(Dân trí) – “Khánh Linh vào thời điểm cách đây 20 năm hay bây giờ vẫn luôn… hát với một tâm thế là người phải đi tìm câu hỏi về niềm hạnh phúc của mình ở đâu”, nữ ca sĩ chia sẻ.
“Tôi chỉ thích làm cái gì đó vừa vặn với bản thân”
Năm vừa qua, Khánh Linh có vẻ khá âm thầm lặng lẽ?
– 3 năm vừa qua, gia đình tôi liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện. Thứ nhất là bố tôi mất, xong anh trai mất rồi mẹ ốm. Tôi nghĩ mình cần phải nhìn và tĩnh lại trong cuộc sống, để tập trung thời gian nhiều hơn cho gia đình.
Hơn nữa, trong 2 năm qua, có rất nhiều gameshow, liveshow ca nhạc. Lúc này, mọi người sẽ tập trung vào những người mới nhiều hơn. Tôi nghĩ, mình cũng giống một số đồng nghiệp khác, sẽ có những khoảng lặng của riêng mình.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi không làm gì cả. Chẳng hạn, năm vừa rồi, tôi cũng cố gắng làm những gì mình muốn và thích như xây dựng kênh YouTube cá nhân.
Thay vì trước đây, tôi chỉ ngồi chờ đợi ai đó mời đi hát hoặc giao bài cho hát thì bây giờ, tôi hoàn toàn có thể chủ động tất cả mọi thứ trong cuộc sống.
![Khánh Linh 20 năm sau Giấc mơ trưa: Trẻ trung tuổi 42, đời thực viên mãn - 1 Khánh Linh 20 năm sau Giấc mơ trưa: Trẻ trung tuổi 42, đời thực viên mãn - 1](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/Khanh-Linh-20-nam-sau-Giac-mo-trua-Tre-trung.jpg)
Ca sĩ Khánh Linh của hiện tại (Ảnh: Facebook nhân vật).
Từng là cái tên nổi tiếng của cuộc thi Sao Mai cùng với Tùng Dương, Ngọc Khuê. Song hiện tại, chỉ có Tùng Dương là bứt phá, còn chị và Ngọc Khuê không thật sự nổi trội?
– Cái này thuộc về cá tính và con đường tôi lựa chọn. Ví dụ, Ngọc Khuê luôn cho mọi người thấy một cái gì đấy rất đặc trưng, Tùng Dương thì xông pha như một vị tướng, luôn chọn một ánh hào quang rất rực rỡ.
Tôi lại thích sự nhẹ nhàng, nhìn từ xa và muốn làm gì đấy vừa vặn với bản thân. Không phải tôi không bứt phá mà thực ra rất nhiều. Chẳng hạn, 6 album gần đây, không album nào của tôi giống nhau, đó là một quá trình không hề dễ dàng.
Bên cạnh đó, tôi còn làm những thứ thuộc về âm nhạc đỉnh cao như nhạc kịch và những việc khác nữa. Tôi cống hiến nhưng không phải theo một cách rực rỡ, nổi trội.
Tuy nhiên, chị có cảm thấy nuối tiếc không bởi Khánh Linh xứng đáng đạt được vị trí cao hơn hiện tại khi chị vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, sở hữu một giọng hát tốt và con đường âm nhạc cũng rất văn minh?
– Tất cả đều là quy luật phát triển. Tôi thừa nhận rằng mình là mẫu ca sĩ không chạy theo thị hiếu của số đông. Truyền thống gia đình cũng không cho phép tôi dùng mọi cách để nổi tiếng. Nhưng tôi hài lòng chứ không hối tiếc.
Bản thân cũng không đòi hỏi nhiều, tôi chỉ cần mọi thứ xứng đáng với công sức của mình. Tôi cũng không bao giờ so sánh với những bạn đang rất hot hiện nay vì mỗi người có một vị trí riêng.
Tôi không cần hiệu ứng đám đông vì nó chỉ mang tính thời điểm. Bây giờ, tôi không mưu cầu gì nhiều về sự nổi tiếng, chỉ biết chừng nào còn đi hát sẽ hát thật hay.
