Trại nuôi rắn hổ mang với hơn 1.000 con rắn to dài của ông Hồ Đức Tài trú tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn dù cho thu nhập mỗi năm từ 300 đến 400 triệu đồng vẫn khiến nhiều người không khỏi rùng mình, lạnh dọc sống lưng.
Clip: Nuôi rắn hổ mang, từ mô hình thoát nghèo đến nghề “hái” ra tiền của một nông dân giỏi tỉnh Bắc Kạn. Video: Chiến Hoàng
Không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vợ chồng ông Hồ Đức Tài trú tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn sau nhiều đêm thức trắng bàn cách thoát nghèo đã quyết định thử nghiệm với mô hình nuôi rắn hổ mang phì.
Trại nuôi rắn hổ mang quy mô tiền tỷ của ông Hồ Đức Tài trú tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Lam Chi.
Trại nuôi rắn hổ mang được hai vợ chồng ông Tài xây dựng trên khu vườn có diện tích 1500m2 khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Năm 2011, nghề nuôi rắn ở Bắc Kạn là nghề hầu như chưa có hộ nào theo bởi chi phí đầu tư con giống rất cao và hơn nữa, đây còn là một nghề nguy hiểm, nhiều rủi ro.
Được cái thức ăn cho rắn khá dễ kiếm, chủ yếu là cóc, ếch, nhái, cá, tép, sâu bọ, côn trùng… hơn nữa mỗi tuần chỉ cần cho ăn một đến hai lần đã đủ đảm bảo cho rắn sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc biệt bệnh trên rắn hầu như rất hiếm, bởi đó mà đàn rắn của ông Tài luôn được đảm bảo số lượng đến lúc thành rắn thương phẩm.
Cùng với nuôi rắn thương phẩm, ông Tài còn học hỏi cách ấp nở rắn con để duy trì đàn nên không phải mất chi phí cho việc đầu tư con giống.
Một con rắn hổ mang thương phẩm có trọng lượng đạt gần 4kg tại trại rắn của ông Hồ Đức Tài, tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng.
Ông Hồ Đức Tài bắt rắn để kiểm tra bệnh và vệ sinh chuồng cho rắn. Ảnh: Chiến Hoàng
Trại rắn của gia đình ông Tài hiện đang có hơn một nghìn con rắn hổ mang, trong đó có hơn 700 con có trọng lượng đạt trên 3kg mỗi con.
Theo chủ nhân của trại rắn này, giá thị trường hiện giao động từ 500 đến 600 nghìn đồng/kg; trung bình mỗi năm trại rắn cũng cho thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng.
Nhờ dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư mà từ một hộ nghèo, hộ ông Hồ Đức Tài đã có của ăn, của để, xây nhà, nuôi con ăn học và trở thành hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương.
Được biết sau khi mô hình nuôi rắn của ông Tài thành công, một số hộ dân tại tổ 7, thị trấn Đồng tâm, huyện Chợ Mới cũng đã mạnh dạn đầu tư và đều có thu nhập ổn định từ nghề nuôi rắn.
Nguồn: https://danviet.vn/lieu-nuoi-ran-ho-mang-to-dai-cuc-doc-mot-ong-nong-dan-bac-kan-giau-len-ca-lang-phuc-sat-dat-20250223234156783.htm