
Niềm vui chiến thắng của Trường ĐH Life
Chiến thắng thuyết phục của Trường ĐH Life
Chiều 22.3, đội Trường ĐH Life (Campuchia) đã bước vào trận khai mạc với đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng với bất lợi, khi cầu thủ bất ngờ bị sốt cao do viêm họng, buộc phải đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Đối mặt với đội chủ nhà có lợi thế quen sân bãi và CĐV nhà, các cầu thủ Trường ĐH Life nhập cuộc thận trọng, để tìm cách thích ứng với giải đấu quốc tế đầu tiên tham dự. Nhưng trận đầu tiên luôn không bao giờ dễ dàng cả.
Thậm chí, một chút căng thẳng đã xuất hiện sau tình huống hậu vệ bối rối làm mất bóng, giúp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng tận dụng cơ hội có bàn mở tỷ số do công Hoàng Duy Dương (5, phút 18).
Tuy nhiên, quãng nghỉ giải lao giữa 2 hiệp đấu đã giúp đội khách Trường ĐH Life (Campuchia) tìm lại được sự tự tin và thích ứng với điều kiện sân bãi.

HLV Kong Vechaka ghi điểm khi chỉ đạo các học trò cống hiến lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt
Để rồi từ một sai lầm để mất bóng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, họ đã lập tức nắm bắt lấy để có bàn gỡ hòa 1-1 do công Kea Piseth (19, phút 53), từ đó giật lại thế trận vào tay mình.
Bàn thắng này đã giải tỏa tâm lý giúp đội khách càng chơi càng tự tin, trước khi có liền 2 bàn thắng ở các phút 66 (ghi bởi Kour Sopeak, số 12) đặc biệt là cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm của tiền đạo vào sân thay người Yen Makara (số 5, phút 73).
Ứng viên nặng ký cho chức vô địch
Khi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, thầy trò HLV Kong Vechaka đều đồng lòng đặt ra mục tiêu tranh chấp chức vô địch. Chiến thắng thuyết phục ở trận mở màn giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 – cúp THACo đã cho thấy họ có cơ sở cho khát vọng mạnh mẽ này.

Đội trưởng Uk Devin (áo trắng) chơi nổi bật ở trung tâm hàng tiền vệ
Nhà vô địch bóng đá sinh viên Campuchia đem đến giải đội hình rất đồng đều, có chiều sâu với trục dọc ấn tượng với cặp trung vệ thể hình rất tốt, nổi bật là trung vệ Rim Soheng cao to như… Tây.
Ở giữa sân, đội trưởng Uk Devin (20, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) thực sự là động cơ và là bộ não, chơi cực kỳ cơ động và thông minh giúp đại diện Campuchia chuyển trạng thái giữa tấn công và phòng ngự cực kỳ uyển chuyển, linh hoạt.
Ngoài ra, Trường ĐH Life còn có những mũi tấn công lợi hại như Kea Piseth (19), Khem Lang Khe (9) hay chân sút vào sân sau Yen Makara (5) đã để lại dấu ấn bằng cú nã đại bác không thể cản phá.
Điểm đặc biệt là Trường ĐH Life khỏe nhưng không hề cậy sức, mà thuyết phục người hâm mộ bằng những đường ban bật nhỏ, phối hợp nhóm nhuần nhuyễn ở trung lộ kết hợp tấn công biên.


Nguồn: https://thanhnien.vn/truong-dh-life-an-tuong-manh-tu-nha-vo-dich-campuchia-185250323104406645.htm