Nằm giữa lòng Khu đô thị Tây Nam Hà Nội (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy) sầm uất, nơi lẽ ra vào thời điểm này đã phải mọc lên một công viên hồ điều hòa hiện đại, trở thành “lá phổi xanh” tươi mát của Thủ đô. Thế nhưng, sau 15 năm, dự án vẫn chỉ là một bãi đất hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm.
Công viên – Hồ điều hòa KĐT Tây Nam Hà Nội: 15 năm “đắp chiếu”, người dân mòn mỏi chờ không gian xanh
Thứ tư, ngày 19/03/2025 14:31 PM (GMT+7)
Nằm giữa lòng Khu đô thị Tây Nam Hà Nội (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy) sầm uất, nơi lẽ ra vào thời điểm này đã phải mọc lên một công viên hồ điều hòa hiện đại, trở thành “lá phổi xanh” tươi mát của Thủ đô. Thế nhưng, sau 15 năm, dự án vẫn chỉ là một bãi đất hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm.

Dự án được đấu thầu công khai từ năm 2009, với tổng diện tích nghiên cứu lên tới 112.366,7m². Trong đó: Đường nội khu chiếm 13.132,85m². Khu công viên – hồ điều hòa rộng 99.233,85m², được kỳ vọng trở thành không gian xanh đáng sống cho người dân. Ảnh: Minh Quân

Phối cảnh dự án công viên – hồ điều hòa KĐT Tây Nam Hà Nội. Ảnh: Minh Quân

Năm 2010, UBND TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH VNT triển khai dự án, với kế hoạch hoàn thành vào giai đoạn 2015 – 2016. Thế nhưng, đến nay, dự án vẫn dậm chân tại chỗ, chưa thể về đích theo kế hoạch. Ảnh: Minh Quân

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại khu vực dự án xuất hiện những vết đào dang dở của hồ điều hòa. Trong khi đó, các hạng mục công trình ngầm và công trình phụ trợ khác vẫn chưa có dấu hiệu được triển khai. Ảnh: Minh Quân

Bên trong dự án, khu đất nghĩa trang chưa được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Minh Quân

Theo quan sát của phóng viên, cổng vào dự án bị khóa kín, xung quanh bao bọc bởi hàng rào tôn hoen gỉ, bên trong cỏ dại mọc um tùm, tạo nên khung cảnh hoang tàn, bỏ hoang suốt nhiều năm. Ảnh: Minh Quân

Xung quanh khu vực dự án, rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng bị tập kết trái phép, thậm chí còn bị đốt công khai, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và làm mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Minh Quân

Tại khu vực dự án, một số thiết bị máy móc xuất hiện rải rác, nhưng tất cả đều “án binh bất động”, không có dấu hiệu thi công hay hoạt động. Ảnh: Minh Quân

Trong khi dự án vẫn “đắp chiếu”, hàng quán vỉa hè như bánh mì, trà đá, hoa quả lại mọc lên san sát, hoạt động tấp nập, tạo nên khung cảnh đối lập. Ảnh: Minh Quân

Vỉa hè biến thành bãi đỗ xe cho người dân sinh sống xung quanh khu vực này. Ảnh: Minh Quân

Trước đó, đại diện Công ty TNHH VNT cam kết hoàn thành hạng mục hồ điều hòa trong quý I/2023 và đưa toàn bộ dự án vào sử dụng vào quý IV/2025. Thế nhưng, sau một thời gian ngắn thi công, dự án lại rơi vào trạng thái “bất động” và tiếp tục bị bỏ hoang cho đến nay. Ảnh: Minh Quân

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Dương Liễu (tên nhân vật đã được thay đổi), cư dân KĐT Home City, cho biết gia đình chị chọn sinh sống tại đây vì vị trí liền kề dự án công viên – hồ điều hòa KĐT Tây Nam Hà Nội. Ban đầu, chị kỳ vọng dự án sẽ mang đến một không gian xanh mát, thoáng đãng, giúp gia đình tận hưởng cuộc sống trong lành giữa lòng đô thị. Thế nhưng, sau nhiều năm chờ đợi, khu vực dự án vẫn chỉ là một bãi đất trống hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, khiến gia đình chị không khỏi thất vọng. Ảnh: Minh Quân
Minh Quân
Nguồn: https://danviet.vn/cong-vien-ho-dieu-hoa-kdt-tay-nam-ha-noi-15-nam-nguoi-dan-mon-moi-cho-khong-gian-xanh-2025031912123577.htm