Trang chủNewsVăn hóa - Xã hộiBố chồng đi họp lớp về muộn, mẹ chồng đọc 8 chữ...

Bố chồng đi họp lớp về muộn, mẹ chồng đọc 8 chữ trong máy ông thì òa khóc đòi ly hôn: “Sao ông dám…”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một buổi họp lớp lại có thể khiến gia đình mình lao đao như thế này.

*Dưới đây là lời chia sẻ từ cô Chương – một người phụ nữ đang sống ở Trung Quốc:

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một buổi họp lớp lại có thể khiến gia đình mình lao đao như thế này.

Mọi chuyện bắt đầu vào đêm hôm đó. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, bố chồng tôi vẫn chưa về nhà. Mẹ chồng ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ cầm điện thoại, vẻ mặt không giấu nổi sự bồn chồn. Bà đã gọi cho ông cả chục cuộc, nhưng ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi đang trên đường về.”

Cuối cùng, hơn 12 giờ đêm, bố chồng tôi mở cửa bước vào. Vẻ mặt ông có chút phấn khích xen lẫn mệt mỏi, áo sơ mi hơi nhăn, thoang thoảng mùi rượu. Ông vui vẻ bảo: “Lâu lắm rồi mới được gặp lại bạn cũ, chúng tôi trò chuyện vui lắm”. Nhưng mặt mẹ chồng tôi không vui chút nào.

Bà cầm lấy điện thoại của ông, lướt một hồi rồi dừng lại ở một tin nhắn ngắn ngủi: “Cảm ơn anh vì bữa tiệc ngày hôm nay.” Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng cũng đủ khiến mẹ chồng tái mặt.

“Hôm nay ông lại trả tiền bữa ăn đúng không?” – Bà hỏi, giọng run run.

Bố chồng tôi im lặng. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi khi nhìn thấy ánh mắt mẹ chồng đỏ hoe. Một lát sau, bà hỏi tiếp: “Hóa đơn là bao nhiêu?”

“17.000 tệ (~59 triệu đồng)” – Ông lí nhí trả lời.

Không khí trong nhà bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Bố chồng đi họp lớp về muộn, mẹ chồng đọc 8 chữ trong máy ông thì òa khóc đòi ly hôn: "Sao ông dám..." - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi đứng bật dậy, giọng bà nghẹn ngào vì tức giận: “17.000 tệ? Sao không có thể lại thanh toán tiền nữa? Gia đình này có phải giàu có gì đâu mà ông tiêu xài hoang phí như thế?”.

Bố chồng tôi ấp úng giải thích rằng, hôm nay đi họp lớp, bạn bè cũ đều hàn huyên chuyện xưa, ai cũng hết lòng khen ngợi ông ngày xưa phong độ thế nào, bây giờ vẫn hào sảng ra sao. 

Ông không muốn mất mặt, cũng không muốn bạn bè nghĩ mình keo kiệt, nên quyết định thanh toán toàn bộ bữa ăn.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên.

Những lần trước, ông cũng từng mời bạn bè ăn uống, mỗi lần tiêu tốn hàng ngàn tệ, có khi là cả tháng lương của ông. Mẹ chồng tôi khuyên can nhiều lần, nhưng ông vẫn không thay đổi. 

Bà biết rõ, những người bạn kia chẳng ai thực sự coi trọng bố chồng tôi. Họ chỉ biết rằng, mỗi lần tụ tập, sẽ có một người đứng ra thanh toán, và người đó luôn là ông.

Nước mắt mẹ chồng trào ra. Bà vừa khóc vừa nói: “Ông có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Tôi tằn tiện từng đồng, chắt chiu lo cho gia đình, còn ông thì vung tiền chỉ để đổi lấy sĩ diện nhất thời. Chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì cả. Nhưng tôi không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa. Nếu ông cứ như vậy, chúng ta ly hôn đi.”

Lần đầu tiên, tôi thấy bố chồng sững sờ đến vậy.

Bố chồng đi họp lớp về muộn, mẹ chồng đọc 8 chữ trong máy ông thì òa khóc đòi ly hôn: "Sao ông dám..." - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Tôi biết ông không phải người xấu. Ông chỉ là một người đàn ông đã quen với việc được bạn bè tung hô, quen với cảm giác được người khác kính nể, nhưng lại không nhận ra rằng điều đó chẳng đáng giá bằng hạnh phúc gia đình.

