Trải qua 2 lần tổ chức, cuộc thi viết “Cha và con gái” đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với những kỷ niệm, ký ức thân thương mà bình dị, thấm đẫm tinh thần nhân văn, trở thành diễn đàn để mọi người bày tỏ tình cảm.
Ngày 19/4/2023, cuộc thi viết “Cha
và Con gái” lần thứ nhất do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức chính thức được
phát động.

Chia sẻ lý do chọn cuộc thi viết
với chủ đề cha và con gái, Nhà báo Hồ Minh Chiến – Tổng Biên tập Tạp chí Gia
đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết, đây là dịp để những người cha thể
hiện tình cảm của mình với con gái; là nơi để con gái cất lên tiếng nói từ trái
tim với người cha của mình; là nơi để chúng ta kể lại những câu chuyện đẹp, xúc
động về tình cảm giữa cha và con gái; qua đó tôn vinh tình cảm gia đình.
“Nếu như gia đình là cái nôi của
đời người thì ở đó Cha và con gái được coi như sợi dây liên kết đặc biệt mà người
cha dù âm thầm đến mấy cũng dành cả đời để chở che, bảo vệ. Còn con gái dù lớn
khôn đi đến chân trời nào cũng trở về nhỏ bé, ngây thơ bên cha.
Chúng tôi nhìn thấy ở đó lấp lánh
những giá trị kỳ diệu của hạnh phúc. Đó cũng là mảnh đất mới, là mạch nguồn cảm
xúc chưa ai khơi để sáng tạo những gì chưa có”, nhà báo Hồ Minh Chiến cho hay.

Đáng chú ý, chỉ sau 2 tháng chính
thức phát động, cuộc thi đã tạo được hiệu ứng, lan toả rộng rãi khi thu hút được
độc giả ở nhiều độ tuổi, cả trong và ngoài nước với hơn 800 tác phẩm gửi về
tham dự.
Hơn 800 bài viết gửi đến là chừng
ấy câu chuyện xúc động, thấm đẫm tinh thần nhân văn. Đọc mỗi bài viết, cảm thấy
như có một ngọn lửa ấm đang nhen lên trong mỗi gia đình, sưởi ấm những số phận,
những cuộc đời; hàn gắn những vết thương, tha thứ những lỗi lầm và lan tỏa những
nụ cười hạnh phúc.

Đặc biệt, có những hình ảnh, những
bài viết gửi tới khiến Ban tổ chức không thể nào quên. Trong đó, hình ảnh người
bà gầy guộc, mái tóc lấm tấm sợi trắng sợi đen, vẫn nguyên chiếc áo chống nắng khi đi xe bus vượt hơn 50km từ quê nhà (Yên Phong, Bắc
Ninh) đến Toà soạn Gia đình Việt Nam để nộp bài dự thi viết tay của cháu gái khiến
Ban tổ chức vô cùng xúc động.
Hay nhiều tác giả đã gửi thư cho Ban tổ chức đính kèm bài dự thi, bày tỏ sự xúc động khi nhờ cuộc thi “Cha và con gái”, họ được viết, được nói những điều bấy lâu nay ấp ủ trong lòng. Nói ra những tình cảm canh cánh trong lòng cũng là một sự dũng cảm, một nhu cầu để giải tỏa những ẩn ức, để đứng lên, bước tiếp và yêu thương.

Sau năm đầu tiên tổ chức với nhiều
dấu ấn và sức lan tỏa rộng rãi, cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2 năm
2024 tiếp tục là cơ hội để viết tiếp những câu chuyện còn dang dở với người
thân yêu của mình.
Sáng 27/3/2024, Tạp chí Gia Đình
Việt Nam tiếp tục phát động cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2. Lần này,
số lượng bài dự thi gửi tới khiến chính những trong Ban tổ chức cũng bất ngờ
khi cho đến hạn cuối nhận bài (ngày 10/6/2024) đã có gần 1.000 bài dự thi của
các tác giả ở khắp mọi miền đất nước và một số bạn đọc ở nước ngoài gửi tới.

