Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là dịp cánh mày râu thể hiện tình cảm với người phụ nữ của mình. Nhưng giữa thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều chị em lại mong muốn nhận những món quà thiết thực hơn thay vì bó hoa đắt đỏ.

Những bó hoa to đẹp nhưng không làm người phụ nữ vui nếu thiếu tính thực tế – Ảnh minh họa
Thời buổi khó khăn, yêu thương cũng xin tặng bó hoa nhỏ thôi
Chị Minh Anh (32 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Mỗi năm, chồng tôi đều mua một bó hoa rất lớn vào ngày 8-3. Nhìn bó hoa rực rỡ, tôi rất vui, nhưng lòng tôi cứ chộn rộn suy nghĩ: ‘Một triệu đồng, có thể mua bao nhiêu đồ ăn cho cả nhà cả tuần’.
Nếu có thể, tôi mong anh ấy chỉ mua một bó hoa nhỏ, phần còn lại dành để mua một món đồ hữu ích hoặc đưa cả nhà đi ăn uống”.
Không chỉ riêng chị Minh Anh, nhiều phụ nữ khác cũng thừa nhận họ trân trọng tấm lòng hơn là giá trị vật chất của món quà.
Chị Hồng Nhung (28 tuổi, Hà Nội) bộc bạch: “Tôi từng nói với bạn trai rằng đừng mua hoa quá to, chỉ cần một nhành hoa tượng trưng cũng đủ vui rồi.
Quan trọng là sự quan tâm chân thành, chứ không phải giá trị món quà, vì cả hai chúng tôi vẫn đang ở trọ và dành tiền lo cho tương lai”.
Tương tự, chị Thu Trang (36 tuổi, TP Đà Nẵng), đã có hai con nhỏ, cũng chia sẻ góc nhìn thực tế: “Tôi từng cầm bó hoa chồng tặng mà chỉ nghĩ đến tiền chợ cả tuần. Những năm đầu, tôi không nỡ nói ra, nhưng sau này tôi thẳng thắn bảo chồng rằng chỉ cần một cành hoa nhỏ, phần còn lại để lo cho gia đình thì tôi vui hơn nhiều”.

Bữa cơm vụng về của cánh mày râu nhân một ngày lễ cũng khiến chị em rung động – Ảnh minh họa: ĐOÀN NHẠN
Đón nhận yêu thương một cách giản dị
Việc “ráng sức” chi tiền mua bó hoa lớn hay món quà xa xỉ đôi khi lại trở thành áp lực cho cánh mày râu. Trong khi đó, sự giản dị và thực tế lại khiến cả hai phía cảm thấy dễ chịu và thêm thấu hiểu nhau.
Anh Tuấn (30 tuổi, nhân viên kinh doanh, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi rất quý trọng ngày 8-3, nhưng thú thật là nếu phải chi một số tiền lớn chỉ để mua hoa thì cũng hơi áp lực.
Tôi nghĩ những người phụ nữ tinh tế sẽ hiểu rằng giá trị món quà không nằm ở số tiền bỏ ra mà ở sự chân thành. Một bó hoa nhỏ, một món quà thực tế hay thậm chí là một buổi tối cùng nhau cũng đủ ý nghĩa”.

Thời buổi kinh tế khó khăn, hạnh phúc đến từ những món quà bình dị và chân thành – Ảnh minh họa: ĐOÀN NHẠN
Không chỉ các chị em, nhiều nam giới cũng thừa nhận rằng nếu người phụ nữ của họ tinh tế trong việc chủ động lựa chọn quà “tiết kiệm”, họ sẽ cảm thấy nhẹ lòng và bớt áp lực hơn.
Anh Hoàng Nam (35 tuổi, nhân viên văn phòng, TP.HCM) cho biết: “Trước đây, tôi từng áp lực mỗi mùa lễ vì phải cân đối chi tiêu, nhất là 8-3 hay Valentine. Sau vài lần nhận bó hoa lớn, bạn gái tôi nhẹ nhàng nói rằng chỉ cần một bó hoa nhỏ là đủ. Cô ấy hiểu thời buổi kinh tế khó khăn, và tôi thực sự trân trọng điều đó.
Tôi càng cố gắng thể hiện tình cảm theo những cách khác, như cùng đi dạo, ăn tối ấm cúng hay tự tay chuẩn bị món quà ý nghĩa hơn”.
Tặng quà là để thể hiện tình cảm, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự chân thành, vì đó mới là món quà ý nghĩa nhất với phụ nữ. Một bó hoa nhỏ, một tấm thiệp viết tay hay một bữa cơm nhà cũng có thể làm ngày 8-3 trở nên trọn vẹn hơn.
Nguồn: https://tuoitre.vn/cam-bo-hoa-trieu-bac-ngay-8-3-toi-chi-nghi-den-tien-cho-ca-tuan-20250305134022077.htm