển động nhỏ của vùng biên. Sự yên bình không đến từ ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự hy sinh và cống hiến thầm lặng.
Vào những ngày mùa đông lạnh giá, khi sương mù dày đặc bao phủ lên mọi ngả đường, những người lính biên phòng vẫn lặng lẽ tuần tra, giữ vững an ninh cho cả hai nước. Họ đối mặt với nhiều khó khăn, từ khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, đến những nguy cơ từ buôn lậu, vận chuyển ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em và vượt biên trái phép… Nhưng trong tim họ, luôn cháy bỏng niềm tin và trách nhiệm với quê hương, với đất nước. Họ không chỉ là những người lính bảo vệ biên giới, mà còn là cầu nối giữa hai dân tộc, giữ gìn tình hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và Lào.
Chia ngọt sẻ bùi
Vùng biên giới Quảng Trị – Savannakhet – Salavan được bao bọc bởi những dãy núi cao, rừng già và những con sông chảy xiết.
Vào mùa mưa, những cơn lũ từ trên núi đổ về, biến các con suối thành dòng nước cuộn trào. Cây rừng bị gió cuốn ngã rạp, những con đường nhỏ xíu dọc biên giới trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhưng trong những điều kiện khó khăn ấy, thiên nhiên cũng mang đến vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ. Cảnh tượng những ngọn núi bị bao phủ bởi sương mù, hay rừng cây xanh thẳm dưới ánh nắng chiều luôn tạo nên những bức tranh kỳ diệu.
Thiên nhiên nơi đây ẩn chứa nhiều tài nguyên quý giá. Những cánh rừng nguyên sinh là nơi sinh sống của nhiều loài động – thực vật hiếm có. Tuy nhiên, việc khai thác rừng trái phép, săn bắn động vật quý hiếm vẫn là một vấn đề nhức nhối mà lực lượng biên phòng và kiểm lâm phải đối mặt. Kiên trì bảo vệ an ninh biên giới, những người lính biên phòng còn chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ tương lai.
Và một điều rất đặc biệt, đó là ở nơi đường biên này khắc sâu tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Lào. Từ những năm tháng chiến tranh ác liệt, hai dân tộc đã kề vai sát cánh, cùng nhau chiến đấu và xây dựng một tương lai tốt đẹp. Ngày nay, tình cảm ấy vẫn tiếp tục được vun đắp và phát triển qua những hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa và kinh tế.

Lãnh đạo 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Salavan ký kết các nội dung hợp tác tại buổi hội đàm thường niên. Ảnh: TIẾN NHẤT
Người dân hai nước, dù là người Việt hay người Lào, đều có chung một tinh thần yêu nước, yêu hòa bình và trân trọng những giá trị truyền thống. Họ sống gần gũi, đoàn kết, chia sẻ với nhau từng bát cơm, từng niềm vui, nỗi buồn. Trong những buổi chợ phiên dọc biên giới, bạn sẽ thấy cảnh tượng người dân hai nước trao đổi hàng hóa, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt họ. Những đứa trẻ Lào chạy nhảy tung tăng bên cạnh bạn bè Việt Nam, không hề có sự phân biệt về quốc tịch hay ngôn ngữ. Tất cả như anh em một nhà, tạo nên một bức tranh đa sắc màu của tình người, của sự gắn kết xuyên biên giới.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, tôi nhìn về phía xa, nơi những ngọn núi dần khuất sau màn sương mờ. Đọng lại trong tim là sự hy sinh thầm lặng của những người lính biên phòng, là tình hữu nghị bền chặt Việt – Lào. Tất cả cùng vì biên giới bình yên, nơi mà mỗi con người đều gắn bó với quê hương và quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Và tôi biết rằng, dù có bao khó khăn, gian khổ, biên giới này sẽ luôn được bảo vệ, luôn là biểu tượng của tình hữu nghị, của sự đoàn kết bền vững giữa hai dân tộc anh em Việt – Lào.
Vùng biên giới giữa Quảng Trị, Savannakhet là biểu tượng của sự hợp tác, đoàn kết và tình hữu nghị. Những người lính biên phòng và cộng đồng dân cư ở đây đã, đang và sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ sự bình yên cho cả hai đất nước. Trong tương lai, với sự phát triển của kinh tế và sự gắn kết của hai dân tộc, vùng biên này sẽ không chỉ là một vùng đất xa xôi, hẻo lánh, mà còn đầy tiềm năng.

Nguồn: https://nld.com.vn/canh-giu-tung-tac-dat-thieng-lieng-cua-to-quoc-196250322205156258.htm