Trang chủNewsVăn hóa - Xã hộiCho tiền tôi cũng không lên nữa!

Cho tiền tôi cũng không lên nữa!

Câu chuyện của ông lão 84 tuổi họ Lưu khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng…

Ông Lưu năm nay đã 84 tuổi. Ông sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Giang Tô, Trung Quốc. Vợ ông không còn, chỉ có mình ông sống cô đơn trong ngôi nhà cũ.

Ông có hai người con, một trai một gái. Trong đó, anh con trai khá thành đạt, làm việc ở thành phố, sở hữu nhiều căn hộ. Anh vẫn là niềm tự hào của ông suốt nhiều năm nay. Vì con trai ông bận công việc nên một năm nhiều nhất anh chỉ về được hai lần, thường là một mình. Ông nói rằng con dâu bận công việc, không có thời gian về cùng ông, còn cháu gái ông thì cũng vậy.

Con gái của ông sống cách nhà 10 cây số. Từ ngày vợ ông qua đời vì căn bệnh tai biến mạch máu não, con gái thường xuyên ghé thăm, chăm lo cho ông từng bữa ăn giấc ngủ. Biết hoàn cảnh của cha, con gái nhiều lần ngỏ ý muốn đón ông về ở cùng, nhưng ông lão luôn từ chối. Ông sợ người đời dị nghị, chê cười con trai bất hiếu.

Mỗi lần về thăm cha, con gái ông đều mang theo những túi lớn nhỏ, từ dầu, muối đến quần áo, giày dép. Dù ông không có lương hưu nhưng được các con chu cấp nên vẫn đủ cơm ăn áo mặc.

Khi ông Lưu sức khỏe không còn tốt như trước, ông được con trai đón lên thành phố phụng dưỡng tuổi già. Trước khi đi, ông vui mừng thông báo với mọi người sẽ không trở về nữa. Ai cũng tấm tắc khen ngợi ông lão số hưởng, được an nhàn tuổi già bên con cháu.

Con trai đón lên thành phố báo hiếu, chưa đầy 2 tháng ông lão dọn về: "Cho tiền tôi cũng không lên nữa!" - Ảnh 2.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa đầy hai tháng sau, ông lão đã trở về trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Vẻ mặt thất thần, ông lão tâm sự: “Ở trên đó ngột ngạt lắm, cho tiền tôi cũng không lên nữa!”

Ông lão chia sẻ, cuộc sống nơi thành thị xa hoa nhưng quá nhiều khác biệt so với cuộc sống bình dị nơi làng quê. Ngay ngày đầu tiên, ông lão bàng hoàng nhận ra những bộ quần áo quen thuộc đã bị con trai vứt bỏ vì cho là cũ kỹ, không phù hợp với cuộc sống nơi phồn hoa.

Con trai mua cho ông những bộ đồ mới, nhưng chất liệu cứng cáp, kiểu dáng vừa người khiến ông cảm thấy không thoải mái. Ông không dám phàn nàn vì sợ con trai phiền lòng.

Mỗi lần đi ra ngoài, ông đều phải thay giày ở ngoài cửa, rồi đi chân trần vào nhà. Trong khi đó, các thành viên khác trong gia đình đều để giày dép ngay ngắn trong nhà. Điều này khiến ông lão cảm thấy mình như một người ngoài cuộc.

Sự khác biệt trong cách sinh hoạt cũng khiến ông lão gặp nhiều khó khăn. Ông không quen sử dụng máy giặt, bồn cầu hiện đại hay việc phải nhớ xả nước sau mỗi lần đi vệ sinh. Mùi từ nhà vệ sinh khiến con trai ông khó chịu, điều này khiến ông lão càng thêm ngại ngùng.

Sống trong căn hộ chung cư cao tầng, ông lão cũng không có không gian để đi dạo, trò chuyện cùng hàng xóm như ở quê. Nhà con trai ở tầng 30, ông không thể leo thang bộ xuống. Vì vậy, mỗi lần muốn ra ngoài, ông lại phải đợi thang máy, rất bất tiện.

Sau gần hai tháng ở thành phố, ông Lưu phát hiện mình không hợp với nơi này. Vì vậy, ông bàn bạc với con trai và con dâu rồi dọn về quê.

