(Dân trí) – Ca sĩ Phúc Anh đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi dài một tuần qua các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Thanh Hóa.
Chia sẻ về hành trình cùng đoàn thiện nguyện của dự án “54 dân tộc Việt Nam” đến với các điểm trường xa xôi gần khu vực biên giới, Phúc Anh kể: “Có những đoạn đường chúng tôi phải di chuyển suốt 6-7 tiếng đồng hồ trong đêm tối và sương mù dày đặc.
Đoàn xe nhỏ của chúng tôi len lỏi qua những con đèo dốc, có lúc gần như không thể nhìn thấy gì phía trước. Đó là những khoảnh khắc thót tim nhưng lại là động lực để chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước”.
Những khó khăn trên đường đi dường như tan biến khi đoàn thiện nguyện được chào đón nồng nhiệt tại mỗi điểm đến. Đặc biệt, khi đến Thanh Hóa (quê hương của Phúc Anh), đoàn thiện nguyện đã tham gia buổi lễ chào cờ thiêng liêng tại cửa khẩu Na Mèo.
“Được hòa giọng hát Quốc ca tại nơi đầu nguồn Tổ quốc, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng mà tôi sẽ không bao giờ quên”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Phúc Anh giao lưu và hát tặng các học sinh vùng cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Khoảnh khắc xúc động nhất là khi Phúc Anh trở về Trường Tiểu học & THCS Trường Sơn, huyện Nông Cống, ngôi trường cô từng theo học.
“Được trở về trường cũ, gặp lại thầy cô và cất lên tiếng hát, tôi thấy như được sống lại những năm tháng tuổi thơ. Hạnh phúc hơn là khi thấy các em nhỏ hôm nay có điều kiện học tập tốt hơn xưa, dù vẫn còn đó những khó khăn nhất định”, Phúc Anh xúc động chia sẻ.
Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiếp tục hành trình đến các vùng miền khác trong cả nước và tại mỗi nơi, các em học sinh đại diện cho các dân tộc địa phương sẽ tô màu cho bức tranh hoa sen 54 cánh hoa – biểu tượng xuyên suốt của dự án.
“Khi dự án kết thúc, bức tranh hoa sen 54 cánh hoa sẽ được hoàn thành và sẽ được đem đấu giá, toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp vào quỹ để tiếp tục hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, Phúc Anh chia sẻ.
“Mỗi chuyến đi là một bài học quý giá về cuộc sống, về nghị lực và niềm tin. Những ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ vùng cao là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình mang yêu thương đến mọi miền Tổ quốc”, Phúc Anh tâm sự.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/ca-si-phuc-anh-ke-khoanh-khac-thot-tim-khi-vuot-deo-cao-giua-dem-20250324144444002.htm