Cát Kiếm sinh năm 1989 trong một gia đình nông dân ở Vân Nam (Trung Quốc). Từ nhỏ, nam sinh đã có năng khiếu đặc biệt về Toán học và các môn khoa học, điểm số luôn nằm trong top đầu trường lớp. Duy nhất môn tiếng Anh, dù áp dụng nhiều phương pháp nhưng điểm số môn này của nam sinh vẫn không cải thiện.

Năm 2007, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Cát Kiếm bị 0 điểm môn tiếng Anh. Dù môn Toán đạt điểm tương đối cao nhưng tiếng Anh không đạt yêu cầu nên nam sinh không thể đỗ vào ngôi trường mình thích để theo đuổi ngành Toán học.

Một năm sau, Cát Kiếm quyết định thi đại học lần 2. Lần này, anh lại khiến bố mẹ thất vọng khi quyết định chống đối hệ thống tuyển sinh đại học bằng việc tiếp tục cố tình bị điểm 0 môn tiếng Anh. Hành động này của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Bước đi mạo hiểm của Cát Kiếm lại lần nữa phá hỏng giấc mơ vào đại học.

481605641_1027081695913090_4995662079769634056_n.png
Từng 2 lần bị 0 điểm môn tiếng Anh thi đại học, hiện tại, ở tuổi 36, Cát Kiếm đã có sự nghiệp kinh doanh ổn định. Ảnh: Baidu

Sau 2 lần trượt đại học, Cát Kiếm quyết định đến Côn Minh (Trung Quốc) làm thuê. Vì không có bằng đại học cùng với việc thiếu kỹ năng nên anh chỉ có thể làm những công việc chân tay rất vất vả. Để có thể sống qua ngày, Cát Kiếm còn phải đi nhặt cả ve chai. Về sau, anh được nhận vào làm bốc vác tại công trường. Nhưng vì sức khỏe yếu nên anh làm việc khá chậm chạp, một thời gian sau cũng bị đuổi. 

Sau đó, anh đi phát tờ rơi quảng cáo, ngày ngày làm việc dưới cái nắng như thiêu đốt. Đến tối, Cát Kiếm đi rửa bát thuê ở nhà hàng. Trong 2 năm vật lộn với đủ nghề, anh đã hối hận nhận ra tầm quan trọng của việc học cũng như nhận thức được sự xốc nổi của mình. 

Tuy nhiên, thời gian không quay lại nên anh không thể sửa chữa lỗi lầm của bản thân. Đối với anh, đây là khoảng thời gian đen tối và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. “Thật kinh khủng nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như thế này trong vài thập kỷ tới”, anh chia sẻ với Sohu

Sau khi thức tỉnh được hành động của bản thân là sai trái, Cát Kiếm cố gắng làm việc chăm chỉ để có thể trở về nhà đối mặt với người thân. Đúng lúc này, dưới sự giới thiệu của một người bạn, anh được nhận vào một nhà máy làm việc. Nhờ sự chăm chỉ, Cát Kiếm được cấp trên đánh giá cao, đề cử làm nhân viên văn phòng, chịu trách nhiệm về mạng lưới bán hàng của nhà máy.

Trong quá trình làm việc để nâng cao chuyên môn, anh luôn chủ động học hỏi. Nhờ đó, sau một thời gian, Cát Kiếm có nền móng vững chắc để chuẩn bị cho sự nghiệp kinh doanh riêng sau này. “Tôi không thể đi làm thuê cả đời. Tôi từng phạm sai lầm trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Tương lai không thể tiếp tục sai”, Cát Kiếm tự nhủ với bản thân.

Đến năm 2014, Cát Kiếm quyết định xin nghỉ việc để thành lập công ty riêng tập trung vào việc kinh doanh online. Ban đầu, công việc kinh doanh của anh không mấy thuận lợi. Nhưng chỉ sau 1 năm, công việc dần đi vào ổn định, mỗi ngày anh thu về 3.000 – 4.000 NDT (khoảng 10,5-14 triệu đồng). 

Sang năm thứ 3, công ty của Cát Kiếm đạt doanh thu 1 triệu NDT/năm (~3,4 tỷ đồng). Hiện tại, ở tuổi 36, anh sở hữu tương đối nhiều bất động sản. Dù đã đạt được tự do tài chính nhưng anh vẫn đang học hỏi từng ngày từng giờ.

Hiện tại, dù đã có những thành công nhất định, nhưng mỗi lần nhắc về câu chuyện quá khứ anh vẫn xấu hổ. “Hành động bộc phát năm xưa của tôi chính là tự đào hố chôn mình, bao nhiêu năm qua tôi chịu khổ đều là để lấp cái hố đó. Nếu được làm lại, tôi sẽ không bao giờ có hành động xốc nổi như vậy”, anh chia sẻ.

Cô gái cất bằng đại học, bỏ nghề tiếp viên hàng không để về quê nuôi lợnTRUNG QUỐC – Có bằng cử nhân và làm tiếp viên hàng không nhưng đôi khi vẫn phải xin tiền cha mẹ để mua sắm, cô gái quyết định từ bỏ thành phố lớn để về quê chăn nuôi và kiếm được 200.000 nhân dân tệ (khoảng 693 triệu đồng) sau 2 tháng.