Con trai đón lên thành phố báo hiếu, chưa đầy 2 tháng ông lão dọn về: "Cho tiền tôi cũng không lên nữa!" - Ảnh 4.

Trở về sau gần hai tháng ngắn ngủi, ông lão như người mất hồn. Những tưởng con cái thành đạt, có cuộc sống sung túc sẽ là chỗ dựa vững chắc lúc về già, nào ngờ “tấc đất cắm dùi” của riêng mình mới là nơi bình yên nhất. Ông lão thầm nhủ, sau này có cho tiền cũng không lên thành phố nữa.

Hiện tại, ông vẫn sống một mình. Con gái sẽ về thăm ông vào những ngày cuối tuần, vì cô có công việc và gia đình riêng cần phải chăm sóc. Tương lai nếu không thể tự sinh hoạt, ông chưa dám chắc mình sẽ phải làm như thế nào.

Câu chuyện của ông lão họ Lưu là lời tâm sự đầy chua xót của những người già khi bước vào tuổi xế chiều. Người xưa vẫn nói “trẻ cậy cha, nhà cậy con”, nhưng với ông Lưu, mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Liệu con cái có phải là chỗ dựa vững chắc nhất khi cha mẹ về già?

Thùy Anh



Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/con-trai-don-len-thanh-pho-bao-hieu-chua-day-2-thang-ong-lao-don-ve-cho-tien-toi-cung-khong-len-nua-172250213161649489.htm

Cùng chủ đề

Hạn chế giao thông đường thủy khu vực cầu Cẩm Lý từ 6/10

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I vừa thông báo hạn chế...

Đường thủy công bố vị trí neo đậu phương tiện an toàn mùa lũ

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I vừa công bố các vị...

Đường thủy vẫn an toàn, chưa có sự cố va trôi

Riêng đối với khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, đại diện Cục Đường thuỷ...

Hạn chế giao thông thủy sông Lạch Tray

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I thông báo, ngày mai...

Núi Bà Đen – miền đất linh thiêng hút khách hành hương mùa Vu lan

Du khách không nên bỏ lỡ những nghi thức khi đến với núi Bà Đen (Tây Ninh) trong mùa Vu Lan năm nay: nghi thức tụng niệm nguyện cầu quốc thái dân an; nghi lễ cài hoa lên ngực áo; nghi thức thiền trà để du khách lắng nghe chia sẻ của các hoà thượng về đạo hiếu; chương trình văn hóa nghệ thuật hướng lòng thành kính về tổ tiên, cha mẹ.  Vào tối thứ 7, nhằm ngày...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

4 thực phẩm là khắc tinh của bệnh đái tháo đường

Người bệnh đái tháo đường cần biết rõ tình trạng sức khỏe và áp dụng chế độ ăn lành mạnh với các thực phẩm hợp lý, tránh tăng đường huyết đột ngột. ...

Ông nội bệnh nặng tôi không kịp về chăm sóc, nhận được túi vải cũ ông để lại trước lúc mất tôi bật khóc...

Về thăm ông nội lần cuối, tôi bật khóc khi nhận được món quà mà ông để lại cho mình. ...

Dứt khoát tránh xa 2 kiểu người này, tôi đã dần trở nên giàu có

Ở nơi làm việc, nếu muốn thăng tiến trong sự nghiệp và trở nên giàu có, bạn phải học cách đánh giá con người xung quanh. ...

Cho anh họ mượn nhà miễn phí suốt 15 năm, đến khi lấy lại, tôi bị đòi đền bù hơn 500 triệu đồng?

Sự vô lý của gia đình anh họ khiến người đàn ông này vô cùng tức giận. ...

Người đàn ông chuyển khoản nhầm 480 triệu đồng được trả lại nhưng bị ngân hàng trừ mất 313 triệu đồng

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc chuyển khoản nhầm 480 triệu đồng nhưng bị trừ mất 313 triệu đồng khi được trả lại khiến ông rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không biết làm sao để lấy lại tiền. ...

Bài đọc nhiều

Những ngày đầu năm 2025, thời tiết Hà Nội thế nào?