![Khánh Linh 20 năm sau Giấc mơ trưa: Trẻ trung tuổi 42, đời thực viên mãn - 2 Khánh Linh 20 năm sau Giấc mơ trưa: Trẻ trung tuổi 42, đời thực viên mãn - 2](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739247375_943_Khanh-Linh-20-nam-sau-Giac-mo-trua-Tre-trung.jpg)
Hình ảnh trẻ trung, cá tính của Khánh Linh ở tuổi 42 (Ảnh: Facebook nhân vật).
Trong live concert “Giấc mơ Sol”, “Giấc mơ trưa” sẽ trở nên rất đặc biệt
Trở lại với live concert “Giấc mơ Sol” sắp tới của Giáng Son, nhiều người rất tò mò Khánh Linh sẽ hát những ca khúc nào? Đã lâu rồi mới hát trong một liveshow, chị có những sự chuẩn bị hay gặp áp lực gì không?
– Thực ra, tôi không có áp lực gì cả. Với tôi, liveshow của một nghệ sĩ vô cùng đặc biệt, bởi đó là kết tinh của một quá trình họ cống hiến và đã bỏ ra rất nhiều chất xám.
Giáng Son là người có cả một kho tàng về âm nhạc, tôi nghĩ ở thời đại mới như thế này, rất hiếm khi có một nữ nhạc sĩ sở hữu nhiều tác phẩm hay như thế.
Trong liveshow sắp tới của Giáng Son, tôi sẽ hát những bài gần như chưa hát bao giờ và mọi người hiếm khi nghe, như: Nắng muộn, Ngày vừa chớp mắt… Đấy là điều đặc biệt mà tôi rất thích, cũng là một sự tin tưởng chị Giáng Son dành cho tôi, muốn tôi hát.
Điều đó cũng giúp tôi khám phá được thêm về người nhạc sĩ của mình, họ có nhiều góc khuất, nhiều cách nhìn. Tôi cũng sẽ vượt qua những cái quen thuộc của bản thân để tìm đến những điều mới mẻ hơn. Tôi nghĩ, tất cả người nghệ sĩ hay ca sĩ nói riêng đều mong muốn được thể hiện những tác phẩm mới.
![Khánh Linh 20 năm sau Giấc mơ trưa: Trẻ trung tuổi 42, đời thực viên mãn - 3 Khánh Linh 20 năm sau Giấc mơ trưa: Trẻ trung tuổi 42, đời thực viên mãn - 3](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739247376_763_Khanh-Linh-20-nam-sau-Giac-mo-trua-Tre-trung.jpg)
Khánh Linh (thứ 2 từ trái sang) trong buổi họp báo ra mắt live concert “Giấc mơ Sol” của Giáng Son, sẽ diễn ra tối 15/2 tại Khu đô thị Park City Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).
Live concert của Giáng Son mang tên “Giấc mơ Sol” được lấy cảm hứng từ tựa đề ca khúc “Giấc mơ trưa”. Và nhắc đến “Giấc mơ trưa” thì 20 năm qua với nhiều khán giả, giọng ca thể hiện ấn tượng và thành công nhất không ai khác ngoài Khánh Linh. Chị nghĩ sao khi khán giả hay nhiều người kỳ vọng rằng, ca sĩ Khánh Linh cũng sẽ là linh hồn của “Giấc mơ Sol”?
– Thực ra, mọi người sẽ đón nhận liveshow Giấc mơ Sol với nhiều cung bậc, là một dấu ấn rất lớn đối với Khánh Linh cũng như với chị Giáng Son.
Từ lần kết hợp đầu tiên vào năm 2005 cho đến bây giờ là 20 năm rồi, trong suốt 20 năm qua, gần như ngày nào tôi cũng hát Giấc mơ trưa. Ca khúc đã trở thành máu thịt của mình. Song, không phải vì thế mà tôi cảm thấy nó quá quen thuộc.
Mỗi lần hát, tôi lại càng yêu ca khúc này hơn, mỗi một lần hát, tôi lại có thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Trong suốt 20 năm, khi hát, tôi mang đến những tâm tư, tâm sự cá nhân của mình gửi vào tác phẩm.
