ANCELOTTI XẾP QUÂN TUYỆT VỜI
Cách đây vài tháng, khi bị giới truyền thông dồn ép trong một cuộc họp báo về cách xếp quân (đấy là giai đoạn mà Real tỏ ra lúng túng khi phải “nhét” thêm Kylian Mbappe vào một hàng công đã chật ních ngôi sao), HLV Carlo Ancelotti của Real nổi quạu: “Tôi đã huấn luyện khoảng 1.300 trận đấu. Tôi đã xếp 1.300 đội hình xuất phát và thay người khoảng 4.000 lần. Tôi không cần ai dạy mình về cách xếp quân”.
![Tuyệt vời bản lĩnh Real Madrid!- Ảnh 1. Tuyệt vời bản lĩnh Real Madrid!- Ảnh 1.](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/Tuyet-voi-ban-linh-Real-Madrid.jpg)
Real Madrid luôn biết cách chiến thắng ở Champions League
Bây giờ, Real ca khúc khải hoàn, rời sân Etihad với chiến thắng 3-2 trước Manchester City (Man.City) trong trận play-off lượt đi, tranh vé vào vòng 16 đội Champions League. Đã đến lúc giới quan sát phải làm quen với khái niệm “derby Champions League”, khi Real và Man.City liên tục gặp nhau trong thể thức knock-out suốt 3 mùa gần đây, và đội chiến thắng luôn là đội thẳng tiến đến ngôi vô địch Champions League. Chính Ancelotti tuyên bố trước vòng play-off: “Tôi nghĩ rằng đội thắng trong cặp đấu này hoàn toàn đủ sức đoạt ngôi vô địch”. Hẳn nhiên, chiến thắng 3-2 ở trận lượt đi là lợi thế lớn cho Real, trước trận lượt về tại sân nhà. Đội hình đầy chắp vá và duyên ghi bàn của cầu thủ dự bị Brahim Diaz đã giúp Real thắng ngược một cách oanh liệt.
Man.City không chỉ có đủ, mà còn dư thừa hậu vệ. Bộ tứ hậu vệ Josko Gvardiol, Nathan Ake, Ruben Dias, Manuel Akanji trong hàng thủ Man.City đều được chơi ở vị trí sở trường, trong khi trung vệ John Stone còn được tận dụng ở một vị trí cao hơn, trong sơ đồ 4-1-4-1. Ngược lại, Real mất đến 5 hậu vệ trước khi bóng lăn. Ancelotti phải điều các tiền vệ Aurelien Tchouameni, Federico Valverde xuống dưới, ráp nối với Ferland Mendy và cầu thủ trẻ Raul Asencio. Đấy là bộ tứ hậu vệ chưa bao giờ sát cánh với nhau. Và có lẽ hàng hậu vệ tạm bợ ấy sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa. Trong một trận đấu khác, với hoàn cảnh cụ thể khác, Ancelotti sẽ không phải xếp quân như vậy nữa. Nhưng trước mắt, cứ phải thừa nhận hậu vệ Real đã thi đấu thành công trong chuyến làm khách vừa qua, dù thủng lưới 2 bàn.
Real Madrid bƯỚC MỘT CHÂN VÀO VÒNG KẾ TIẾP
Ancelotti xuất thân từ Calcio – nền bóng đá số 1 thế giới về 2 đặc điểm: tính chiến thuật cao và bản năng phòng ngự. Đấy là lý do vì sao Ancelotti nhìn rõ được rằng tiền vệ Valverde có thể đá hậu vệ cánh trong khi Tchouameni có thể gánh vác vai trò trung vệ. Mặt khác, Ancelotti huấn luyện ngay trong trận đấu, điều chỉnh mọi chuyện tùy theo thế trận, hơn là huấn luyện theo triết lý định sẵn như Pep Guardiola. Đây là con đường dẫn Real đến chiến thắng ngược ngoạn mục: Brahim Diaz gỡ hòa 2-2 ở phút 86 và Jude Bellingham ấn định chiến thắng 3-2 cho Real trong những phút bù giờ.
Trước đó, Erling Haaland ghi cả 2 bàn cho Man.City, trước và sau bàn gỡ của Mbappe cho Real. Quả có bất ngờ khi Real thắng ngược trong những phút chót. Tuy nhiên, cái nhìn toàn cảnh cho thấy Real xứng đáng với chiến thắng quan trọng này.
Bản lĩnh kỳ lạ của đội bóng “chuyên vô địch Champions League” một lần nữa được thể hiện bởi chiến thuật gia lão luyện Ancelotti. Ngay sau trận thắng, ông tuyên bố luôn về sự bình phục của vài hậu vệ trụ cột, xác nhận họ sẽ trở lại trong trận lượt về. Đấy có thể chỉ là “hư chiêu”. Không chỉ hơn về tỷ số, Real đang hơn hẳn Man.City về tinh thần, coi như đã đặt một chân vào vòng đấu tiếp theo.
Nguồn: https://thanhnien.vn/tuyet-voi-ban-linh-real-madrid-185250212215535917.htm