TPO - Diễn biến thời tiết tại khu vực Thủ đô trong 24 giờ qua duy trì ngày nắng, rét về đêm. Dự kiến trong những ngày đầu năm 2025 mức chênh nhiệt giữa ngày và đêm ở Hà Nội sẽ có biên độ lớn hơn. Mùng 4 Tết, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội TPO - Còn 1 ngày nữa...

TP.HCM tham gia Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO về điện ảnh

(CLO) TP.HCM đang từng bước hoàn thiện hồ sơ gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực điện ảnh, khẳng định tham vọng trở thành trung tâm điện ảnh sáng tạo của khu vực. ...

NashTech và hành trình ‘25 năm đồng nhịp’

Tháng 1/2025, NashTech đã tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề "NashTech - 25 năm đồng nhịp" tại 3 văn phòng Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Đây cũng là dịp NashTech tri ân đến nhân viên (gọi là Nasher) đã luôn tận tâm cống hiến, xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng trên toàn cầu, góp phần đưa NashTech trở thành một trong những doanh nghiệp nâng cao vị thế...

TikTok công bố những xu hướng viral nhất năm 2024

Từ chú hà mã con Moo Deng đến câu cửa miệng "rất đoan trang, rất chánh niệm", TikTok đã điểm lại những xu hướng nổi bật nhất của năm 2024. ...

Cùng chuyên mục

Gặp bộ đội hành quân, chị bán hoa quả tại Thái Nguyên đưa cả rổ cam mời

Tay đưa một quả, hai quả… các chú bộ đội đi nhanh quá, chị Tư bê cả rổ cam ra chia. Khoảnh khắc đẹp đó đã thu hút 2,5 triệu lượt xem cùng hàng trăm ngàn lượt thích và bình luận. "Đoàn hôm qua...

Ông nội bệnh nặng tôi không kịp về chăm sóc, nhận được túi vải cũ ông để lại trước lúc mất tôi bật khóc...

Về thăm ông nội lần cuối, tôi bật khóc khi nhận được món quà mà ông để lại cho mình. ...

Đình Đại Phùng nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

(CLO) Đình Đại Phùng là một trong những di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu, độc đáo hiếm thấy ở nước ta, còn giữ nguyên vẹn từ thế kỷ XVII. ...

Sử dụng lao động là người khuyết tật, doanh nghiệp được gì?

Doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động là người khuyết tật trở lên, hoặc sử dụng trên 30% lao động là người khuyết tật sẽ được ưu tiên, hỗ trợ về chính sách. Theo luật sư, hiện chưa có quy định về việc...

Cách Tân Hóa “sống chung với lũ”, chuyển mình thành điểm đến du lịch hấp dẫn

Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi đá vôi. Trước đây, cứ đến mùa mưa, dòng nước từ thượng nguồn đổ về khiến vùng đất này chìm trong nước lũ, cuộc sống của người dân quẩn quanh trong đói nghèo, xơ xác.

Mới nhất

Nhật Bản lo ngại lỗ hổng trong bảo vệ dữ liệu cá nhân trước sự xuất hiện của DeepSeek

Các chuyên gia Nhật Bản lo ngại, các dữ liệu do mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek thu thập có thể được sử dụng sai mục đích.

Tường minh nhiều vấn đề liên quan tuyến đường sắt 8,3 tỷ USD

Thảo luận tại nghị trường, các đại biểu đều thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là cần thiết, đúng đắn, hợp lòng dân. Bộ trưởng Bộ GTVT Trần Hồng Minh sau đó đã giải trình, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu nêu. ...

Phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng trong lĩnh vực du lịch

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có Công văn gửi tới các Sở VHTT&DL, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong lĩnh vực du lịch.   Thời gian qua, tình trạng lừa đảo, chiếm...

cần áp dụng ngay cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường sắt đô thị

Kinhtedothi - Chiều 15/2, tham gia thảo luận tại hội trường về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh các đại biểu Quốc hội cho rằng cần áp dụng ngay chứ không nên thí điểm. Đề...

Từ Bình Định ra thăm vợ ở Quảng Bình, người đàn ông đòi nhảy cầu tự tử

(NLĐO) - Công an xã Quảng Lộc (tỉnh Quảng Bình) đã kịp thời phát hiện và cứu sống một người đàn ông quê Bình Định có ý...

Mới nhất