Đêm cúng giao thừa, dân cả làng Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tập trung ở đình làng, ai cũng cầm một cây đuốc để xin lửa rồi rước lửa về nhà. Lửa rước từ đình làng về nhà, dân thắp ở gian bếp dịp đầu năm mới nhằm cầu sóng yên biển lặng, đánh bắt bội thu, ruốc thơm mắm dày.
Tục xin lửa đêm 30 Tết của ngư dân làng biển
Theo các cụ cao niên ở xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), tục xin lửa đêm cúng giao thừa ở nơi này bắt nguồn từ những ngày ngư dân lênh đênh đánh cá trên biển.
Clip: Người dân làng biển Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cầm đuốc xin lửa ở đình làng vào đêm cúng giao thừa.
Ngoài khơi lúc nào cũng có gió tó, sóng dập dềnh nên tàu bè bấp bênh khiến ngư dân khó giữ được trọn vẹn ngọn lửa ở trên thuyền trong những chuyến đánh bắt hải sản.
Thế nên, việc ới nhau giữa trùng khơi với bạn thuyền để xin lửa là chuyện thường ngày. Ngư dân ở làng biển Cảnh Dương quan niệm, ngọn lửa tựa như vị thần tốt bụng có thể đem lại may lành, no ấm.
Từ thuở khai canh, ngư dân nơi này đã đốt một đống lửa giữa làng vào thời khắc giao thời và gọi mọi người đến cung kính lấy về.
![Một làng biển ở Quảng Bình vào đêm 30 tết cả làng cùng ra đình làng xin lửa - Ảnh 1.](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/01/Ca-lang-Quang-Binh-ra-dinh-xin-lua-dem-cung.jpeg)
Đêm cúng giao thừa, người dân xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) chuẩn bị một cây đuốc rồi mang ra đình làng để xin lửa.
Cầu sóng yên biển lắng, đánh bắt bội thu
Ông Nguyễn Ngọc Tiếp – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: “Sau ngày 23 tháng Chạp (Tết ông Công ông Táo), nhiều thanh niên trai tráng, chưa lấy vợ được làng cắt cử đi lên rừng đốn những cây gỗ dẻ to rồi về chất thành từng đống trước sân đình làng để chuẩn bị đốt lửa vào đêm 30 Tết”.
Theo ông Nguyễn Ngọc Tiếp, chiều 30 Tết, ban tế lễ do những bậc cao niên đức cao vọng trọng trong làng sẽ đứng ra chuẩn bị hương án trong đình.
Đến đêm, toàn bộ dân làng đều tập trung đông đủ, người nào cũng mang trên tay một cây đuốc để xin lửa.
Khi ba hồi trống được gióng dài lên, tục xin lửa chính thức bắt đầu. Đại diện ban tế lễ đến trước hương án, thắp hương, chấp tay khấn vái các vị khai canh, khai khẩn, các anh linh của làng năm mới ban cho sóng yên biển lặng, đánh bắt bội thu, ruốc mắm thơm dày.
![Một làng biển ở Quảng Bình vào đêm 30 tết cả làng cùng ra đình làng xin lửa - Ảnh 2.](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/01/1738079708_588_Ca-lang-Quang-Binh-ra-dinh-xin-lua-dem-cung.jpeg)
Người dân làng Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đưa cây đuốc vào đống lửa to dựng giữa sân đình để xin lửa vào đêm giao thừa.
Vị cao niên minh mẫn nhất trong làng sẽ là người cầm bó nhang châm vào lửa hương đang cháy trong lư. Khi hương đã cháy nghi ngút tựa như một ngọn đuốc, cụ bước ra châm vào đống củi dẻ trước sân đình.
Ít giây sau ngọn lửa bốc lên cao ngút, soi sáng không gian rộng lớn, sau đó, từng người vào xin lửa rồi rước về nhà và thắp chay những gian bếp vào đầu năm mới.
![Một làng biển ở Quảng Bình vào đêm 30 tết cả làng cùng ra đình làng xin lửa - Ảnh 3.](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/01/1738079709_955_Ca-lang-Quang-Binh-ra-dinh-xin-lua-dem-cung.jpeg)
Sau khi xin lửa ở đình làng trong đêm giao thừa, người dân làng Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cầm những cây đuốc đỏ lửa về thắp vào gian bếp nhà họ.
“Tục xin lửa đêm 30 Tết của làng biển Cảnh Dương là một nghi lễ mang tâm thức kính cẩn ở một thời điểm ngắn ngủi quý giá chuyển giao năm cũ sang năm mới”, ông Nguyễn Ngọc Tiếp – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), chia sẻ.
Làng biển Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) có 380 năm hình thành và phát triển, rất giàu truyền thống khoa bảng, địa linh nhân kiệt, đồng thời là làng chiến đấu nổi tiếng thời chống Pháp với khẩu hiệu “rào làng chiến đấu”. Làng biển Cảnh Dương đã 2 lần được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Làng Cảnh Dương nổi tiếng với phong tục thờ Cá Ông (thờ Nam Hải Bồ Tát) với Linh Ngư Miếu, Lễ hội Cầu Ngư. Linh Ngư Miếu là nơi thờ 2 bộ xương cá Voi có chiều dài lớn nhất tại Việt Nam, ước tính dài gần 27 m, rộng gần 10 m.
Nguồn: https://danviet.vn/ca-lang-quang-binh-ra-dinh-xin-lua-dem-cung-giao-thua-mong-bat-ca-boi-thu-ruoc-thom-mam-day-20250116090847366.htm