Nhưng trên hết, tôi vẫn muốn giữ được cái hồn cốt, tinh thần của bài hát nhiều hơn. Trong liveshow này, Giấc mơ trưa sẽ trở nên rất đặc biệt.
Tôi cũng đang chờ đợi sự dàn dựng và phối khí mới của nhạc sĩ Lưu Hà An – Giám đốc âm nhạc của chương trình.
Tôi nghĩ rằng, nét đặc trưng, cổ điển của Giấc mơ trưa vẫn giữ được nguyên nhưng có lẽ trong liveshow này sẽ trở nên lộng lẫy hơn. Với góc nhìn rộng lớn và tiếng đàn piano của anh Lưu Hà An, tôi nghĩ Giấc mơ trưa sẽ luôn là ca khúc mà ở đó, mọi người vẫn nhìn thấy một sự quen thuộc nào đấy.
Sau 20 năm, khi đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, đổ vỡ trong hôn nhân, chị có nghĩ cách thể hiện “Giấc mơ trưa” có sự khác biệt?
– Anh Nguyễn Vĩnh Tiến (nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến – PV) là người viết lời bài hát này. Anh là một nhà thơ, mọi người nghe sẽ thấy cách ẩn dụ của anh về cách dùng từ ngữ, hình ảnh.
Giấc mơ trưa là một giấc mơ về hạnh phúc của người con gái. Câu hát “Đó là chân trời hay là mưa cuối trời?” chính là câu hỏi tu từ mà bản thân cô gái nói lên tâm tư của mình: “Liệu rằng mình có được hạnh phúc?”. Đó cũng là điều không ai biết trước được.
Khánh Linh vào thời điểm cách đây 20 năm hay bây giờ vẫn luôn là một người sống trong hiện tại và không biết được tương lai tiếp theo của mình sẽ ra sao. Vì vậy, tôi luôn hát với một tâm thế là người phải đi tìm câu hỏi về niềm hạnh phúc của mình ở đâu.
Đôi khi, thời điểm này, Giấc mơ trưa sẽ là một Khánh Linh đã hiểu về nhiều thứ hơn nhưng vẫn luôn ngạc nhiên với những gì mình không hề biết trước.
Từ âm nhạc cho đến ca từ, Giấc mơ trưa cuốn người ta đi như một cơn gió, đưa chúng ta đến bất kỳ nơi nào.
Thực ra những hình ảnh này đều ở trong đầu của chúng ta chứ không phải hình ảnh nào cụ thể, hiện thực hóa trước mặt. Mỗi người nghệ sĩ họ sẽ có một cách tưởng tượng riêng. Với tôi, đó chính là cách mà bản thân tưởng tượng để hát Giấc mơ trưa.
Chị kỳ vọng điều gì ở liveshow lần này của nhạc sĩ Giáng Son?
– Tôi nghĩ rằng đây sẽ là liveshow mang lại nhiều niềm hạnh phúc nhất cho chị Giáng Son. Những người nghệ sĩ như Linh và anh chị em tham gia trong liveshow sẽ là những người mang đến nhiều cung bậc cho chị Son.
Có những điều chị Son không bao giờ hình dung được trước là mình sẽ có một bức tranh muôn màu đến như thế.
Những nhân vật tham gia, mỗi người đều có một cá tính, ưu điểm, thế mạnh riêng. Những cá tính mạnh như thế, những mảng màu tương phản với nhau nhưng lại bước chung vào cùng một liveshow sẽ là một điểm rất thú vị.
![Khánh Linh 20 năm sau Giấc mơ trưa: Trẻ trung tuổi 42, đời thực viên mãn - 4 Khánh Linh 20 năm sau Giấc mơ trưa: Trẻ trung tuổi 42, đời thực viên mãn - 4](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739247377_989_Khanh-Linh-20-nam-sau-Giac-mo-trua-Tre-trung.jpg)
Khánh Linh: “Trong suốt 20 năm qua, gần như ngày nào tôi cũng hát “Giấc mơ trưa”. Ca khúc đã trở thành máu thịt của mình. Mỗi lần hát, tôi lại càng yêu ca khúc này hơn (Ảnh: Facebook nhân vật).
