Một tin nhắn trên ứng dụng hẹn hò, một lần gặp gỡ tình cờ bên Hồ Gươm hay một lần trò chuyện qua mạng – đó là những khởi đầu cho bao câu chuyện tình đẹp giữa vợ Việt và chồng Tây.
“Bà mối” mang tên ứng dụng hẹn hò
Đó là chuyện tình của chị Lê Ngọc Thanh (34 tuổi) và chồng Tây tên Vukic Daniel Mark (48 tuổi). Hai vợ chồng hiện sinh sống tại Australia.
Daniel cho biết anh và vợ quen nhau qua app hẹn hò trong thời điểm dịch COVID-19. Sau khoảng 2 tuần trò chuyện online, cả hai hẹn gặp mặt.
“Gặp nhau vào khoảng tháng 12 thì đến lễ Tình nhân năm sau, chúng tôi chính thức quen. Tôi hỏi cô ấy nhiều lần: “Làm bạn gái anh nhé?”, ban đầu cô ấy cứ từ chối, bảo là: “Chưa phải lúc, em không chắc nữa, anh làm người nước ngoài”. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng đồng ý”, anh kể lại.
![]() |
Vợ chồng chị Lê Ngọc Thanh và anh Vukic Daniel Mark. |
Ngọc Thanh chia sẻ, trước khi nhận lời yêu Daniel, cô có nhiều đắn đo vì khoảng cách tuổi tác, địa lý, văn hóa… Thời gian đầu, cô không định mở lòng vì trước đó có kế hoạch chỉ sang Australia du học rồi về lại Việt Nam. Cô bộc bạch: “Tôi suy nghĩ khá nhiều và cũng lo lắng vì nếu ở lại đó, tôi phải xây dựng lại từ đầu. Nhiều lần tôi phải cân nhắc là có nên chọn tình yêu này hay không. Vậy nên ban đầu tôi không mở lòng, nhưng anh ấy thể hiện rất chân thành. Tôi nghĩ đây là người có thể phù hợp với mình nên cho cơ hội tìm hiểu”.
Sau thời gian gắn bó, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Cô chia sẻ lúc quen nhau thì mẹ vẫn ủng hộ, nhưng đến khi cưới thì bà không đồng ý. Vì mẹ là người truyền thống nên không chấp nhận chuyện đám cưới không có rước dâu, không có bàn thờ tổ tiên hay các phong tục cưới của người Việt Nam. Tuy nhiên, khi sang Australia, bà thấy Daniel rất chân thành, tổ chức đám cưới hoành tráng, có nhiều người tham dự nên mới hết lo.
Từ khi về chung một nhà, Ngọc Thanh được chồng yêu thương, cưng chiều hết mực. Hiện tổ ấm của cặp vợ chồng đã có một nhóc tỳ dễ thương.
Duyên phận bất ngờ từ buổi ngoại khóa tiếng Anh
Đám cưới của chị Lò Thị Thúy (26 tuổi, Sơn La) và chú rể Henry (24 tuổi, người Mỹ) đầu năm 2024 từng gây sốt trên mạng xã hội. Hình ảnh mẹ và bà của chú rể mặc trang phục người Thái khi đến đón dâu cùng các nghi thức hôn lễ mang đậm truyền thống của người dân tộc Thái khiến nhiều người bất ngờ và cảm thấy thích thú.
![]() |
Đám cưới của cặp đôi Thúy – Henry từng gây sốt trên mạng xã hội. |
Kể lại chuyện tình của mình, chị Thúy cho biết, 5 năm trước, chị và chồng ngoại quốc tình cờ gặp nhau trong một buổi học tiếng Anh ngoại khóa trên Hồ Gươm. Để luyện khả năng giao tiếp, chị đã chủ động làm quen, nói chuyện với Henry. Henry khi đó đến Hà Nội tham quan các cảnh đẹp của Thủ đô. Anh không quên ghé Hồ Gươm vì đây là một địa điểm check-in nổi tiếng của nhiều khách Tây.
“Lần đầu gặp anh, tôi đơn giản chỉ là muốn tìm một người nước ngoài để thực hành giao tiếp tiếng Anh. Sau khi trò chuyện, tôi biết anh cũng muốn học tiếng Việt nên trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Tôi dạy anh tiếng Việt, ngược lại anh chia sẻ các kiến thức tiếng Anh với tôi. Trong quá trình ấy, hai bên trò chuyện và nhận ra có nhiều sở thích, suy nghĩ giống nhau. Anh rất cởi mở, ấm áp và rất tích cực. Chúng tôi dần nảy sinh tình cảm. Sau đó, tôi nhận lời tỏ tình và bắt đầu chặng đường yêu xa trong 5 năm”, chị Thúy chia sẻ.
