Mang thai 26 tuần, chị Thào Thị Linh (23 tuổi, tỉnh Sơn La) được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng di căn. Trong giây phút cận kề sinh tử, bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản trung ương đã cứu sống thành công cả mẹ và con.

Khoảnh khắc chị Linh gặp lại con sau ca mổ 3 tuần khiến nhiều người xúc động – Ảnh: BVCC
Đang mang thai thì được chẩn đoán mắc ung thư
Đầu tháng 2, Bệnh viện K tiếp nhận cấp cứu chị Thào Thị Linh (23 tuổi, trú tỉnh Sơn La) trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi, rối loạn đông máu nặng và cần phải theo dõi điều trị tích cực.
Thời điểm nhập viện, chị đã xuất hiện hạch cổ trái và hạch bẹn phải, thể trạng suy kiệt, thiếu máu nặng, tiểu cầu giảm thấp và khó thở nhiều.
Các bác sĩ đã hội chẩn, theo dõi sát sao về biến chứng viêm phổi, liên tục truyền máu, truyền tiểu cầu để duy trì được sự sống cho bệnh nhân và thai nhi.
Sau khi điều trị hơn một tuần, đến tuần thứ 27 sức khỏe chị Linh tạm ổn. Thế nhưng do tiến triển của biến chứng bệnh ung thư xuất hiện, thể tích khối u tăng lên, chèn ép, gây triệu chứng tắc ruột.
Chị Linh được các bác sĩ Bệnh viện K theo dõi, hội chẩn với Bệnh viện 103, Bệnh viện Phụ sản trung ương với quyết tâm điều trị tích cực và nỗ lực đến giây phút cuối cùng, với hy vọng con ở trong bụng mẹ thêm được ngày nào thì tốt ngày đó.
Đến sáng 13-2, tình trạng 2 mẹ con diễn biến phức tạp, chị Linh được chẩn đoán bán tắc ruột, ung thư trực tràng di căn gan; thai 27 tuần 5 ngày cạn ối.
Ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện K đã hội chẩn với Bệnh viện Phụ sản trung ương và cùng đưa ra quyết định thực hiện ca mổ cấp cứu.
Em bé Bình An chào đời, 2 mẹ con tiếp tục hành trình mới
Bé trai còn đỏ hỏn nặng khoảng 800 gam chào đời trong cảm xúc nghẹn ngào của ê kíp 2 bệnh viện và gia đình. Bé trai đặt tên Bình An được đưa sang Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản trung ương để hỗ trợ nuôi lồng kính, còn mẹ bé vẫn tiếp tục với ca mổ phẫu thuật điều trị ung thư.
Con trai đã chào đời theo đúng ước nguyện của người mẹ khiến nhiều bác sĩ xúc động, “hy vọng con em sẽ khỏe mạnh, bình an, vậy đã là may mắn với em rồi” – người mẹ chia sẻ.
Ánh mắt thất thần, ngồi chờ ngoài cửa phòng mổ, anh Sùng A Hồng (28 tuổi), chồng chị Linh, sốt ruột ngóng tin vợ và con trai.
“Tôi mong nhất lúc này là vợ tôi phẫu thuật thành công, điều trị khỏe lại, con tôi được bình an, dù phía trước là hành trình rất dài nhưng hy vọng phép màu sẽ đến với gia đình tôi”, anh Hồng chia sẻ.
Bác sĩ Nguyễn Tiến Đức, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện K, cho biết: “Sau sự phối hợp của ê kíp bác sĩ hai bệnh viện, ca mổ kết thúc, chị Linh đã được mổ cấp cứu bắt con, tiếp tục được theo dõi, đánh giá sau mổ và đưa ra phương án điều trị. Sau 3 tuần, đến nay sức khỏe chị đã ổn định, đáp ứng thuốc tốt”.
Sáng 5-3, hai bệnh viện đã phối hợp để chị Linh được sang thăm con sau 3 tuần điều trị. Sau ít phút gặp gỡ, chị cũng yên tâm hơn khi thấy con trai đã được 1kg, da dẻ hồng hào, sức khỏe ổn định.
Người mẹ trẻ có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua hành trình điều trị còn dài phía trước.

Nguồn: https://tuoitre.vn/ca-mo-dac-biet-vua-don-be-so-sinh-vua-dieu-tri-cho-nguoi-me-mac-ung-thu-giai-doan-cuoi-20250305173709272.htm