Sau hành trình kỳ diệu, vào đến tứ kết World Cup 2022, đội tuyển Úc bước vào vòng loại World Cup 2026 với sự tự tin cao. Đội tuyển của “Xứ chuột túi” thắng cả 6 trận vòng loại thứ 2, ghi đến 22 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, khi bước vào vòng loại thứ 3, đội tuyển Úc lại gặp nhiều khó khăn, chỉ có 7 điểm sau 6 trận. Dù đang đứng vị trí thứ 2 bảng C nhưng hiện Úc chỉ còn hơn những đội xếp sau là Indonesia, Bahrain, Ả Rập Xê Út và Trung Quốc đúng 1 điểm. Chính vì thế, việc tiếp đón đội tuyển Indonesia trên sân nhà ở lượt đấu thứ 7 được xem là cơ hội không thể tốt hơn để Úc giành chiến thắng, qua đó củng cố vị trí thứ 2 của mình.
Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Indonesia cũng cho thấy tham vọng cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng C. So với trận lượt đi (hòa 0-0), đội tuyển Indonesia bổ sung nhiều vị trí quan trọng, trong đó có 5 cầu thủ mới nhập tịch là Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy, Ole Romeny và tiền đạo Septian Bagaskara. Đặc biệt, trên băng ghế chỉ đạo, HLV Kluivert cũng đã được lựa chọn, thay vị trí của HLV Shin Tae-yong. Trong buổi họp báo trước trận, nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định Indonesia sẽ chơi tấn công trước Úc và ra về với 3 điểm trong tay.

HLV Kluivert có trận đấu chính thức đầu tiên với đội tuyển Indonesia
Indonesia thua trắng 0-3 chỉ sau hiệp 1
Đúng với tuyên bố của HLV Kluivert, đội tuyển Indonesia tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng có biệt danh “Garuda” dù làm khách nhưng kiểm soát bóng áp đảo (hơn 70%) và liên tục thực hiện những quả tạt bóng bổng vào vòng cấm Úc. Phút thứ 7, tiền đạo Rafael Struick bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Indonesia được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, hậu vệ Kevin Diks lại bỏ lỡ cơ hội đưa đội khách dẫn trước khi cú đá của anh đập vào cột dọc.
Thoát thua may mắn, đội tuyển Úc lấy lại thế trận và bắt đầu triển khai những tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 17, Martin Boyle thực hiện thành công quả phạt đền, giúp đội tuyển Úc dẫn 1-0. Chưa kịp để đối thủ hoàn hồn, chỉ 2 phút sau, Nishan Velupillay phá bẫy việt vị và dễ dàng tung cú sút hạ gục thủ môn Paes, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Úc.
Nhận 2 bàn thua chóng vánh, đội tuyển Indonesia gần như vỡ trận trong hiệp 1. So với những phút đầu, các tình huống tấn công của đội khách tỏ ra yếu ớt, dễ dàng bị hàng thủ Úc hóa giải. Suốt nửa cuối hiệp 1, Indonesia không thể tạo ra bất kỳ cú sút nào về phía khung thành đội tuyển Úc. Không những vậy, đến phút 34, hàng thủ Indonesia bọc lót cho nhau không tốt, tạo điều kiện để Jackson Irvine nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Úc.




Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) dễ dàng bị Úc dẫn trước 3-0 chỉ sau hiệp 1
Bị dẫn 0-3 sau hiệp 1, đội tuyển Indonesia chơi tất tay, tung nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân. Đội tuyển “Xứ vạn đảo” thử nhiều phương án từ sút xa đến bóng bổng nhưng chỉ một lần xuyên thủng lưới Úc ở phút 78. Cầu thủ lập công cho đội tuyển Indonesia là Ter Haar.
Ở chiều ngược lại, đội tuyển Úc chơi chậm, nhường thế trận cho Indonesia. Dù vậy, ở các phút 61 và 90, lần lượt Lewis Miller rồi Jackson Irvine lập công, giúp đội tuyển Úc có thắng lợi 5-1.

Hàng thủ đội tuyển Indonesia (áo đỏ) tỏ ra mong manh trước những đợt tấn công của đội tuyển Úc
Thua đậm 1-5 trên sân đội tuyển Úc, Indonesia chỉ có 6 điểm sau 7 trận, rơi xuống vị trí áp chót bảng C. Hiện đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kluivert chỉ có thể xếp trên đội tuyển Trung Quốc nhờ hơn về hiệu số bàn thắng (Indonesia có hiệu số -6, đội tuyển Trung Quốc có hiệu số -10). Phía đối diện, đội tuyển Úc có 10 điểm, tiếp tục đứng vị trí thứ 2.
Nguồn: https://thanhnien.vn/hlv-kluivert-ra-mat-tham-hoa-doi-tuyen-indonesia-thua-dam-uc-ve-world-cup-xa-voi-185250320174618786.htm