Lời tòa soạn

Nhiều gia đình trẻ có xu hướng mua hoặc biến ô tô cá nhân thành “ngôi nhà di động” để đi du lịch, tự do khám phá. Họ xem đây là phương án du lịch đảm bảo tính riêng tư, có nhiều trải nghiệm thú vị và đặc biệt là có nhiều cơ hội gắn kết gia đình.

Báo VietNamNet giới thiệu cùng bạn đọc tuyến bài ‘Vi vu khắp nơi bằng nhà di động‘.

Tranh thủ ngày cuối tuần, vợ chồng anh Thắng, chị Huyền dành thời gian dọn dẹp “ngôi nhà” đặc biệt của gia đình. Đây là “ngôi nhà” được anh Thắng thiết kế và thuê thi công, lắp đặt trên chiếc thùng xe tải có diện tích hơn 12m2, cao hơn 2m. Trong đó có giường ngủ, sofa, bàn uống nước, bếp nấu ăn, nhà vệ sinh và đầy đủ trang thiết bị như điều hòa, máy giặt, máy sấy, máy lọc nước, tủ lạnh 300l…

“Thùng xe được thiết kế như một căn hộ studio, đủ không gian và tiện ích cho gia đình tôi sử dụng trong các chuyến du lịch. Trong 3 năm qua, cả nhà đã đi 2 chuyến xuyên Việt và hàng chục chuyến du lịch dài ngày, tới các địa điểm khác nhau, dọc Bắc – Trung – Nam. Kể từ khi có ‘ngôi nhà di động’, vợ chồng tôi không phải thuê nhà nghỉ, khách sạn”, anh Thắng cho hay.

nhà di động st2.jpg
Không gian phòng ngủ, phòng khách trong “ngôi nhà di động” của anh Thắng
video-embed-169 vnn-template-noneditable">

Chi 1,3 tỷ “đưa chung cư” vào xe tải

Anh Nguyễn Ngọc Thắng (39 tuổi) và vợ là Tạ Thị Thu Huyền (38 tuổi, cùng sinh sống ở Hà Nội) đều đam mê du lịch. Tuy nhiên, khi lần lượt có ba con (hiện 15 tuổi, 5 tuổi, 2 tuổi), gia đình ngày càng ít có cơ hội đi du lịch cùng nhau.

“Mỗi chuyến đi chơi trở thành áp lực khi vợ tôi phải tất bật lo đặt vé, đặt phòng, sắp xếp mấy vali đồ lớn nhỏ cho các con. Nhất là khi các con còn nhỏ, phải mang từ bình sữa, bỉm, thuốc, rất nhiều đồ lặt vặt”, anh Thắng kể.

Giai đoạn dịch Covid-19, có nhiều thời gian ở nhà, anh Thắng bắt đầu tìm hiểu về mô hình “nhà di động”. Năm 2022, anh bắt tay thực hiện việc “biến” một chiếc xe 16 chỗ thành “nhà di động”, tập dượt đưa vợ con đi du lịch dài ngày.

Hơn một năm sau, để có không gian sinh hoạt rộng hơn và đảm bảo an toàn, anh Thắng quyết định “nâng cấp”, chuyển sang mua một chiếc xe tải chở hàng. 

“Nóc thùng xe được lắp 6 tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho các thiết bị trong xe. Bình nước chứa tới 600l nên gia đình tôi có thể dùng thoải mái 3-5 ngày mới cần tiếp thêm. Việc tiếp nước đơn giản như bơm xăng, chúng tôi dừng xe ở đâu, bà con cũng vui vẻ cho nước”, anh Thắng cho hay.

nhà di động st.jpg
Tổng chi phí đầu tư cho “ngôi nhà di động” tới nay khoảng 1,3 tỷ đồng

“Chi phí 1,3 tỷ đồng không hề nhỏ, đủ để gia đình tôi đi vài chục chuyến du lịch ‘sang chảnh’ khắp đất nước. Tuy nhiên, những chuyến đi trên ‘nhà di động’ là cơ hội để gia đình gắn kết.