Hôn nhân viên mãn sau 1 thập kỷ
Nhạc sĩ Giáng Son cho biết, “Giấc mơ trưa” đã mang về cho chị ấy hàng trăm triệu đồng tiền bản quyền sau 20 năm. Còn với ca sĩ Khánh Linh thì sao?
– Giấc mơ trưa đã đem lại cho tôi một cái tên gắn liền. Tôi vô cùng biết ơn nhạc sĩ Giáng Son và biết ơn tác phẩm này.
Bởi đây là một dấu ấn, một bài hit nữa của Khánh Linh sau Cô Tấm ngày nay, Họa mi hót trong mưa. Cho dù tôi có đưa những bài hát mới, những tác phẩm mới trong các album của mình thì mọi người vẫn luôn nói: “Linh ơi, hát Giấc mơ trưa!”, “Linh ơi, hát Họa mi hót trong mưa đi!”… Tôi nghĩ rằng, đây chính là điều mình được hưởng và thụ lộc nhiều nhất từ tác phẩm.
Tôi luôn tự hứa với bản thân rằng, mỗi lần hát ca khúc này, tôi sẽ luôn hát như lần đầu tiên mình, luôn cảm thấy xúc động khi được hát Giấc mơ trưa.
![Khánh Linh 20 năm sau Giấc mơ trưa: Trẻ trung tuổi 42, đời thực viên mãn - 5 Khánh Linh 20 năm sau Giấc mơ trưa: Trẻ trung tuổi 42, đời thực viên mãn - 5](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739247378_703_Khanh-Linh-20-nam-sau-Giac-mo-trua-Tre-trung.jpg)
Khánh Linh chia sẻ, cô hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh: Facebook nhân vật).
Năm nay chị có dự định hay kế hoạch gì?
– Năm nay tôi có ít nhất 2 bài hát mới sẽ đưa đến khán giả. Ngoài ra, tôi vẫn tiếp tục phát triển kênh YouTube để khán giả được gặp mình nhiều hơn và không phải hỏi “Lâu lắm không thấy Linh?” hay “Linh ở đâu?” nữa.
Tôi cảm thấy rất vui và thích khi được dành tặng khán giả một sự dung dị, chân thành nhất. Đó là một giọng hát mộc mạc, không màu mè của tôi cùng với một cây guitar hoặc là một cây đàn piano.
Trong tương lai, chị có ý định thay đổi hay muốn kết hợp với những nghệ sĩ trẻ gen Z để làm mới bản thân?
– Tôi cũng muốn lắm nhưng không biết các bạn ấy có muốn không (cười). Lúc đấy để xem các bạn có muốn hát với chị Linh hơi lớn tuổi? Chúng tôi sẽ trả lời bằng một tác phẩm nào đó.
Mọi người cũng tò mò về cuộc sống đời tư của chị trong thời gian vừa qua, chị có thể chia sẻ?
– Gia đình của tôi hiện vẫn rất hạnh phúc sau 10 năm gắn bó bên nhau. Tết vừa rồi, tôi cùng gia đình đi du xuân ở Hội An và sống như một người dân bản địa. Chúng tôi thong dong đi bộ, nấu cơm… sống như người dân ở đó chứ không phải khách đi du lịch nữa.
Con cái tôi cũng rất hào hứng khi tham gia cùng với bố mẹ. Tôi nghĩ rằng, những chuyến đi như vậy là một cách giúp bản thân mình và các con mình có sự gắn kết với nhau. Thế giới quan của các con sẽ có sự mở rộng hơn, chính mình cũng thế. Tôi có nhiều kinh nghiệm sống và thấy được nhiều vẻ đẹp của cuộc sống.
Cảm ơn chị vì những chia sẻ!
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/khanh-linh-20-nam-sau-giac-mo-trua-tre-trung-tuoi-42-doi-thuc-vien-man-20250211011611961.htm