Trong cuộc trò chuyện sau cánh gà ngày ra mắt MV Bắc Bling của con gái tại quê nhà ở Bắc Ninh, bà Vũ Thị Liên – mẹ ca sĩ Hòa Minzy – không ít lần phải ngừng lại, mắt hoe đỏ.
Một cảnh trong MV Bắc Bling – Ảnh chụp màn hình
Bà Liên nói “nhìn Hòa vậy thôi nhưng nghị lực lắm đấy”. Bà kể với Tuổi Trẻ Online hành trình con gái đã đi qua, trong đó có những chuyện lần đầu kể.
Đặc biệt giai đoạn được cho là thị phi nhất của Hòa Minzy, lúc yêu cầu thủ Công Phượng.
“Khi đó thương con quá không chịu được, tôi từng rất muốn viết tâm thư đăng đàn để dư luận hiểu”, bà nói.
Có những chuyện lần đầu kể
Bà Liên nói showbiz là chốn nhiều thị phi, nhiều vất vả và áp lực, nhưng vợ chồng bà không thuộc tuýp người cấm cản con thực hiện ước mơ của mình.
Hòa Minzy (phải) và mẹ – Ảnh: NVCC
Thay vì phản đối, ông bà ủng hộ, bên cạnh những lúc con cần.
Về công việc, nhiều khi con bận quá, không ăn đủ ba bữa một ngày, không uống đủ nước, bà chỉ biết nhắc con giữ gìn sức khỏe.
Theo lời bà kể, thừa hưởng gene mê ca hát của mẹ và bà nội nên ngay từ nhỏ Hòa Minzy đã là cây văn nghệ của làng.
Năm 3 – 4 tuổi, Hòa đã đi thi giọng hát hay huyện Quế Võ. Hồi 5 – 6 tuổi, Hòa diễn văn nghệ ở trại hè, cả làng đã rủ nhau đi coi.
Họ bảo “nhà này có con Hòa hát hay, sau này cho đi làm ca sĩ”. Mẹ Liên nghe thế thì sướng và hãnh diện, cười nghít như cù.
Con đam mê âm nhạc quá nên xin bố mẹ thi vào Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, nhưng thiếu điểm nên học ở Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội.
Bà Liên làm nghề nấu cơm cho công ty với thu nhập mỗi tháng 1,9 – 2 triệu đồng. Nếu có đồ thừa, bà lại mang về cho cả nhà ăn.
Bà nói dù vất vả, con đông, vợ chồng bà vẫn cố gắng cho con học hành đến nơi đến chốn. Khi hai chị em Hòa đi Hà Nội học (chị gái Hòa học Học viện Ngân hàng – PV), gia đình phải vay tiền ngân hàng mới có mỗi tháng 4 triệu đồng gửi cho con.
Một bữa, chị Hằng (chị gái Hòa) gọi điện về mếu máo “mẹ gửi mấy trăm nghìn tiền ăn, con Hòa lấy tiền tiêu hết rồi”. Con khóc, mẹ cũng khóc. Hóa ra Hòa thi học kỳ, thuê trang phục hết luôn cả tiền ăn.
Khi biết chị vì mình mà khóc, Hòa quyết định đi làm thêm, hát ở quán cà phê, phòng trà. Một đêm được vài trăm ngàn, rạc cả cổ. Ngày đi học, tối đi hát. Cứ thế.
Hồi ở nhà, Hòa được mẹ vỗ béo, toàn 48 – 50kg, nhưng một ngày gặp lại con, thấy con gầy quá, bà chảy nước mắt.
Sau đó Hòa chuyển vào TP.HCM và đi thi hết game show này tới game show nọ. Lo cho con, vợ chồng bà thay nhau vào ở với con. Bố Hòa còn đi làm bảo vệ với mức lương 6-7 triệu đồng/tháng. Có hôm thi Gương mặt thân quen về, thấy con lao ra sàn nằm không biết trời đất gì.
Giai đoạn thi Học viện ngôi sao, Hòa Minzy và Hoàng Yến Chibi vào vòng trong. Bà Liên đi làm về, qua quán nét nào thì vào cho bằng hết để nhờ những người đang ngồi trong quán nét bình chọn cho Hòa Minzy.
Bà kể thêm dân làng Lạc Xá, Quế Võ lúc đó cũng mua thẻ điện thoại ủng hộ Hòa. Lúc ra ngoài, đi đâu cũng được bà con gọi là “mẹ ca sĩ”, cảm thấy rất tự hào.
