Trang chủChính trịChủ quyềnKhơi dậy lòng yêu nước

Khơi dậy lòng yêu nước

Cuộc thi viết “Chủ quyền biển, đảo bất khả xâm phạm” trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Cảnh sát biển, khơi dậy lòng yêu nước, tình yêu biển đảo trong mọi tầng lớp nhân dân

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, đã có cuộc trao đổi với Báo Người Lao Động về cuộc thi này.

* Phóng viên: Thưa Chính ủy, ông đánh giá thế nào về cuộc thi viết “Chủ quyền biển, đảo bất khả xâm phạm” do Báo Người Lao Động tổ chức?

– Đại tá LÊ HUY SINH: Cuộc thi viết “Chủ quyền biển, đảo bất khả xâm phạm” do Báo Người Lao Động phát động từ ngày 1-8-2020 đến hết ngày 15-5-2021 có ý nghĩa và sức lan tỏa lớn. Đây cũng là đợt tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Nội dung, thể lệ, thể loại tác phẩm dự thi phù hợp và tạo điều kiện cho mọi người, không phân biệt độ tuổi, trình độ, ngành nghề đều có thể tham gia. Có thể là ký sự, trải nghiệm của bản thân với biển, đảo hay đôi khi là suy nghĩ, hiểu biết, tình yêu, trách nhiệm với biển, đảo của Tổ quốc… Do vậy, cuộc thi thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên khắp mọi miền đất nước tham gia. Qua đó, cuộc thi đã khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự tôn và tự hào dân tộc, lan tỏa truyền thống cách mạng, khơi dậy ý thức, tình yêu đối với biển, đảo của nhân dân ta hiện nay; tiếp tục tạo nên sự đoàn kết, ý chí quyết tâm gìn giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, không gian sinh tồn của dân tộc Việt Nam.

Khơi dậy lòng yêu nước - Ảnh 1.

* Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đón nhận và hưởng ứng cuộc thi như thế nào, thưa đại tá?

– Nhận thấy cuộc thi viết “Chủ quyền biển, đảo bất khả xâm phạm” cùng với chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” có ý nghĩa thiết thực và gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, sau khi nhận được công văn của Báo Người Lao Động, hướng dẫn của Cục Chính trị Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng, vận động cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia với ý thức, tình cảm và tinh thần trách nhiệm cao. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định kết quả tham gia cuộc thi là một trong những tiêu chí đưa vào để bình xét, đánh giá, xếp loại thi đua. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị đầu tư thời gian, tâm huyết xây dựng ít nhất 1 tác phẩm có chất lượng để tham gia cuộc thi. Trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng có gần 200 bài dự thi. Căn cứ tiêu chí cuộc thi và yêu cầu của Cục Chính trị Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thẩm định, lựa chọn 5 tác phẩm gửi tham gia cuộc thi cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức, có 2 tác phẩm đoạt giải ba; gửi Báo Người Lao Động 10 tác phẩm, trong đó có 3 tác phẩm được báo lựa chọn đăng.

* Thưa Chính ủy, với riêng ông và cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, cuộc thi viết “Chủ quyền biển, đảo bất khả xâm phạm” đã để lại ấn tượng gì?

– Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nắm bắt tình hình của đơn vị và dư luận trong quần chúng nhân dân, cuộc thi viết “Chủ quyền biển, đảo bất khả xâm phạm” cùng với chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” của Báo Người Lao Động phát động đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.

Khơi dậy lòng yêu nước - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát biển thực thi nhiệm vụ trên biển Ảnh: QUỐC HUY

Đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng. Qua những tác phẩm dự thi, chúng tôi được nghe, được thấy và được hiểu hơn về những tâm tư, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ trẻ, bộc bạch, gửi gắm trong các tác phẩm. Tuy có bài viết chưa được Bộ Tư lệnh Vùng lựa chọn để tham gia cuộc thi ở cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Báo Người Lao Động nhưng tất cả tác giả đều thể hiện một tình yêu biển, đảo rất lớn, ý chí kiên cường, bản lĩnh, quyết tâm cao của người Việt Nam hôm nay, nhiệt huyết của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, điều mà tôi có thể cảm nhận được là cuộc thi đã khơi dậy lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo trong mọi tầng lớp nhân dân, thể hiện tinh thần đồng hành, tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Vì dù ở đâu, làm gì, khi mỗi người hướng về cuộc thi thì đó cũng là cách họ thể hiện được ý thức trách nhiệm công dân và lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương. 

Hôm nay, 28-8, trao giải cuộc thi

Lễ trao giải cuộc thi viết “Chủ quyền biển, đảo bất khả xâm phạm” lần 1 năm 2020-2021 diễn ra lúc 9 giờ hôm nay (28-8) bằng hình thức trực tuyến, với sự hiện diện của lãnh đạo ban – ngành trung ương, TP HCM, Bộ Tư lệnh Hải quân, các tác giả đoạt giải trong và ngoài nước…

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả và vinh danh 5 tác giả đoạt giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng sẽ phát động cuộc thi viết lần 2 năm 2021-2022 với chủ đề “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm” và cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”.