Vợ chồng tôi và các con, nhất là bạn lớn 15 tuổi có nhiều thời gian tâm sự, trò chuyện, ăn cơm cùng nhau, vui chơi cùng nhau. Mỗi chuyến đi giúp bố con tôi gần gũi hơn, hiểu nhau hơn”, anh Thắng nói.

Một lí do khác khiến ông bố Hà Nội “chi mạnh tay” để làm “nhà di động” là việc không khí ngày càng ô nhiễm, khiến hai con nhỏ thường xuyên mắc các bệnh hô hấp. Mỗi thời điểm trời quá lạnh, nồm, chỉ số ô nhiễm cao, vợ chồng anh lại lái xe “đưa con đi trốn”.

Gần đây nhất, họ xuất phát từ Hà Nội vào mùng 9 Tết để tới Đà Nẵng “trốn mùa nồm” trong 10 ngày. Đà Nẵng không quá xa nhưng thời tiết nắng ráo, mát mẻ, hai bé 2 tuổi và 5 tuổi thoải mái chơi đùa. Gia đình có thể tìm nơi đậu xe an toàn ven bờ biển để mỗi sáng đón bình minh, chiều về ngắm hoàng hôn.

476890619_8690622194377259_7205308450314474829_n.jpg
Gia đình anh Thắng đỗ xe ở khu vực có thể ngắm bãi biển ở Đà Nẵng

Những hành trình “hàn gắn”

Hai năm qua, cứ vào tháng 6, khi con trai lớn bắt đầu kỳ nghỉ hè, anh Thắng lại cùng con lên đường xuyên Việt. Cả nhà sẽ chọn một điểm đến mới, mong muốn khám phá dài ngày để chị Huyền đưa bé nhỏ bay vào. 

Mùa hè 2024, gia đình này chọn Quy Nhơn là “điểm tập kết”. Trong gần một tuần đầu tiên, bố con anh Thắng đến các địa điểm con mong muốn, vừa đi vừa tâm sự. Hai bố con tự đi chợ địa phương, thưởng thức các món đặc trưng hoặc mua đồ về nấu trên xe. 

“Trên xe tôi có mang theo một chiếc xe máy và một chiếc xe đạp điện. Tôi thường đỗ xe tại điểm cố định, an toàn rồi hai bố con đi xe vào làng, bản khám phá đời sống của bà con địa phương”, anh Thắng cho hay.

82a2d20d 8b82 4903 8ef6 bfb6f5eacbb1.jpeg
Anh Thắng và con trai lớn thân thiết hơn sau những hành trình xuyên Việt trên “nhà di động”

Cả gia đình sum họp tại Bình Định rồi lái xe dọc theo cung đường biển vào TPHCM, đi trải nghiệm miền Tây và về khu vực Tây Nguyên.

Chuyến đi này, gia đình dành nhiều thời gian nhất tại các làng chài ven biển, mỗi nơi ở lại 2-3 đêm. Ngoài tắm biển, anh Thắng đưa các con xem bà con nuôi, đánh bắt thủy hải sản, ra các đảo trải nghiệm “cuộc sống hoang dã”. Anh thường liên hệ trước với những người bạn tại địa phương để nhờ họ giới thiệu địa điểm vui chơi hấp dẫn.

bãi xép.jpg
Bé thứ hai nhà anh Thắng rất thích nghịch cát, tắm biển

Làng chài gia đình Hà Nội yêu thích và ở lại lâu nhất là làng chài An Hải, huyện Tuy An, Phú Yên, một nơi có cảnh sắc đẹp, nguyên sơ và bình yên, được ví von như khung cảnh trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng “Hometown Cha – Cha – Cha”, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 25km về phía Bắc.

