Tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2024, khi nhắc đến con số xuất khẩu nông lâm thủy sản 62,5 tỷ USD như một thành tích ấn tượng của nền kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến nông dân, những người bền bỉ giữ màu xanh cho đất dù trải qua nhiều giông bão.
Cơn bão số 3 (YAGI) vừa tan, ra lại khu lồng bè nuôi thủy sản trên biển, ông Nguyễn Sỹ Bính và các thành viên Hợp tác xã Phất Cờ (Vân Đồn, Quảng Ninh) không thể tin vào mắt mình khi hàng loạt lồng bè dù đã được gia cố, chằng chống vẫn tan nát, vụn vỡ sau cơn cuồng phong giận dữ, hàng chục tỷ đồng của các thành viên hợp tác xã đã trôi theo từng cơn sóng biển.
Nhưng rất nhanh sau đó, chỉ sau khoảng 2 tháng, ông Bính và các thành viên HTX nuôi trồng thủy sản Phất Cờ đã khôi phục sản xuất được đến 90%, những con giống hàu, ngao, cá song, cá mú,… lại được thả xuống mặt biển bao la mang theo niềm hy vọng về một mùa làm ăn mới. Chỉ vài tháng nữa thôi, ông Bính và những người nuôi trồng thủy sản ở Vân Đồn sẽ được thu những lứa thủy sản mới, sau gần 1 năm cơn bão dữ quét qua.
Mùa xuân Ất Tỵ năm 2025, trên những cánh đồng từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, từ Thái Bình, Nam Định đến Bắc Giang, Hưng Yên, đến những triền đồi xanh thẳm của Lào Cai, Yên Bái,… lúa lại lên xanh rồi chín vàng; những luống rau bật mầm xanh mới; đào phai khoe sắc; làn khói bếp canh nồi bánh chưng lại lan tỏa trên mái mỗi nếp nhà,…
Nước mắt đau thương Làng Nủ (Lào Cai) đã nhường chỗ cho những nếp nhà còn nguyên mùi sơn mới, nhường chỗ cho những cành mận cành đào bung nở trong sương, nhường chỗ cho nụ cười ấm áp của người mẹ vùng cao trong mùa xuân bên ngôi nhà mới…
Như quy luật của đất trời, như mong ước của lòng người, sau mọi bão tố, sau những gian nan, vất vả, mùa xuân lại đến, nguyên sơ, tươi mới và tràn đầy niềm hy vọng.
Đã bao nhiêu mùa giông bão đến và đi, đã bao mùa xuân thanh tân rồi cũng đến, vũ trụ xoay vần, chỉ có tình yêu với đất, với làng, chỉ có sự nỗ lực, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn của những người nông dân Việt Nam thì vẫn vẹn nguyên, chỉ khác, những thế hệ trước, bà con chỉ phải đối mặt với “nắng, mưa” thì nay còn phải đối mặt với cả sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng, nói cách khác, không chỉ phải “trông nắng, trông mưa, trông trời, trông đất” mà bà con còn phải “trông”… dữ liệu.
Và cũng bằng sự bền bỉ, sáng tạo vượt khó, một thế hệ nông dân mới đã sản xuất bằng tư duy mới, tạo ra những sản phẩm nông sản đáp ứng được những yêu cầu khác nhau của thị trường.
Gửi lời chúc đặc biệt đến những người nông dân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đã gửi lời tri ân sâu sắc đến bà con – những người mà theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã bền bỉ gieo mầm xanh cho đất, không chỉ giữ vững bát cơm no ấm cho mọi nhà mà còn góp phần định vị sức mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế, là một cường quốc về xuất khẩu nông lâm thủy sản
Chẳng thế mà tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024, khi nhắc lại con số 62,5 tỷ USD xuất khẩu nông lâm thủy sản của năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không dưới một lần gửi lời cảm ơn đến những người nông dân không ngừng sáng tạo, cố gắng, nỗ lực, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn, liên kết với doanh nghiệp sản xuất đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường, để đến hôm nay, nông sản Việt đã vươn tới 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.