Nguồn: https://nld.com.vn/bien-dao/khoi-day-long-yeu-nuoc-20210827214052347.htm

Cùng chủ đề

Người xây mái ấm biên cương

Những "Mái ấm biên cương" lần lượt được mọc lên nhờ "biệt đội" xây nhà tình nguyện của anh Hiên Cuôn - cựu quân nhân, thủ lĩnh thanh niên người dân tộc Ve ...

Ưu đãi lãi suất vay mua nhà: Chưa đủ!

Các ngân hàng liên tục tung gói ưu đãi lãi suất vay mua nhà ngay từ đầu năm nhưng giá nhà quá cao đang là rào cản ...

Mỗi cán bộ, công chức thôi việc do sắp xếp được hỗ trợ thêm tối đa 1,1 tỉ đồng

(NLĐO)- Cộng với mức hỗ trợ theo Nghị định 178/2024, mỗi cán bộ, công chức TP HCM khi thôi việc do sắp xếp có thể nhận hỗ trợ tối đa 2,7 tỉ đồng. ...

Nhiều trường đại học dừng xét học bạ

Do việc xét học bạ khi tuyển sinh đại học (ĐH) không có thang đo chung nên nhiều trường dừng xét tuyển theo phương thức này. ...

Chuyến đi đáng nhớ

36 năm trôi qua từ lần chuyển hàng chi viện ra đảo, Trường Sa đang đổi thay từng ngày. ...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Cồn Chim đi thương, về nhớ

Người dân Cồn Chim nói làm du lịch có thêm thu nhập dĩ nhiên là vui, nhưng vui hơn là nhà có khách thường xuyên, không còn cảm giác xóm ấp vắng tanh như trước ...

Người xây mái ấm biên cương

Những "Mái ấm biên cương" lần lượt được mọc lên nhờ "biệt đội" xây nhà tình nguyện của anh Hiên Cuôn - cựu quân nhân, thủ lĩnh thanh niên người dân tộc Ve ...

Mở hướng đột phá cho khoa học

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Tổng Thư ký Hội Kinh tế Môi trường, cho rằng NQ57 có thể được coi là "khoán 10" trong lĩnh vực KH-CN. ...

Sẵn sàng đối diện thử thách

Với Đặng Văn Pháp (24 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM), khó khăn là động lực thúc đẩy anh phấn đấu, trưởng thành ...

“Săn” ảnh đẹp ở cánh đồng hoa hướng dương

Cánh đồng hoa hướng dương ở công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Ðức, TP HCM) thời gian gần đây trở thành điểm check-in siêu "hot" của giới trẻ. ...

Bài đọc nhiều

Vùng Cảnh sát biển 2 quán triệt kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(NLĐO) - Chính uỷ Vùng Cảnh sát biển 2 quán triệt kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho gần 200 cán bộ, Đảng viên. ...

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, tuyên truyền, xua đuổi gần 450 tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam ...

Ngọn “ánh dương” bất khuất

"Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn... " (trích "Khúc hát sông quê"). ...

Cuộc đàm phán tới 2 giờ sáng về biên giới đất liền Việt – Trung

"Chúng tôi nâng cốc chúc mừng mà rưng rưng nước mắt nghĩ tới biết bao hy sinh của đồng bào, chiến sĩ để có được đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình hôm nay". Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, nhớ lại cảm xúc vào thời điểm Việt Nam - Trung Quốc hoàn thành đàm phán phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền...

Hải quân Việt Nam-Campuchia tuần tra chung trên biển

Sáng 27/9, Tàu 265, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (Kiên Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung lần thứ 76 với Tàu 1144, Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Cùng chuyên mục

Người xây mái ấm biên cương

Những "Mái ấm biên cương" lần lượt được mọc lên nhờ "biệt đội" xây nhà tình nguyện của anh Hiên Cuôn - cựu quân nhân, thủ lĩnh thanh niên người dân tộc Ve ...

Cảnh sát biển ở Phú Quốc bắt vụ vận chuyển hơn 100 tấn phân bón

(NLĐO) – Làm việc với Cảnh sát biển ở Phú Quốc, thuyền trưởng không trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hơn 100 tấn phân bón ...

Vùng Cảnh sát biển 2 quán triệt kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(NLĐO) - Chính uỷ Vùng Cảnh sát biển 2 quán triệt kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho gần 200 cán bộ, Đảng viên. ...

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, tuyên truyền, xua đuổi gần 450 tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam ...

Chuyến đi đáng nhớ

36 năm trôi qua từ lần chuyển hàng chi viện ra đảo, Trường Sa đang đổi thay từng ngày. ...

Mới nhất

Trung Quốc sẵn sàng dẫn dắt AI toàn cầu

(CLO) Trung Quốc có thể lấp đầy khoảng trống lãnh đạo mà Mỹ và Vương quốc Anh để lại sau khi từ chối ký kết tuyên bố chung về trí tuệ...

Tàu thuyền gặp khó vì cửa biển Phan Thiết bồi lắng

Dự án nạo vét luồng lạch cửa biển Phan Thiết (Bình Thuận) được lập từ lâu nhưng do thiếu bãi đổ thải nên vẫn "án binh bất động". Điều này khiến luồng hàng hải cửa biển này bị bồi lắng ở mức báo động cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. ...

Đắk Lắk đang bảo tồn một loài động vật hoang dã khổng lồ, dân vô rừng thấy con vật này đi lang thang

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh. ...

Mới nhất