Câu chuyện này khiến tôi nhận ra một điều: Đừng vì sĩ diện mà đem tiền của cho người khác. Cuộc sống này, tình nghĩa quan trọng, nhưng gia đình còn quan trọng hơn. Một người đàn ông thực sự có trách nhiệm không phải là người dùng tiền để mua lấy sự nể trọng, mà là người biết trân trọng những gì mình đang có.

Tôi không biết chuyện giữa bố mẹ chồng rồi sẽ đi đến đâu, nhưng tôi mong rằng bố chồng sẽ nhận ra điều gì là quan trọng nhất trước khi quá muộn.

Nguyệt

 



Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bo-chong-di-hop-lop-ve-muon-me-chong-doc-8-chu-trong-may-ong-thi-oa-khoc-doi-ly-hon-sao-ong-dam-172250211081406051.htm

Cùng chủ đề

Ngăn mẹ chồng cuồng cúng bái đầu năm, con dâu ‘ù tai’ nghe lời nhiếc móc

Mùng 4 Tết, tôi đã ù tai khi cãi nhau với mẹ chồng về việc cúng bái. Không biết đến bao giờ, nhà tôi mới hết phải chịu đựng chuyện này. ...

Mẹ chồng lộ bí mật ‘động trời’ vì cháu nội sinh ra có một điểm lạ khác hẳn với gia đình

GĐXH - Vì cả gia đình bên nội và ngoại không ai có đặc điểm này, nên mẹ chồng nghi ngờ con dâu ngoại tình. Không ngờ kết quả xét nghiệm ADN của đứa trẻ lại làm lộ ra bí mật của bà nội. ...

Tức tối chuyện chia tiền nhà đất, con dâu liền làm chuyện khiến mẹ chồng bàng hoàng

GĐXH - Cô Hồ và mẹ chồng thường xuyên cãi nhau về việc phân chia số tiền bồi thường tái định cư. Tức giận mà không làm gì được, cô Hồ cảm thấy lòng đầy hậm hực, oán trách. ...

Mẹ chồng giục về quê ăn Tết nhưng vợ chồng tôi trả vé tàu, ở lại thành phố vì một bữa cỗ từ năm...

Người phụ nữ Trung Quốc và chồng quyết định ở lại thành phố vì đã có những trải nghiệm nặng nề khi về quê ăn Tết trong nhiều năm. ...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Từng có 3 bất động sản, rồi bán sạch, tôi hạnh phúc hơn hết khi “không sở hữu ngôi nhà nào”

Không bị ám ảnh bởi mong muốn sở hữu bất động sản, nữ triệu phú 39 tuổi hạnh phúc vì điều này. ...

Đi bộ qua rừng, người đàn ông đã phát hiện điều đáng sợ

Một người đàn ông đã vô cùng sốc khi phát hiện một cảnh tượng nhiều chân hươu nằm rải rác trên cánh đồng chữ rõ nguyên nhân. ...

4 chòm sao thoát kiếp độc thân vào năm 2025

GĐXH - Theo các nhà chiêm tinh, các chòm sao dưới đây có rất nhiều tiềm năng để thu hút tình yêu, sự lãng mạn, hôn nhân trong năm 2025. ...

Cách ngăn ngừa viêm họng, đau họng khi trời lạnh đơn giản mà hiệu quả

GĐXH - Viêm họng hầu hết là do vi khuẩn, virus gây ra, bệnh có thể tự khỏi. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng sẽ dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. ...

Bưởi có bộ phận là ‘thần dược đại bổ’, chống lão hóa cực tốt lại ít người biết

Trong khi tép bưởi thơm ngon và mọng nước được yêu thích, vỏ bưởi thường bị bỏ đi lại ẩn chứa vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Ít ai biết rằng bưởi đã được sử dụng trong y học cổ truyền như một phương thuốc tự nhiên để chữa bệnh và tăng cường sức khỏe tổng...

Bài đọc nhiều

Những ngày đầu năm 2025, thời tiết Hà Nội thế nào?

TPO - Diễn biến thời tiết tại khu vực Thủ đô trong 24 giờ qua duy trì ngày nắng, rét về đêm. Dự kiến trong những ngày đầu năm 2025 mức chênh nhiệt giữa ngày và đêm ở Hà Nội sẽ có biên độ lớn hơn. Mùng 4 Tết, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội TPO - Còn 1 ngày nữa...

