(CLO) Antonio Ferrara, tên cướp ngân hàng khét tiếng có biệt danh “vua vượt ngục”, vừa bị cảnh sát Pháp bắt giữ sau một cuộc hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách Bỉ.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Bruno Retailleau, đã xác nhận thông tin này vào ngày 27/2.
Antonio Ferrara, tên cướp ngân hàng khét tiếng có biệt danh “vua vượt ngục”. Ảnh: LP
Theo các phương tiện truyền thông Pháp, Ferrara bị bắt giữ tại Bỉ sau khi thực hiện một vụ cướp bất thành tại Đức.
“Tên tội phạm Antonio Ferrara đã bị bắt giữ”, Bộ trưởng Retailleau viết trên mạng xã hội X, đồng thời ca ngợi các lực lượng cảnh sát về tinh thần chuyên nghiệp và đánh giá cao “sự hợp tác kiểu mẫu” của giới chức trách Bỉ.
Ferrara nổi tiếng với màn vượt ngục gây chấn động từ nhà tù an ninh nghiêm ngặt Fresnes, gần Paris, vào năm 2003. Bạn đồng phạm của hắn đã cho nổ mìn phá tung cổng nhà tù và xả súng AK-47 để giải thoát cho hắn.
Trước đó, Ferrara đã ngồi tù vì những vụ cướp ngân hàng, về tội danh vượt ngục năm 1998 và một loạt tội phạm khác. Với những phi vụ vượt khỏi tưởng tượng, hắn trở thành huyền thoại trong giới tội phạm Pháp.
Việc bắt giữ Antonio Ferrara đánh dấu một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm của chính quyền Pháp và Bỉ. Giới chức trách hiện đang xét duyệt khả năng dẫn độ Ferrara về Pháp để tiếp tục thi hành bán án còn dang dở.
Cao Phong (theo CNA, France24)
Nguồn: https://www.congluan.vn/vua-vuot-nguc-nuoc-phap-bi-bat-giu-post336480.html