Vượt qua vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, đội bóng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng phải trải qua chặng đường xa để đến với TP.HCM, tranh tài tại VCK TNSV THACO cup 2025. Dù phải thi đấu xa nhà, nhưng thầy trò HLV Trần Trung Kiên không cảm thấy đơn độc. Nhiều người con xứ Quảng đang sống và làm việc tại TP.HCM, đặc biệt là những cựu sinh viên của Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã lặn lội đến sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng để tiếp lửa cho đàn em.

Đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng có chiến thắng sít sao trong trận ra quân
Ở ngày ra quân của VCK TNSV THACO cup 2025, đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã chơi một trận đấu đầy quả cảm. Đại diện của miền Trung dù phải đá thiếu người từ cuối hiệp 1, nhưng vẫn thi đấu kiên cường để bảo vệ thành quả và giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước đội Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM. 3 điểm ở trận ra quân giúp đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp vào tứ kết. Sau trận đấu, điều đầu tiên HLV Trần Trung Kiên muốn chia sẻ chính là lời cảm ơn dành cho các CĐV. “Đội chúng tôi đã vượt khó, không chỉ từ sự nỗ lực hết mình từ chính các cầu thủ, mà còn nhờ sự động viên của các khán giả trên khán đài, trong đó có các cựu sinh viên Trường ĐH TDTT Đà Nẵng”, ông Kiên cho biết.
Sau trận đấu, CĐV Võ Ngọc Cang không giấu được sự sung sướng, đã ngay lập tức xuống sân bắt tay chúc mừng tất cả thành viên đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Anh Cang cũng trao cho đại diện đội bóng 2 triệu đồng để “hỗ trợ nước nôi” cho các cầu thủ sinh viên khi tập luyện và thi đấu. Được biết, anh là cựu sinh viên của Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, hiện làm giáo viên ở một trường tiểu học tại TP.Thủ Đức. “Tôi luôn theo dõi sát sao những thông tin của đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng tại TNSV THACO cup 2025. Khi đội thi đấu, tôi cố gắng sắp xếp để lên cổ vũ. Tôi muốn góp một chút sức mình để động viên tinh thần kịp thời cho đội bóng. Nhìn các em thi đấu nhiệt huyết trên sân, tôi nhớ lại hình ảnh của chính mình nhiều năm về trước. Hy vọng, đội sẽ tiếp tục thi đấu máu lửa, đẹp mắt và fair-play để tiến sâu tại giải”, anh Cang nói và cho biết sẽ huy động thêm nhiều cựu sinh viên đến cổ vũ và tiếp tục có những phần quà cho đàn em.
Trước sự chân thành từ cựu sinh viên của trường, HLV trưởng Trần Trung Kiên xúc động: “Khi phải thi đấu ở xa, chúng tôi thật sự rất trân quý tình cảm của các đồng hương và đặc biệt là những người từng học tại Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Những phần thưởng nóng ở đây không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà quan trọng hơn đó là sự khích lệ tinh thần lớn lao đối với đội bóng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các cựu sinh viên đối với trường cũ. Thực sự thấy ấm áp trước những tình cảm thuần khiết như vậy. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy tự hào khi Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã đào tạo được những sinh viên như vậy. Chúng tôi dù không đặt nặng thành tích, nhưng sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ để không phụ lòng người hâm mộ”.
Nguồn: https://thanhnien.vn/am-long-tinh-cam-cuu-sinh-vien-185250304205625378.htm