(Dân trí) – Vượt qua những khó khăn, vất vả khi vừa đi học, đi làm, vừa chăm con nhỏ, “bà mẹ U40” Nguyễn Song Châu xuất sắc trở thành thủ khoa toàn trường khi tốt nghiệp với điểm trung bình học tập 3.7/4.0.

Nguyễn Song Châu tốt nghiệp loại xuất sắc ngành ngôn ngữ Anh (Ảnh: Huyên Nguyễn).
“Có những đêm tôi vừa ru con ngủ, vừa tranh thủ học bài. Khi con ốm, tôi phải mang laptop ra bệnh viện để làm bài tập”, Nguyễn Song Châu – thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Gia Định (GDU) – kể lại quá trình học tập đầy kỷ niệm của mình.
Cùng mẹ đi dự lễ tốt nghiệp, bé Minh Khang (5 tuổi, con trai chị Châu) ríu rít hỏi mẹ thế nào là học đại học, là lễ tốt nghiệp, tại sao mẹ lại được đại diện phát biểu, được nhận hoa và giấy khen… Hàng loạt câu hỏi của con khiến chị Châu không khỏi xúc động.
Chị chia sẻ: “Mỗi lần con hỏi, tôi lại cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để làm gương cho con. Tôi muốn con hiểu rằng, dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần kiên trì và nỗ lực, chúng ta đều có thể đạt được mục tiêu của mình”.
Song Châu (SN 1995) là một trong những thí sinh lớn tuổi tốt nghiệp trong đợt trao bằng tháng 3/2025 của Trường Đại học Gia Định. Cô nữ sinh gây ấn tượng mạnh mẽ với hành trình chinh phục bản thân và theo đuổi ước mơ.
Cách đây hơn 3 năm, Song Châu quyết định theo học ngành ngôn ngữ Anh khi đã lớn tuổi và có con, bà mẹ trẻ khi ấy xác định sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Ngoài việc học tập trên lớp, chị còn phải đi làm bán thời gian để kiếm thêm thu nhập, chăm sóc con, chu toàn mọi chuyện trong gia đình.
“Trước khi đến với ngành ngôn ngữ Anh, tôi từng theo học tại một cơ sở giáo dục khác, song, tôi nhận ra mình không quá mặn mà với ngành đã chọn. Vì thế, sau khi sinh con, chồng và bố mẹ đã động viên để tôi theo đuổi đam mê. Tôi chọn học thêm một ngành mới, vừa đi học đại học, lại học thêm khóa học về pha chế để san sẻ gánh nặng kinh tế với chồng”, nữ thủ khoa kể.

Gia đình vừa là động lực, vừa là điểm tựa tinh thần giúp Song Châu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện ước mơ trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh (Ảnh: Anh Khương).
Ngành ngôn ngữ Anh đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian và công sức, từ việc học từ vựng, luyện kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, đến nghiên cứu nhiều môn chuyên ngành như phiên dịch, biên dịch, văn hóa Anh – Mỹ… Với Song Châu, áp lực này còn tăng gấp đôi khi chị phải cân bằng giữa việc học, đi làm và trách nhiệm làm mẹ.
Tuy nhiên, Song Châu vẫn không hề nản lòng, luôn cố gắng sắp xếp công việc hợp lý, tận dụng mọi cơ hội để học tập.
Bí quyết của tân cử nhân là đam mê ngành học và sắp xếp thời gian, quản lý công việc khoa học. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng giúp Song Châu hoàn thành xuất sắc chương trình ngôn ngữ Anh và trở thành thủ khoa toàn khóa năm 2024.
Không chỉ dừng lại ở việc học tập trên lớp, bà mẹ một con còn chủ động tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để trau dồi kỹ năng thực tế như: Là lớp trưởng, Chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh của trường, tham gia nhiều cuộc thi học thuật… Một cách học khác là thường xuyên xem phim, nghe podcast bằng tiếng Anh nhằm cải thiện khả năng nghe và phản xạ ngôn ngữ.
“Tôi không có nhiều thời gian như các bạn trẻ, nên phải tận dụng tối đa những gì mình có. Mỗi phút đều quý giá”, Song Châu chia sẻ.

Nguyễn Song Châu (ngoài cùng bên trái) nhiệt tình tham gia các hoạt động của khoa, nhà trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
ThS Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Giám đốc chương trình ngành ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Gia Định – ấn tượng với cô học trò Nguyễn Song Châu bởi sự ngoan ngoãn, chăm học, luôn thể hiện tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi.
“Song Châu là một lớp trưởng gương mẫu, luôn hỗ trợ thầy cô và bạn bè trong lớp. Bạn còn là chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Anh, luôn là cánh tay đắc lực kết nối bạn bè trong mọi hoạt động, “giữ lửa” cho câu lạc bộ. Em luôn được thầy cô, bạn bè tin tưởng và yêu quý”, cô Ngọc Ánh chia sẻ.
Chia sẻ về dự định tương lai, Song Châu cho hay bản thân mong muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh để giúp mọi người mở mang thêm kiến thức, tự tin trong công việc và có thể chinh phục được tất cả những thách thức đặt ra nhờ có vốn tiếng Anh giỏi. Đây cũng chính là chiếc chìa khóa để mọi người mở ra cánh cổng tri thức của nhân loại, giao tiếp với nhiều người trên thế giới.
Hiện tại, Song Châu đã có chứng chỉ giảng dạy TESOL và đang làm việc tại các trung tâm Anh ngữ. Khi đã ổn định công việc hơn, nữ thủ khoa cho biết sẽ tiếp tục học lên bậc thạc sĩ để trau dồi thêm thật nhiều kiến thức và kỹ năng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/bi-quyet-tro-thanh-thu-khoa-toan-truong-cua-ba-me-u40-20250322205358478.htm