Ông Nguyễn Minh, bố của Nguyễn Filip, đã rơi nước mắt, bởi đó là hành trình nhiều năm cố gắng của hai bố con để thủ môn mang hai dòng máu Việt – Czech được “về nhà”, như cách nói của Nguyễn Filip.
TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU CHƯA QUEN
Cùng với tiền vệ Việt kiều Mạc Hồng Quân, thủ môn Nguyễn Filip cũng trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ Sparta Prague (CH Czech). Có lẽ chính vì chơi thân với nhau nên vào năm 2016 Nguyễn Filip cũng đã muốn khoác áo một CLB bóng đá ở VN, giống như Mạc Hồng Quân, chỉ tiếc rằng lần trở về đầu tiên của thủ môn này đã không thuận lợi.
Trở lại CH Czech, Nguyễn Filip chuyển đến CLB Vlašim và tham gia giải bóng đá quốc gia CH Czech. Với sự nỗ lực không ngừng, anh đã chứng minh tài năng và sự cố gắng của mình khi sau đó chơi cho đội Slovan Liberec và Slovacko. Trong thời gian này, thỉnh thoảng Nguyễn Filip vẫn dành thời gian cùng bạn gái Aneta Ngova, giờ là vợ của anh, trở về VN thăm gia đình và khám phá Hà Nội.
Nguyễn Filip luôn muốn cống hiến hết mình cho bóng đá VN
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc lại hành trình đặc biệt mà Nguyễn Filip đã đi qua, đã trải nghiệm, đã tận hưởng khi thi đấu tại quê mẹ. Anh được bầu là thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG CH Czech mùa giải 2019-2020, thủ môn giữ sạch lưới nhiều trận nhất giải VĐQG CH Czech mùa 2022-2023; từng thi đấu tại UEFA Europa League trong màu áo Slovan Liberec FC; chuyển đến Slovacko FC và giành Cúp quốc gia CH Czech năm 2022; thi đấu tại Conference League 2022-2023.
Và khi Nguyễn Filip lọt vào danh sách đội tuyển bóng đá quốc gia CH Czech tham dự UEFA Nations League và vòng loại World Cup 2022, người hâm mộ VN đã rất mong chờ anh có quốc tịch VN để có thể thi đấu trong màu áo đội tuyển bóng đá quốc gia. Cuối cùng, ước mơ của gia đình và của cá nhân Nguyễn Filip đã trở thành hiện thực. Anh đã được “về nhà”, được chơi bóng trên đất nước mình, được ăn những món ngon mang hương vị quê hương và được cùng vợ con sống ở căn hộ đầy đủ tiện nghi trong không gian xanh mơ ước do CLB Công an Hà Nội chu cấp.
CUỘC SỐNG XANH HẠNH PHÚC
Kể từ khi chính thức trở thành công dân VN đến nay, cuộc sống gia đình Nguyễn Filip đã có nhiều thay đổi. Cùng với con trai Philip Jr 4 tuổi, cuối tháng 10.2024, vợ chồng anh đã chào đón thành viên mới – Mia. Cô bé cũng sẽ có hai quốc tịch là VN và CH Czech. “Từ ngày có Mia, tôi ngủ… không ngon. Nhưng với tôi thì việc có con nhỏ cũng không thay đổi nhiều vì bé cần mẹ nhiều hơn, cho nên tôi rất thương Aneta”, Nguyễn Filip cười hạnh phúc khi khoe ảnh con gái.
Cả Aneta và Nguyễn Filip đều rất thích các món ăn VN, vì thế luôn dặn người giúp việc hằng ngày đi chợ và nấu các món ngon như… hàng xóm. Mỗi khi được bạn thân Mạc Hồng Quân rủ đến ăn tối, Nguyễn Filip rất háo hức vì anh cũng thích ăn các món lẩu miền tây mà vợ của Quân là siêu mẫu Kỳ Hân thường hay nấu. “Tôi rất thích các món ăn VN, thậm chí tết nhà tôi còn gói bánh chưng, tôi còn tự tay làm nem nữa”, Nguyễn Filip khoe.
Nguyễn Filip đã nói tiếng Việt tốt hơn rồi, nhưng mới chỉ viết được những câu tiếng Việt ngắn gọn. Chúng tôi vẫn thường nhắn tin với nhau bằng những câu quen thuộc, dễ hiểu để luyện khả năng viết cho thủ môn của CLB Công an Hà Nội. Tất nhiên, Filip mới chỉ biết viết tiếng Việt không dấu. Nếu như trước đây chỉ nói được một vài từ, thì hiện chàng thủ thành sinh năm 1992 này đã có thể giao tiếp không chỉ với đồng đội mà cả người thân, bạn bè và người hâm mộ bằng tiếng Việt, nhưng nghe thì chưa tốt lắm. “Nhiều đồng đội của tôi đến từ các vùng miền khác nhau nên cách phát âm tiếng Việt của họ cũng rất khác, và tôi đang phải học mỗi ngày để có thể cải thiện khả năng nghe của mình”, anh chia sẻ.
Nguyễn Filip và con trai
Khi Nguyễn Filip đi siêu thị mua đồ hay dạo quanh khu nhà hoặc đưa vợ con đi ăn uống, người hâm mộ thường nhận ngay ra anh và đề nghị được chụp ảnh cùng, anh luôn vui vẻ nhận lời. Một kênh truyền hình thể thao muốn phỏng vấn, phóng viên đã phải set máy ở một quán cà phê gần căn hộ của Nguyễn Filip. Khi nhận ra tuyển thủ có khuôn mặt điển trai này, chủ quán đã không chỉ hỗ trợ buổi làm việc mà còn tặng hộp cà phê bột cho Nguyễn Filip mang về làm quà. “Những niềm vui nhỏ bé ấy đã làm tôi thêm yêu nơi đây, quê hương của tôi, con người VN thân thiện, dễ mến”, Nguyễn Filip tâm sự.
Vì cường độ tập luyện khá nặng và dày đặc nên khi có thời gian rảnh, Filip thường dành hầu hết cho người thân: Chơi với con, chăm sóc gia đình và thư giãn bằng cách vào bếp nấu các món VN.
Hơn hai năm đã trôi qua kể từ ngày về nhà, người gác đền Nguyễn Filip nói rằng mỗi ngày được sống và chơi bóng đá trên đất nước mình, được thưởng thức các món ăn VN, được khám phá vẻ đẹp của quê hương, tất cả đều là những ngày rất ý nghĩa và thật vui của anh cũng như của cả gia đình. (còn tiếp)
NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ Nguyễn Filip
Món ăn yêu thích ở VN: Bún chả Hàng Giầy (Hà Nội), bánh mỳ Lý Quốc Sư (Hà Nội), đồ nướng, bánh chưng…
Thú cưng: Chó Sở thích: Du lịch, gặp mặt bạn bè thân thiết
Nơi nghỉ dưỡng thích nhất: Phú Quốc
Nguồn: https://thanhnien.vn/nguyen-filip-hanh-phuc-khi-duoc-tro-ve-nha-185250224200627254.htm