Tuổi Trẻ Online xin được chia sẻ những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (25 và 26-7).
Đúng 6h sáng 25-7, nghi lễ thượng cờ rủ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tối 25-7, không có lễ hạ cờ như thường lệ, mà lá cờ rủ sẽ được treo liên tục trong hai ngày Quốc tang 25 và 26-7 để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh: HỒNG QUANG
Người dân ở làng Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội), quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư – Ảnh: HỒNG QUANG
Linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia – số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Sáng 25-7, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ viếng cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Trong ảnh: Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Phu nhân Ngô Thị Mận cùng các con cháu đi bên linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh: QUANG PHÚC
![Những khoảnh khắc nghẹn lòng trong lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6. Những khoảnh khắc nghẹn lòng trong lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/7/26/quoc-tang9-172199091498583056185.jpg)
![Những khoảnh khắc nghẹn lòng trong lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7. Những khoảnh khắc nghẹn lòng trong lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/7/26/quoc-tang11-17219909149911890136937.jpg)
![Những khoảnh khắc nghẹn lòng trong lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8. Những khoảnh khắc nghẹn lòng trong lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/7/26/quoc-tang3-1721990914967495563323.jpg)
Sau lễ viếng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, khoảng 18h tối 25-7, người dân bắt đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia. Dòng người đổ về nhà tang lễ ngay trong tối 25-7 mỗi lúc một đông – Ảnh: NAM TRẦN
Bà Naly Sisoulith – phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith – bật khóc ôm phu nhân Ngô Thị Mận trong lễ viếng vào chiều 25-7. Trước đó, ngay khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà Naly Sisoulith đã viết một bức thư đầy xúc động gửi phu nhân Ngô Thị Mận – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Ông Đoàn Tấn Phụ, 67 tuổi (Quảng Ngãi), cho biết rất ngưỡng mộ những việc làm, cách làm lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, ông đã đi từ Quảng Ngãi đến Hà Nội từ trưa 25-7 để kính viếng Tổng Bí thư – Ảnh: NGUYÊN BẢO
Hai ngày tang lễ, người dân đã quen với hình ảnh các đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện quạt mát cho người dân đến kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh: NAM TRẦN
Hàng vạn người dân nối dài trong trật tự đến kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sáng 26-7 – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc lời điếu tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lễ truy điệu chiều 26-7 – Ảnh: QUANG PHÚC
Sau khi Chủ tịch nước Tô Lâm đọc lời điếu, ông Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại diện gia đình nói lời cảm tạ – Ảnh: ĐĂNG KHOA
Người dân theo dõi tường thuật trực tiếp lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên ngoài Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) – Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN
Di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đưa ra linh xa. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổ chức lúc 13h ngày 26-7 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ an táng diễn ra lúc 15h cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đội danh dự đưa lồng kính bảo vệ linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi đoàn linh xa di chuyển đến nghĩa trang Mai Dịch – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Phu nhân Ngô Thị Mận và Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính… bên linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên linh xa – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Linh xa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên đường đi qua Nhà hát Lớn Hà Nội – Ảnh: MINH TRƯỜNG
Bác Đặng Hữu Lâm (68 tuổi, quê Hải Dương) chia sẻ hôm nay xin nghỉ làm để đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bác thật sự rất tiếc thương người – Ảnh: QUỲNH TRANG
Linh xa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền – Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng – Hàng Bài (Hà Nội) – Ảnh: DANH KHANG
Một người phụ nữ khóc nghẹn: “Bác Trọng ơi, bác đi nhé” khi linh xa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua – Ảnh: DANH TRỌNG
Một nữ cảnh sát giao thông tặng nước cho người dân giữa trưa nắng nóng vẫn đứng chờ đợi tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh: NAM TRẦN
Linh xa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nghĩa trang Mai Dịch. Đúng 15h ngày 26-7, Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội – Ảnh: NAM TRẦN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh: TTXVN
Tuoitre.vn
Nguồn:https://tuoitre.vn/nhung-khoanh-khac-nghen-long-trong-le-quoc-tang-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-20240726180427323.htm