Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Tiếng Anh là: “Imagine you are the ocean. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”.

Dưới đây là một Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54:

Gửi các nghệ sĩ yêu quý,

Tôi là đại dương, người bạn lớn của Trái đất này. Tôi mang trong mình sự sống, là nơi nuôi dưỡng hàng triệu loài sinh vật kỳ diệu và cung cấp nguồn tài nguyên vô giá cho con người. Nhưng dù chiếm gần 71% bề mặt Trái đất, tôi vẫn bị lãng quên trong rất nhiều cuộc thảo luận về môi trường và sự sống trên hành tinh.

Càng ngày, tôi càng bị tổn thương vì rác thải nhựa, sự khai thác quá mức và hàng loạt những hành động tàn phá. Các chất hóa học độc hại từ đất liền cũng đang làm tôi bị ô nhiễm. Điều này khiến những sinh vật biển như các loài cá tôm đến những rạn san hô tuyệt đẹp, cũng đang phải chiến đấu giành sự sống mỗi ngày.

Thậm chí, một số loài gần như đã biến mất mãi mãi, các loài còn lại cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu tình trạng này không ngừng lại, sức khỏe của tôi sẽ bị suy giảm. Con người cũng phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng từ sự mất mát này.

Tôi biết các bạn, những nghệ sĩ tài năng, có một sức mạnh đặc biệt. Tôi tin các bạn có khả năng dẫn dắt và làm thay đổi suy nghĩ, hành động của cả một thế hệ. Vì vậy tôi mong các bạn có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật để vẽ lên câu chuyện về tôi, về những nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng và cả sự mất mát nếu không hành động kịp thời. Thông qua âm nhạc, hội họa, văn học, nhiếp ảnh hay phim ảnh, các bạn có thể truyền tải thông điệp mạnh mẽ, khiến mọi người cảm nhận được vai trò và trách nhiệm đối với tôi.

Tôi mong các bạn sẽ làm một cuộc cách mạng, biến sự yêu thương tôi thành những hành động cụ thể. Các bạn có thể bắt đầu bằng cách tuyên truyền về việc giảm thiểu rác thải nhựa, kêu gọi mọi người hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, thay vào đó là những vật liệu thân thiện với môi trường. Các bạn có thể tạo ra những tác phẩm thể hiện rõ sự nguy hiểm của việc xả rác xuống biển và tác động của nó đối với hệ sinh thái biển.

Đừng quên rằng các loài sinh vật biển cũng cần sự bảo vệ. Các bạn có thể tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức về việc bảo tồn các loài động vật biển quý hiếm như cá voi, cá heo và rùa biển. Các bạn có thể khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động bảo vệ như tham gia vào các chiến dịch làm sạch bãi biển hay bảo vệ các khu bảo tồn biển.

Và quan trọng nhất, các bạn có thể làm cho mọi người hiểu rằng, bảo vệ tôi chính là bảo vệ sự sống trên Trái đất này. Nếu tôi bị tổn thương, tất cả những sự sống trên hành tinh này cũng sẽ phải chịu tác động.

Mỗi người một việc làm nhỏ nhưng có thể tạo thành một sức mạnh lớn lao. Hãy để những tác phẩm nghệ thuật của các bạn trở thành tiếng nói mạnh mẽ cho tôi. Cùng nhau, chúng ta có thể làm cho Trái đất trở lại khỏe mạnh, sạch đẹp và bền vững.

Tôi tin rằng với sự giúp đỡ của các bạn, chúng ta sẽ bảo vệ được tương lai của tôi và của mọi sinh vật trên Trái đất này.

Ký tên: Đại dương

infoupu 138982.jpg
Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Nỗi đau đại dương phải đối mặtCon người cho rằng chất thải và hóa chất sẽ bị hòa tan trong đại dương tới mức an toàn và không gây ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng sự thật không phải như vậy.
Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Khi đại dương thành nơi chứa rácBỗng chốc, tôi trở thành một thùng rác khổng lồ không đáy. Từ những vỏ chai, túi nilon, các mảnh nhựa trôi dạt vào tôi mỗi ngày đều không thể phân hủy trong hàng trăm năm.
Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Khi đại dương bị đe dọaCuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 chính thức được khởi động. VietNamNet xin giới thiệu bài mẫu viết thư UPU với chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương”.