“Lạy giời, ông bà tổ tiên cũng như tổ nghề phù hộ, nghề chọn người, được như ngày hôm nay cũng mừng cho em nó”, bà Liên tâm sự.
Đại gia đình Hòa Minzy – Ảnh: FBNV
Mong con tìm được bến đỗ, có người thương thật lòng
Trong mắt bà Liên, Hòa Minzy “quá vất vả”, “là người chân tình, yêu ai thì yêu hết lòng nhưng nhiều khi không được đáp lại, lận đận chuyện tình cảm nên tôi rất thương con”.
Bà nói tiếp con gái có sức khỏe yếu nhưng làm cái gì cũng tới bến, cũng chỉn chu, đâu ra đó.
Hôm nghe con khoe ý tưởng làm MV Bắc Bling, bà bảo “thôi con, sức mình đến đâu thì làm đến đó, đừng gắng quá”, nhưng Hòa bảo “không, con đã xác định làm thì làm cho ra làm, không làm nửa vời hay làm mà để người ta chê trách thì con sẽ không làm”.
Trong gần 300 người tham gia đóng MV, toàn người làng, có cả cậu mợ, chú bác nhưng không có anh chị, bố mẹ Hòa. Bà Liên kể gia đình lúc đó lo hậu trường cho đoàn. Đợi con “chỉ thị” làm gì thì làm theo đó.
“Nó là đứa mà làm sai, làm không đúng ý thì sẵn sàng làm lại từ đầu”, bà nói, “Lắm lúc bà muốn con gái bớt tính chu toàn đi cho đỡ vất vả nên càng thương con”.
Bà nói người ta thường xếp nghề nghiệp của con là “xướng ca vô loài”. “Do gia đình họ không có con cái, cháu chắt theo nghề này nên họ không hiểu. Có thì mới thấu đây là một nghề gian truân. Nhìn có vẻ lộng lẫy, lấp lánh nhưng nhiều vất vả, bạc bẽo và thị phi”, bà Liên giãi bày.
Bà Liên nói con gái bà là một người đã làm thì làm tới bến – Ảnh chụp màn hình
Bà cũng không ngại nhắc lại thời điểm đầy thị phi nhất của con gái bà, lúc Hòa Minzy yêu cầu thủ Công Phượng.
“Họ nói con Hòa dụ dỗ Công Phượng. Nam nữ yêu nhau, con tôi có tội lỗi gì mà người ta ác mồm ác miệng quá”, bà nói, “Lúc đó thương lắm, nó suốt ngày buồn bã, trốn trong phòng, tôi còn tính viết thư giãi bày để dư luận hiểu, buông tha cho con gái tôi”.
Lúc đó ca sĩ mới vào nghề, chưa nổi như hiện nay. Cô sợ nhất tai tiếng nên nén hết mọi điều vào trong lòng.
Trong mắt của mẹ, giờ Hòa Minzy là người trưởng thành, nói năng, suy nghĩ đâu ra đó. Khi viết một cái gì đó, đắn đo, thảo luận, thật chỉn chu rồi mới đăng tải. Vấn đề tiền bạc trong nhà Hòa đều lo hết. Bà cũng nói Hòa nuôi con, dạy con rất khéo và chu toàn.
Hòa Minzy rạng rỡ trong ngày ra mắt MV Bắc Bling – Ảnh: NVCC
Bà luôn dặn con làm gì cũng bình tĩnh, đừng vội vàng hấp tấp. Xã hội giờ phức tạp, mẹ chỉ sợ con sai một li đi một dặm. Bà mong con mình có sức khỏe, sống có trước có sau, làm người tử tế, cố gắng đạt được ước mơ. Thế là bố mẹ mừng, phấn khởi.
Duy có một điểm khiến bà chưa yên tâm về cô con gái rượu. Đó là mong con tìm được bến đỗ, có người thương yêu thật lòng, chia sẻ lúc vui buồn.
Lúc kết thúc cuộc chuyện trò, bà Liên nói tới giờ bà vẫn nhớ không quên được hình ảnh một cô bé nhỏ tí xíu nhưng tóc dài tới bắp chân. Bé lên hát bài hát Bà tôi khiến cả làng chết mê.
Đó là Hòa Minzy, con gái bà lúc 5-6 tuổi. Giờ là Hòa Minzy với MV Bắc Bling đang gây sốt cõi mạng.
Nguồn: https://tuoitre.vn/me-hoa-minzy-giai-doan-thi-phi-nhat-cua-con-gai-toi-tung-muon-dang-dan-mong-du-luan-buong-tha-20250303165807094.htm