Tân binh HUTECH phấn khởi nhất
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) là tân binh duy nhất được hưởng trọn niềm vui chiến thắng ở lượt đấu mở màn vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III – 2025 cúp THACO (TNSV THACO cup 2025).
Bước tới giải đấu với mong muốn để lại ấn tượng, nhằm kỷ niệm 30 năm thành lập trường, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Nam không đặt mục tiêu xa vời, mà hướng tới đá trận nào chắc trận đó, tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc.

Niềm vui chiến thắng trọn vẹn của các chàng trai HUTECT
Chính tâm lý thoải mái, cùng sự háo hức trong lần đầu hít thở bầu không khí vòng chung kết TNSV THACO cup đã giúp đôi chân các cầu thủ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thăng hoa trong chiến thắng 2-1 trước Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ở trận ra quân trong khuôn khổ bảng C, diễn ra tối 3.3.
Nên nhớ, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM không phải đối thủ đơn giản. Đội bóng của HLV Tạ Hồng Hà đã thắng đương kim vô địch Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ở trận play-off, tạo nên cú sốc lớn nhất vòng loại TP.HCM. Thế nhưng, trước bức tường phòng ngự phản công gần như không để lọt khe hở của HUTECH, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã phải… chào thua.
Lối chơi của đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM không hề cầu kỳ. Học trò ông Nguyễn Quốc Nam cầm bóng ít, nhưng phản công rất nhanh và gọn nhờ các pha đập nhả, ban bật một chạm.
Đấu pháp cực “dị” đã giúp Trường ĐH Công nghệ TP.HCM hai lần xé lưới đối thủ, chưa kể còn những pha đánh chớp nhoáng cực hay, chỉ thiếu chút may mắn để thành bàn. Với những mũi nhọn ăn ý, giàu kỹ thuật như Hữu Bình, Minh Trí, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM không cần kiểm soát bóng, vẫn có thể thắng trận.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (áo trắng) thắng đối thủ nhờ những đòn phản công chất lượng
Cũng với lối chơi biết mình biết ta, Trường ĐH Văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT-DL) Thanh Hóa đã hòa 0-0 trước Trường ĐH Văn Hiến trong ngày “chào sân” TNSV THACO Cup. Đội bóng xứ Thanh đã chơi phòng ngự kín kẽ trong hiệp 1, rồi bung sức trong hiệp 2 khiến đối thủ choáng váng trong 20 phút cuối.
Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa sở hữu lối chơi đa diện: có thể phòng ngự thực dụng, nhưng khi cần, sẵn sàng bung lên tấn công ào ạt như bão táp. Tuy nhiên, khâu dứt điểm chưa ổn đã khiến HLV Nguyễn Công Thành cùng học trò tiếc nuối, khi bỏ lỡ thời cơ đánh bại đối thủ. Dù vậy, hòa đối thủ từng vào tứ kết mùa trước là kết quả chấp nhận được, tạo động lực để Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bay cao.
Cơ hội vẫn còn
Đã có những tân binh chưa được hưởng niềm vui. Trường ĐH Quy Nhơn thua 0-1 trước ĐH Huế trong lần đầu dự giải, dù đội bóng đất võ đã chơi nỗ lực, khiến đối thủ thừa nhận “có khoảng thời gian phải vất vả bám đuổi các cầu thủ Quy Nhơn”.
Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM thua tiếc nuối 0-1 trước Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Được chơi hơn người và tạo ra nhiều cơ hội, song có lẽ sự bỡ ngỡ và nôn nóng trong lần đầu bước ra sân chơi lớn khiến đại diện TP.HCM thiếu sắc sảo để ghi bàn.
Còn với Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, thất bại 1-2 trước HUTECH khiến toàn đội phải nhìn nhận lại, nhằm chuẩn bị tốt hơn.
Tất nhiên, thua trận ra quân không đồng ý dừng bước. Mỗi bảng đấu sẽ lấy 2,5 suất (đội nhất, nhì và 2 trong 3 đội thứ ba có thành tích tốt nhất) vào tứ kết, đồng nghĩa cơ hội cho các tân binh còn rất nhiều.
Hãy vực dậy tinh thần, điều chỉnh lối chơi và tiếp tục chiến đấu cho hy vọng đi tiếp. Ở sân chơi bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, mọi điều đều có thể xảy ra.

Nguồn: https://thanhnien.vn/khoi-dau-trai-nguoc-cua-cac-tan-binh-nguoi-vui-nguoi-buon-185250304124805183.htm