Vì khoảng cách địa lý, mỗi năm họ chỉ có thể gặp nhau từ 1 đến 2 lần. Đặc biệt, thời điểm Covid-19 bùng phát, họ mất 2 năm mới có thể gặp lại. Cặp đôi chủ yếu trò chuyện và chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày thông qua mạng xã hội. Do lệch múi giờ, mỗi người có một công việc riêng nên họ phải sắp xếp thời gian để có thể liên lạc với nhau.
Biết tin Thúy và Henry quyết định về chung một nhà, gia đình hai bên hoàn toàn ủng hộ. Trước khi đám cưới, trong cuộc gọi online giữa 2 bên gia đình, mọi người bàn bạc với nhau về cách tiến hành hôn lễ. Cuối cùng, gia đình thống nhất hôn lễ diễn ra ở Việt Nam sẽ được tiến hành theo nghi thức truyền thống của người Thái. Chị Thúy tâm sự bản thân may mắn vì gia đình chồng rất tôn trọng văn hóa truyền thống của người Việt Nam.
Hiện vợ chồng chị Thúy đang sống và làm việc ở Hà Nội. Henry rất nhanh chóng làm quen và hòa nhập với văn hóa truyền thống Việt Nam. Anh có dịp tham dự những ngày lễ tết quan trọng cùng gia đình, cùng gói bánh chưng, uống rượu cần và ăn các món đặc sản…
Hai lần gặp gỡ, một tình yêu nở hoa
Ba năm rưỡi trò chuyện online, một người ở Việt Nam, một người ở Bỉ, lần gặp thứ 2, Thanh Thúy (30 tuổi, quê Đắk Lắk) và Mén Cheo (hay còn gọi là Mati, 33 tuổi, ở Bỉ) đã quyết định đi đăng ký kết hôn.
Vào cuối năm 2018, Cheo gửi lời chào để nói chuyện với Hương, chị gái sinh đôi của Thúy. Hương không biết tiếng Anh nên Thúy trả lời thay. Vốn học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh nên Thúy trò chuyện trôi chảy với Cheo. Từ đó trở đi, mỗi lần Cheo nhắn tin, Hương lại đưa Thúy trả lời.
Càng nói chuyện, cả hai càng cảm thấy gắn kết và có cảm tình với nhau hơn. Cũng bởi vậy mà Thúy quyết định nói cho Cheo biết cô không phải là chủ tài khoản này. Lúc đầu, cô lo lắng sẽ làm anh giận, nhưng câu trả lời của Cheo làm Thúy nhớ mãi. Anh nói: “Chuyện này không ảnh hưởng gì cả. Trước nay anh trò chuyện cùng em là vì thích những câu chuyện của em, không phải vì cái tên hay tấm hình đại diện”.
![]() |
Vợ chồng Thúy – Cheo hiện đang sống ở Đắk Lắk. |
Vào khoảng cuối năm 2019, Cheo đã bay sang Việt Nam cho lần gặp đầu tiên và cả hai trở nên thân thiết rất nhanh. Chuyến thăm kéo dài 3 tháng. Cặp đôi tranh thủ đi du lịch vài nơi, trải nghiệm văn hóa Việt Nam trong những ngày lễ hội cuối năm. Cheo có ấn tượng rất tốt với đồ ăn và con người Việt Nam.
Sau khi Cheo về nước, dịch Covid-19 bùng phát nên cặp đôi đã yêu xa trong vòng hơn 2 năm. Ngày ngày trò chuyện qua màn hình điện thoại, cả hai rất tận hưởng những câu chuyện của nhau. Hầu như chuyện gì họ cũng chia sẻ với nhau, không giấu diếm điều gì. Bởi vậy mà cặp đôi tự tin là rất hiểu nhau dù chỉ mới gặp nhau 1 lần.
Cuối tháng 5/2022, khi Việt Nam mở cửa trở lại sau dịch Covid-19, Cheo đã ngay lập tức trở lại Việt Nam lần 2 để gặp bạn gái. Lần này, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn luôn. Gần 1 năm sau, họ làm lễ cưới với sự có mặt của 2 bên gia đình.
Hiện tại, vợ chồng Thúy – Cheo đang sống ở Đắk Lắk. Cheo có một mảnh vườn riêng để thỏa sức làm công việc trồng trọt yêu thích. Cả hai rất hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam.
Nguồn: https://thoidai.com.vn/vo-viet-chong-tay-nen-duyen-tu-nhung-gap-go-tinh-co-210141.html