Hồ Ea Kar (Đắk Lắk) rộng hơn 200ha không chỉ là nơi trữ nước tưới cho hàng nghìn ha lúa, cà phê mà còn là nơi vui chơi của người dân địa phương. Trên bờ, người trồng rau, kẻ đá bóng; dưới hồ, cá bơi lội, cò đứng rình mồi, còn những “cần thủ” thì ngày nào cũng xách cần ra câu, vừa kiếm cá, vừa thư giãn.
Cách TP Buôn Ma Thuột khoảng 52km, Hồ Ea Kar nằm ở trung tâm thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, không chỉ là nguồn nước tưới tiêu quan trọng mà còn gắn bó mật thiết với đời sống người dân địa phương.
Trên bờ, bà con cày cấy, trồng rau, nuôi cá, trẻ nhỏ chạy theo trái bóng trên sân. Dưới hồ, cá bơi lội, cò đứng rình mồi, còn những “cần thủ” ngày ngày xách cần ra câu, tìm chút thư giãn sau giờ lao động.
Không chỉ mang lại lợi ích nông nghiệp, hồ Ea Kar còn mở ra tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, hứa hẹn một diện mạo mới cho vùng đất này.

Toàn cảnh hồ chứa nước Ea Kar, được xây dựng từ năm 1977 với dung tích thiết kế 8,2 triệu m3, diện tích hơn 200 ha, hằng năm phục vụ tưới cho gần 1.000 ha cà phê và lúa nước của người dân tại các xã Ea Kmút, Cư Ni, các nông trường…

Sát bên bờ đập, mấy ao cá thẳng tắp nằm san sát, nước trong veo, lâu lâu lại thấy cá quẫy. Kế đó là những cánh đồng lúa xanh rì, mạ non mơn mởn.

Dự án đường vành đai bờ hồ Ea Kar được đầu tư từ năm 2016, gắn liền với kế hoạch phát triển du lịch quanh hồ. Con đường này không chỉ giúp mở rộng khu dân cư, làm cho đô thị khang trang hơn, mà còn tạo điều kiện để bà con phát triển buôn bán, làm du lịch.

Trên thân đập của hồ Ea Kar, mấy cây cột đèn đứng thẳng tắp, xếp hàng ngay ngắn. Tối đến, đèn bật sáng, soi rõ con đường, giúp bà con đi lại an toàn hơn.

Dọc theo con đường quanh bờ hồ Ea Kar, hàng cây xanh mát được trồng thẳng tắp, vừa che nắng vừa làm cho con đường thêm thoáng đãng, dễ chịu.

Khoảng khắc một “cần thủ” giật mạnh cần, kéo lên một con cá rô phi. Những “cần thủ” câu cá ở đây kể, hôm nào trúng thì gom được hơn 10kg cá, còn hôm nào kém may mắn thì cũng ráng kéo về chừng 1-2kg, đủ bữa cơm gia đình.

Một cây sung cổ thụ xòe tán rộng, rợp bóng mát cả một góc hồ, nơi nhiều “cần thủ” tận dụng làm địa điểm câu cá.

Nhiều thiếu niên hò hét, chạy đuổi theo trái bóng trên sân ngay sát hồ Ea Kar.

Ông Trần Văn Kiên (thôn Ninh Thanh 2, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar) miệt mài cuốc đất, trong khi vợ ông tất bật gieo hạt, trồng rau trên khu vườn gần 1ha bên cạnh hồ Ea Kar.

Giữa mặt hồ yên ả, một đàn cò trắng đứng lặng, chăm chú rình mồi, chỉ chờ cá sơ ý là sà xuống tóm gọn.

Ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1957, ở thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) đang ngồi câu cá ở hồ Ea Kar, cho biết từ lúc nghỉ hưu ngày nào ông cũng vác cần ra hồ thả câu. Ông Xuân nói: “Cứ sáng sớm là tôi xách đồ đi, lang thang hết hồ này đến hồ kia, vừa thư giãn vừa mong kiếm được con cá to mang về”.

Anh Nguyễn Khắc Điệp, ở thôn 2, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tươi cười khoe mấy con cá vừa câu được tại hồ Ea Kar.
Nguồn: https://danviet.vn/ho-nuoc-hon-200ha-o-dak-lak-tren-bo-ba-con-trong-rau-duoi-ho-ca-quay-ranh-tay-la-xach-can-ra-cau-20250303173835502.htm