Như Nhà báo Hồ Minh Chiến – Trưởng Ban tổ chức từng
chia sẻ: “Chúng tôi từng băn khoăn rằng, lần thứ 2 tổ chức, liệu đề tài có cũ?
Các tác giả có còn hào hứng tham dự như lần đầu? Nhưng rồi chỉ trong tuần đầu
tiên phát động, đã có hơn 100 bài dự thi gửi về tòa soạn Gia Đình Việt Nam. Và
sau hai tháng rưỡi, con số bài dự thi đã lên tới gần 1.000 bài. Điều đó cho thấy,
tình cảm giữa cha và con gái chưa bao giờ cũ. Nó vẫn mãi là sợi dây tình cảm
thiêng liêng, kết nối những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt mà nếu không bộc
lộ bằng những trang viết, thật khó để nói thành lời.
Đặc biệt, năm nay, cuộc thi có sự
tham dự của nhiều người nổi tiếng, được công chúng yêu mến. Điều này cũng góp
phần làm cho cuộc thi viết chủ đề Cha và con gái trở nên hấp dẫn hơn, có sức
lan tỏa sâu rộng hơn”.



Đáng chú ý, gần 1.000 bài dự thi
cuộc thi viết “Cha và con gái” dường như không có câu chuyện, tình huống nào lặp
lại. Mỗi số phận, mỗi con người đều có một phần lịch sử được kể lên, tạo ra một
bức tranh sinh động về tình cảm cha – con, về những giá trị cốt lõi bao đời nay
của gia đình Việt.


Đánh giá về cuộc thi “Cha và con
gái”, ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho rằng,
“Cha và Con gái” đã vượt ra ngoài phạm vi của một cuộc thi viết mà trở thành diễn
đàn để mọi người bày tỏ tình cảm của mình. Đó lòng hiếu thảo của con gái dành
cho cha, sự hy sinh cao cả của cha dành cho con gái. Rất nhiều những câu chuyện
đã được chia sẻ không phải chỉ để dành riêng cho người viết, người dự thi mà bạn
đọc, công chúng ai cũng có thể thấy một phần cuộc sống của mình trong đó. Và
cũng vì vậy, việc xuất bản một ấn phẩm mang tên “Cha và con gái” cũng là việc
làm rất có ý nghĩa.
“Báo chí trong giai đoạn hiện nay
đang đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng mở ra những cơ hội để bứt
phá. Bên cạnh hoạt động tin tức trên mặt báo, các tòa soạn đã kết hợp tổ chức
nhiều sự kiện truyền thông có ý nghĩa. Nhưng lựa chọn tổ chức cái gì, làm như
thế nào để tạo được dấu ấn riêng không dễ. Sau những ấn tượng từ Press Cup và
bây giờ là cuộc thi viết Cha và Con gái, tôi hy vọng Tạp chí Gia Đình Việt Nam
sẽ tiếp tục có thêm nhiều ý tưởng mới, tổ chức được nhiều hoạt động bổ ích, thú
vị hơn nữa. Hội nhà báo Việt Nam luôn ủng hộ, đồng hành những sự kiện có ý
nghĩa như vậy”, ông Lê Quốc Minh nói.

Tiếp nối thành công của 2 mùa thi trước, năm nay Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Đại học Hà Nội tổ chức lễ phát động
cuộc thi viết chủ đề “Cha và con gái” lần thứ 3 năm 2025 để tiếp tục là diễn đàn tạo ra sợi
dây liên kết đặc biệt cho tình cảm thân thương giữa cha và con gái.
Cuộc thi viết chủ đề “Cha và con gái” lần
thứ 3 năm 2025 sẽ chính thức được công bố vào ngày 14/3 tại Đại học Hà Nội (đường
Nguyễn Trãi, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội). Với nhiều đổi mới, cuộc thi năm nay
sẽ tạo thêm cơ hội cho những người con được nói lên nỗi lòng với đấng sinh
thành cũng như giúp cho những người làm cha thể hiện tình yêu thương với con
gái của mình.
Nguồn: https://giadinhonline.vn/cuoc-thi-viet-cha-va-con-gai-viet-tiep-nhung-cau-chuyen-con-dang-do-voi-nguoi-than-yeu-d204904.html