(NADS) – Làng Đăk Tang, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum từng là một vùng đất khó khăn, nơi bà con dân tộc Jrai, Thái, Mường chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp truyền thống. Thế nhưng, nhờ sự mạnh dạn chuyển đổi mô hình canh tác và sự chung tay của chính quyền, cộng đồng, cuộc sống nơi đây đã có nhiều đổi thay. Từ việc phát triển cây sầu riêng đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, Đăk Tang đang viết nên câu chuyện về sự kiên cường và vươn lên.
Từ đất nghèo thành vùng sản xuất sầu riêng trù phú
Mười năm trước, sầu riêng chỉ là một loại cây lác đác trong vườn của một số hộ dân. Nhưng ngày nay, hơn 80% hộ dân tại làng Đăk Tang đã tham gia trồng sầu riêng, với tổng diện tích lên đến 58 ha. Những hộ có quy mô nhỏ nhất cũng sở hữu ít nhất 1 ha, trong khi một số hộ mạnh dạn đầu tư lên đến 3 ha trở lên. Ngoài ra, bà con còn trồng 170 ha cao su và 140 ha cà phê, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế đa dạng và bền vững.
Sự thay đổi này không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn mang lại thu nhập khổng lồ. Năm 2024, đã có 16 hộ dân đạt mức doanh thu từ 1,2 tỷ đến 3 tỷ đồng từ các loại cây công nghiệp như sầu riêng, cà phê, cao su, ca cao…
Chia sẻ về điều này, ông Đinh Văn Quân, một hộ trồng sầu riêng lâu năm, cho biết: “Trước đây gia đình tôi chỉ sống nhờ vào cà phê và cao su, thu nhập bấp bênh. Nhưng từ khi chuyển sang trồng sầu riêng theo hướng bài bản, tôi thấy đời sống khấm khá hơn rất nhiều. Có năm, sầu riêng được giá, gia đình tôi thu về hơn 2 tỷ đồng, đủ để sửa sang nhà cửa, lo cho con cái học hành đàng hoàng.”
Sự thành công của người đi trước đã tạo động lực cho nhiều hộ dân khác mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất. Nhưng để có được thành quả như hôm nay, bà con không chỉ nhờ vào yếu tố thời tiết hay đất đai màu mỡ, mà quan trọng hơn là sự đồng hành của Hội Sầu Riêng xã Rờ Kơi.
Hội Sầu Riêng – Điểm tựa cho sự chuyển mình
Từ khi Hội Sầu Riêng được thành lập, việc trồng sầu riêng tại Đăk Tang không còn là chuyện riêng lẻ của từng hộ mà trở thành một phong trào rộng khắp. Hội không chỉ giúp bà con tiếp cận kiến thức canh tác tiên tiến mà còn hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm.
Ông Mai Nhữ Nam, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, đánh giá cao vai trò của hội:”Bà con bây giờ rất chủ động trong việc chuyển đổi cây trồng, không còn trồng theo kiểu tự phát nữa. Hội Sầu Riêng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nông dân, hướng dẫn kỹ thuật, cải tạo vườn tạp. Hơn 300 ha vườn tạp đã được chuyển đổi thành đất trồng cây kinh tế có giá trị, giúp bà con thoát nghèo và làm giàu chính đáng.”
Những người đứng đầu Hội Sầu Riêng đều là những nông dân có kinh nghiệm lâu năm, nắm vững kỹ thuật trồng và chăm sóc sầu riêng. Ông Bùi Đức Quỳnh, hội trưởng Hội Sầu riêng xã Rờ Kơi, cho biết: “Trồng sầu riêng không chỉ đơn giản là trồng rồi đợi thu hoạch, mà phải biết cách chăm bón, xử lý ra hoa, kiểm soát dịch bệnh thì mới có năng suất cao. Tôi và anh em trong hội luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con, chia sẻ kinh nghiệm để ai cũng có thể thành công.”
Không chỉ giúp đỡ về sản xuất, Hội Sầu Riêng còn tham gia vào các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ nghèo, khó khăn.
Chung tay xây nhà ở – Hướng đến cuộc sống ổn định
Bên cạnh việc phát triển kinh tế, chính quyền xã Rờ Kơi và Hội Sầu Riêng còn chú trọng đến an sinh xã hội. Một trong những hộ gia đình nhận được sự hỗ trợ xây nhà ở là vợ chồng anh Vi Văn Thiệp và chị Lương Thị Nhất. Trước đây, gia đình anh chị sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát, mỗi mùa mưa về là cả nhà lại lo lắng.
Nhờ sự đóng góp của cộng đồng và chính quyền địa phương, một ngôi nhà mới kiên cố đã được xây dựng, giúp gia đình anh chị có nơi trú ngụ an toàn. Chia sẻ về niềm vui này, anh Vi Văn Thiệp xúc động nói: “Tôi không nghĩ rằng có ngày mình sẽ được sống trong một ngôi nhà vững chắc như thế này. Đây không chỉ là mái nhà che mưa nắng mà còn là động lực để vợ chồng tôi cố gắng làm ăn, không còn sợ cảnh đói nghèo bám riết.”
Bà con trong làng cũng rất phấn khởi trước sự thay đổi này. Ông A Men, một người dân làng Đăk Tang, chia sẻ: “Thấy anh Thiệp có nhà mới, ai cũng mừng. Ở đây ai cũng muốn có một mái ấm đàng hoàng, nhưng để làm được điều đó thì mỗi người phải tự cố gắng, không thể cứ trông chờ vào Nhà nước mãi. Nhìn anh Thiệp, tôi cũng có thêm động lực để chăm lo cho gia đình mình.”
Theo ông Mai Nhữ Nam, việc hỗ trợ xây nhà không chỉ giúp các hộ nghèo có nơi ở an toàn mà còn giúp thay đổi tư duy của người dân.”Chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng, sự hỗ trợ chỉ là một phần. Quan trọng là mỗi gia đình phải tự vươn lên, tự tạo ra giá trị cho chính mình. Chỉ có như vậy, cái nghèo mới thực sự bị đẩy lùi.”
Làng Đăk Tang đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự phát triển của cây sầu riêng và tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Những hộ gia đình trước đây nghèo khó, giờ đây đã có cơ hội thoát nghèo và làm giàu bền vững. Hội Sầu Riêng không chỉ giúp cải thiện sản xuất mà còn đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, tạo động lực để bà con không ngừng vươn lên.
Trong tương lai, với đà phát triển này, Đăk Tang không chỉ là một vùng sản xuất nông nghiệp trù phú mà còn là hình mẫu về sự đổi mới và phát triển bền vững. Bài học lớn nhất ở đây không chỉ là việc chọn đúng cây trồng, mà quan trọng hơn, đó là tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển.
Nguồn: https://nhiepanhdoisong.vn/lang-dak-tang-hanh-trinh-vuon-len-nho-sau-rieng-va-tinh-than-doan-ket-15825.html