Điều tra phát hiện thủ phạm không ngờ

GĐXH - Người phụ nữ ra ngân hàng gửi tiết kiệm 34 tỷ đồng nhưng chỉ còn 200.000 đồng sau 3 tháng, điều lạ là ngân hàng không nhận trách nhiệm nhưng cũng không đưa ra lời giải thích hợp lý nào. ...

6 chàng ngự lâm gen Z trong Ban hiệu suất chính phủ (DOGE) của tỉ phú Elon Musk là ai?

Tỷ phú Elon Musk đã tuyển dụng 6 gương mặt trẻ để tiếp quản vai trò then chốt trong Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) của Mỹ do ông lãnh đạo. Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) do ông Musk lãnh đạo đang được...

Phải đến khi bước sang tuổi 50, tôi mới nhận ra việc tiết kiệm cho quỹ “chăm sóc hưu trí” quan trọng như thế...

Khi đến tuổi 50, cuộc sống của tôi phản chiếu tất cả những gì tôi đã làm trong quá khứ, bao gồm cả sai lầm từ thói quen quản lý tài chính. ...

Lễ hội Chùa Hương 2025 an toàn, văn minh, thân thiện và lành mạnh

Sau những ngày Tết Nguyên đán là thời điểm người dân hân hoan đi trảy hội khắp mọi miền, đây cũng là lúc công tác tổ chức, quản lý lễ hội cần được tăng cường, siết chặt hơn bao giờ hết. Để đảm bảo thành công cho mùa Lễ hội chùa...

Cùng chuyên mục

Tự mở cơ hội từ mỗi lần giao lưu quốc tế

Nguyễn Hoàng Phi sinh năm 2002, vừa tốt nghiệp xuất sắc ngành quan hệ quốc tế Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Anh bạn gen Z này có mặt trong nhiều hoạt động giao lưu quốc tế, gần nhất là trở về...

Xem niềm vui của người dân là hạnh phúc của đời mình

Đến thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk hỏi ông Hoàng Quốc Việt, 70 tuổi, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng dân phố 2, mọi người đều biết và dành tình cảm trân trọng về sự gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của ông. Hơn 20 năm gắn bó với việc thôn, ông Việt luôn hết lòng vì người dân, xem niềm vui của người dân là hạnh phúc của đời mình. ...

Từng có 3 bất động sản, rồi bán sạch, tôi hạnh phúc hơn hết khi “không sở hữu ngôi nhà nào”

Không bị ám ảnh bởi mong muốn sở hữu bất động sản, nữ triệu phú 39 tuổi hạnh phúc vì điều này. ...

Tỉ lệ công dân trình độ đại học, đảng viên tình nguyện nhập ngũ công an tăng cao

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết năm 2025 tỉ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng, đảng viên đăng ký thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tăng cao so với các năm trước. ...

Thi gói bánh chưng, bánh giầy mở màn Hội xuân Côn Sơn

(CLO) Sáng 11/2 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), tại sân trước gác chuông chùa Côn Sơn (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã diễn ra Hội thi gói bánh chưng bánh giầy với sự tham gia của 18 đội đến từ các địa phương trong tỉnh. Đây là hoạt động...

Mới nhất

Thủ tướng đề nghị ngân hàng hy sinh một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay

Theo Thủ tướng, các ngân hàng hoạt động kinh doanh phải có lãi nhưng ngoài lợi nhuận phải mang lại lợi ích chung cho đất nước, bởi 'nước nổi thì bèo nổi'. Phát biểu kết luận Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại để tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng và...

Tự mở cơ hội từ mỗi lần giao lưu quốc tế

Nguyễn Hoàng Phi sinh năm 2002, vừa tốt nghiệp xuất sắc ngành quan hệ quốc tế Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. ...

Việt Nam sắp có 3 trung tâm xạ trị proton điều trị ung thư, sẽ được bảo hiểm y tế chi trả

Bộ Y tế giao các đơn vị triển khai đề án xây dựng trung tâm xạ trị proton ở 3 bệnh viện lớn tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam là Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa trung ương...

Có 3 tân binh đủ sức thay Xuân Son, CLB Nam Định quyết thắng đội bóng Nhật Bản

"Việc Xuân Son chấn thương là tổn thất lớn cho toàn đội, bởi Son là chân sút chủ lực của chúng tôi", huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nói trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Nam Định và Sanfrecce Hiroshima ở AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á).Sau khi Xuân Son chấn thương ở AFF...

Mới nhất