“Trong thành tựu chung của đất nước, ngành nông nghiệp có đóng góp rất quan trọng, kim ngạch xuất khẩu đạt 62,5 tỷ đô, xuất siêu 18 tỷ USD, trong khi xuất siêu cả nước chỉ khoảng 24-25 tỷ USD, tức là nông nghiệp chiếm hơn 70% tổng số xuất siêu của cả nước. Đó là tiền tươi thóc thật của người nông dân chúng ta”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng khẳng định: “Số tiền xuất khẩu này đều vào túi của người dân”.
Còn nói như Bộ trưởng Lê Minh Hoan: “Tinh thần năng động, vượt khó của các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng, sự chủ động thay đổi, thích ứng linh hoạt với xu thế mới của hợp tác xã, người sản xuất, bà con nông dân trên khắp cả nước, là niềm tin, là hy vọng vào những giá trị tốt đẹp mà ngành nông nghiệp luôn đóng góp cho cả nước”.
Năm 2025, năm cả đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình đã đến, những người nông dân mới hôm nay cũng đã sẵn sàng tâm thế để sản xuất đáp ứng đúng các yêu cầu của thị trường. Sau mấy chục năm lăn lộn, thăng trầm với cây lúa ở xứ phèn mặn đất Kiên Lương (Kiên Giang), vụ đông xuân 2024 – 2025, anh Nguyễn Thanh Tuấn, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 đã chủ động ghi tên mình vào danh sách những người trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải ở Kiên Giang, đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình gần 1/4 thế kỷ gắn bó với cây lúa của người nông dân này.
Trong khi đó, anh Lê Mạnh Cường, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 đến từ Thanh Thủy, Phú Thọ lại mở đầu cho năm 2025 bằng một hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ, cung cấp hoa, cây cảnh cho dự án bất động sản, đồng thời mở rộng phát triển khu du lịch sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
“Nghĩ lớn, làm ăn lớn, mạnh dạn liên kết”, những nông dân tỷ phú hôm nay đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đặt kỳ vọng cho ngành nông nghiệp, đó là xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 đạt 70 tỷ USD, đồng thời khẳng định, đó không chỉ là mục tiêu tham vọng rất lớn, nhiều người nói là bất khả thi mà chúng ta vẫn phải quyết tâm thực hiện. Đó là khát vọng của dân tộc, của đất nước, khó mấy cũng phải làm.
Muốn đạt được điều đó, theo Thủ tướng, phải khuyến khích doanh nghiệp tham gia hợp tác, hỗ trợ, liên kết chặt chẽ với nông dân để bảo đảm đầu vào, đầu ra cho sản xuất; đẩy mạnh liên kết vùng, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng; mở rộng thị trường xuất khẩu, gồm cả các thị trường đặc thù như thực phẩm Halal.
Nhà nước phải tìm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của người nông dân, người nông dân phải bảo đảm chất lượng và xây dựng thương hiệu cho nông sản, cùng với mẫu mã, bao bì, đóng góp thuận tiện, bắt mắt để chiếm lĩnh thị phần.”Để du khách mua sản phẩm thì bao bì, đóng gói sản phẩm đó phải đi máy bay cũng được, tàu hỏa cũng được, tàu biển cũng được, đi bộ cũng được…”, Thủ tướng lấy ví dụ.
Đường lớn đã mở theo các hiệp định thương mại tự do, theo các đàm phán ngoại giao giữa Việt Nam với các nước, giờ là lúc nông dân – doanh nghiệp liên kết, đồng lòng đưa nông sản Việt chinh phục những miền xa, như lời chúc đầy ý nghĩa của Bộ trưởng Lê Minh Hoan: “Chúc bà con một năm mới tràn đầy sức khỏe, ruộng đồng tươi tốt, mùa màng bội thu. Mong rằng mỗi giọt mồ hôi sẽ được đền đáp bằng niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào khi nông sản Việt vươn xa khắp thế giới”.
Nguồn: https://danviet.vn/nhung-nguoi-giu-bat-com-no-am-20250127175946467.htm