Khi khắp nơi đang rộn ràng không khí đón Tết, nhà nhà sum vầy chờ đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thì vẫn có những người lặng lẽ làm việc, mưu sinh. Họ miệt mài với công việc, không có thời gian nghỉ ngơi, góp phần vào nhịp sống sôi động của thành phố giữa độ xuân về.
Những con người “không thấy ngày nghỉ Tết” ở Hà Nội
Chủ nhật, ngày 26/01/2025 12:23 PM (GMT+7)
Khi khắp nơi đang rộn ràng không khí đón Tết, nhà nhà sum vầy chờ đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thì vẫn có những người lặng lẽ làm việc, mưu sinh. Họ miệt mài với công việc, không có thời gian nghỉ ngơi, góp phần vào nhịp sống sôi động của thành phố giữa độ xuân về.

Tết đến xuân về, bất kỳ ai dù làm việc ở đâu cũng đều muốn trở về quây quần bên gia đình, người thân, bạn bè. Thế nhưng giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có những người ” không được thấy vị Tết”.

Họ là những người lao động thuộc nhiều nghề khác nhau, có thể vì cuộc sống mưu sinh nhưng cũng có thể do đặc thù công việc và nhiệm vụ.

Trong khung cảnh tấp nập mua sắm đón Tết của mọi người, bà Nguyễn Phương Tuy (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn lặng lẽ, miệt mài với công việc làm sạch phố phường để mọi người vui vẻ trong những ngày nghỉ lễ.

Gắn bó với nghề được 20 năm, bà Tuy cho biết: “Tết đến đường phố thay đổi nhiều, lung linh hơn và cũng nhiều rác hơn. Đây có thể nói là thời điểm cực nhọc nhất đối với công nhân vệ sinh môi trường. Đã nhiều năm nay tôi đã không được ăn Tết trọn vẹn cùng gia đình, nhiều lắm cũng chỉ được nghỉ ngày mùng một Tết. Việc làm xuyên Tết với tôi cũng đã quen thuộc, dù vất vả nhưng tôi thấy vui vì bản thân phục vụ, làm đẹp cho xã hội”.

Giống bà Tuy, bà Nguyễn Lan Anh (Sóc Sơn, Hà Nội) từ lâu cũng chỉ được sum vầy cùng gia đình vào ngày mùng một Tết.

“Những ngày này, người người dọn nhà ăn Tết nên rác rất nhiều. Công việc quét rác, thu gom rác rất vất vả nhưng nặng nhọc nhất vẫn là chuyển rác lên xe đẩy về điểm tập kết. Cũng như mọi năm, công việc làm xuyên Tết đối với tôi đã quen. Mùng một Tết được nghỉ, sáng tôi tranh thủ làm mâm cơm cúng gia tiên và cả nhà cùng quây quần ăn bữa cơm đầu năm. Sau đó, tôi tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo thành ra không đi chơi được đâu cả”, bà Anh nói.

Theo những công nhân chăm sóc thú tại vườn thú Hà Nội, lịch trực Tết của họ rất dày, hầu như không có thời gian nghỉ. Bởi những ngày nghỉ Tết cũng là thời điểm người dân vui chơi rất đông, thú nuôi cần được chăm sóc theo chế độ đặc biệt hơn.

Ông Phạm Ngọc Anh (nhân viên Vườn thú Hà Nội) cho biết, cả 2 vợ chồng đều được phân công trực xuyên Tết thế nên mọi công việc đành giao cho con cái ở nhà quán xuyến. “Năm nào cũng vậy, do tính chất công việc nên nhiều năm tôi và các đồng nghiệp đều phải trực Tết, cảm giác ngày Tết phải ở vườn thú, đặc biệt là thời khắc giao thừa thì dĩ nhiên ai cũng nhớ gia đình, ai cũng muốn được sum vầy đầm ấm bên người thân. Tuy nhiên trực Tết lại có niềm vui khác là được trải qua những giây phút ấm áp cùng đồng nghiệp và các con thú”, ông Anh nói thêm.

Càng sát Tết càng thấy cảnh người lao động tự do miệt mài, chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền lo cho cái Tết đủ đầy.

Người phụ nữ dắt xe đi từng con phố mời chào, mong nhanh chóng bán hết số hoa còn lại để kịp về quê ăn Tết cùng gia đình.

Nhiều người lao động tự do ở Hà Nội thay vì làm xe ôm, bốc vác,… chuyển sang chở đào, quất kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Những chuyến hàng vội vã, cố kiếm được đồng nào hay đồng nấy.

Với những người lao động không nghỉ Tết, ước nguyện đầu năm thật giản dị, đó là mong sao cuộc sống bình thường có thể “kiếm cơm” để nuôi sống bản thân và gia đình.
Khổng Chí
Nguồn: https://danviet.vn/nhung-con-nguoi-khong-thay-ngay-nghi-tet-o-ha-noi-20250125193840139.htm