Ngay cả khi phụ huynh đã cho phép con đi xem đêm nhạc của Blackpink, vẫn có rất nhiều vấn đề quanh câu chuyện này. Độ an toàn, vấn nạn phe vé… khiến các bố mẹ không khỏi lo lắng.

Khi các con đang háo hức khi được phép đi xem concert Blackpink, thì về phía phụ huynh lại càng “đứng ngồi không yên”.
Lo ngại về an toàn
Được biết, phần lớn fan của Blackpink đều là những cô bé, cậu bé tuổi teen (13 – 19 tuổi) nên không đảm bảo an toàn khi đi xem một show diễn lớn tổ chức ở sân vận động.
Trên diễn đàn “Đu concert Born Pink ở Việt Nam”, một khán giả nhỏ tuổi sinh năm 2011 chia sẻ: “Ba mẹ đã cho phép em đi xem concert Blackpink nhưng lại không thể đi cùng nên em phải đi một mình. Em muốn nhờ 1 – 2 chị lớn đi kèm. Em ở Cần Thơ”.
“Bạn nhỏ lên mạng nhờ người dắt đi trong khi ở tận Cần Thơ ra Hà Nội, bản thân là một phụ huynh nghe được tin này tôi thật sự lo lắng, nhỡ đâu có gì bất trắc thì hối hận không kịp” – chị Nguyễn Giang (Nam Định) tâm sự.

Chị Nguyễn Giang khá lo ngại về vấn đề an toàn khi các con đi xem show Blackpink. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Nguyễn Giang có 2 bé (10 tuổi và 8 tuổi) cũng là fan của Blackpink, kể lại hai con ở nhà cũng đòi đi concert Blackpink, tuy nhiên vì con còn quá nhỏ nên đã không đồng ý.
Concert Blackpink được tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với sức chứa tới hơn 40 nghìn chỗ ngồi. Chưa kể còn chia ra nhiều khu với khu VIP, khu đứng, khu gần sân khấu…
“Một đêm nhạc cả vài chục, thậm chí vài trăm nghìn người như vậy rất nhốn nháo, lộn xộn. Tôi không nói đến khâu tổ chức, mà ngay cả khi có phụ huynh đi kèm cũng khó mà kiểm soát được tình hình lúc ấy” – chị Giang chia sẻ.
Phụ huynh bức xúc trước nạn phe vé, vé chợ đen
Khác với chị Giang, anh Trọng Thanh (Hà Nội) lại sẵn sàng tìm hiểu để cho con gái 10 tuổi đi xem concert Backpink. Tuy nhiên, vấn đề khiến anh lo ngại là tình trạng phe vé, vé chợ đen hét giá trên trời.
Anh Trọng Thanh chia sẻ: “Tôi muốn thưởng cho con gái 1 tấm vé Blackpink vì tình tình học tập tốt của con trong năm qua. Thế nhưng khi tham khảo trên các diễn đàn, tôi thấy phần lớn là phe vé, nhận săn vé với giá cao, rồi có cả thông tin lừa đảo vé Blackpink. Giá vé đội lên cao dù chưa mở bán. Chưa kể còn muôn vàn chiêu lừa đảo. Đến phụ huynh còn chóng mặt, các bạn trẻ sẽ thế nào?”.
Trên các hội nhóm, không khó để bắt gặp những người canh vé, đặt hộ (camp vé) với những lời mời chào hấp dẫn như 100% đặt vé thành công, không đặt được vé hoàn tiền… Để đảm bảo có được vị trí ngồi như ý, người hâm mộ có thể phải bỏ thêm 200.000 – 3 triệu đồng để trả công cho những người nhận canh vé. Thậm chí, nhiều fan đã mắc bẫy chiêu trò lừa đảo và mất trắng số tiền cọc mua vé vì nhẹ dạ cả tin.
Là một người bố thương con, đang tìm mọi cách để mua vé cho con gái, anh Thanh rất bức xúc trước những thông tin này.
Lo lắng khi con trẻ cuồng thần tượng
Thêm một vấn đề nữa nảy sinh, các bạn trẻ tuổi teen cũng đang có xu hướng muốn khẳng định cái tôi của bản thân, thể hiện con đã lớn, có thể tự lo được cho mình. Càng bị cấm lại càng phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt.
Một cô bé học lớp 9 chia sẻ tại diễn đàn “Đu concert Born Pink ở Việt Nam”: “Em muốn đi xem Blackpink mà bố mẹ không cho. Em dùng tiền tiết kiệm, đã tính đủ tiền vé, tiền đi lại và các chi phí khác. Em hứa sẽ học hành chăm chỉ nhưng vẫn không được đi”.
Hay nhiều bạn trẻ cuồng thần tượng nên sẽ có xu hướng tìm đủ mọi cách để có thể đi xem idol biểu diễn.
Trước vấn đề này, chị Giang cũng tâm sự: “Tôi cũng đọc được có nhiều trường hợp các bé là fan cuồng còn cãi nhau với bố mẹ, trốn gia đình để đi khi không được phép. Thực sự tôi rất lo cho hai con ở nhà”.
Các bạn nhỏ chỉ nghĩ đến việc được gặp thần tượng của mình, trong khi phụ huynh lại có muôn vàn nỗi lo chỉ vì một show diễn.
Laodong.vn