“Làng chài An Hải có nước biển trong xanh, bãi cát trắng trải dài, bà con rất chất phác, mến khách. Cảnh quan nơi đây độc đáo nhờ những phiến đá gồ ghề lạ mắt”, anh Thắng kể. Mỗi sáng, gia đình có thể ra chợ mua hải sản đánh bắt trong ngày, rất tươi ngon và giá cả phải chăng.

Trên cung đường khám phá Tây Nguyên, nơi gia đình yêu thích và dừng chân lâu nhất là Măng Đen bởi khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh quan vừa hùng vĩ vừa nên thơ. “Đây là nơi lý tưởng để ‘sống chậm’ và du lịch bằng ‘nhà di động’. Bởi Măng Đen còn chưa có nhiều nơi lưu trú. Với chiếc xe, chúng tôi có thể nghỉ ở bất cứ nơi đâu có cảnh quan đẹp”, anh Thắng nói. 

Mỗi chuyến xuyên Việt thường kéo dài 2 tháng. Khi gia đình trở về Hà Nội cũng là lúc con trai lớn quay lại trường học. Cậu bé không học thêm hè mà dành trọn vẹn thời gian khám phá đất nước, tìm hiểu địa lý, văn hóa, lịch sử. Hành trang vào năm học mới là vô vàn kỷ niệm đáng nhớ bên bố mẹ, các em. “Sức khỏe và các kỹ năng sống của con cũng cải thiện thấy rõ”, anh Thắng cho hay.

Các thời điểm khác trong năm, vợ chồng anh Thắng thường đưa hai bạn nhỏ đi du lịch ngắn ngày. “Cứ chọn điểm đến phù hợp là cả nhà lên xe, nổ máy di chuyển. Tôi không còn lo sắp xếp sữa, bỉm thế nào, nấu cháo ra sao cho con nhỏ nữa”, chị Huyền tâm sự.

5ef7438e c666 4079 8db0 5f27f3869a58.jpeg
Với “ngôi nhà di động”, vợ chồng anh Thắng có thể đưa con nhỏ đi du lịch dễ dàng hơn

Anh Thắng làm chủ một doanh nghiệp. Hàng ngày anh vẫn làm việc từ xa. Khi cần ký giấy tờ, hợp đồng quan trọng anh sẽ ký, đóng dấu và gửi chuyển phát nhanh về cho nhân viên. Anh ưu tiên dừng xe lâu ở các thành phố lớn nơi có sân bay, bệnh viện. “Nếu có việc gấp, tôi sẽ bay về giải quyết rồi trở lại ngay trong ngày”, anh nói.

Theo anh Thắng, có không ít người nói rằng, những chuyến đi thế này phục vụ nhu cầu bố mẹ là chính, chứ các con có biết gì đâu.

“Thực tế, vợ chồng tôi phân chia thời gian để mỗi thành viên trong gia đình đều được đến nơi yêu thích. Những nơi không có biển hay công viên giải trí, tôi dành thời gian đưa con vào khu vui chơi, trung tâm thương mại 1 tiếng mỗi ngày. Thời gian còn lại các con theo bố mẹ cắm trại, gặp gỡ bạn bè… Chúng tôi đi dài ngày và chủ động nơi ăn, nghỉ nên không bao giờ phải vội vàng”, anh nói.

Càng đi du lịch, vợ chồng anh Thắng và các con càng gắn kết.

Ảnh/Video: NVCC

Nữ du khách Việt bay hơn 8.000km, ngủ lều kính đắt đỏ, tắm hồ băng lạnh tê táiNữ du khách Đặng Thùy Dương vừa có chuyến khám phá xứ sở băng tuyết Phần Lan trong 5 ngày 4 đêm. Tại đây, cô gái Việt Nam trải nghiệm đắm mình dưới hồ băng lạnh tê tái, ngủ giữa lều kính bốn bề phủ tuyết.