Trang chủNewsVăn hóa - Xã hộiNgười phụ nữ khóc nấc ngày hội ngộ cha mẹ "chỉ còn...

Người phụ nữ khóc nấc ngày hội ngộ cha mẹ “chỉ còn lại di ảnh”

(Dân trí) – Vì nhà quá khổ, vợ chồng nghèo ở Ninh Thuận đành gửi con vào cô nhi viện nhờ nuôi giúp, nhưng không ngờ lại thất lạc từ đó. Ngày tìm được nguồn cội, cô con gái khóc nức nở vì ba mẹ đã qua đời.

“Giây phút trút hơi thở cuối cùng, ba mẹ vẫn dặn hai chị cố tìm được em”, chị Lan và chị Bích nghẹn ngào, nói trong buổi hội ngộ với em gái thất lạc hơn 53 năm.

Cầm di ảnh ba mẹ trên tay, chị Ngọc, người em gái thất lạc, khóc nức nở vì đây là lần đầu được biết mặt đấng sinh thành. Thế nhưng, chị chỉ có thể nhìn qua bức ảnh, vĩnh viễn không được cảm nhận hơi ấm từ ba mẹ.

Người phụ nữ khóc nấc ngày hội ngộ cha mẹ chỉ còn lại di ảnh - 1

Chị Ngọc khóc nấc trong ngày đầu được biết mặt ba mẹ (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Video ghi lại cảnh đoàn tụ của 3 chị em khiến nhiều người rơi nước mắt, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Theo lời kể của chị Lan, gia đình chị sinh sống ở thành phố Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận), trong hoàn cảnh nghèo khó. Sinh 2 người con gái đầu, ba mẹ đã phải chật vật, thiếu trước hụt sau nhưng vẫn cố cho các con không bị đói ăn.

Năm 1971, ba mẹ chị chào đón một cặp song sinh, đặt tên là H. và Ngô Thị Yến Ngọc. Thế nhưng, biến cố chợt ập tới khi mẹ bị mắc bệnh sau sinh, không còn khả năng cho con bú. Nhà lại quá nghèo, đôi vợ chồng không còn cách nào khác nên đành nuốt nước mắt gửi cặp song sinh vào cô nhi viện, nhờ các sơ nuôi giúp.

Ngày ba bế hai em đi, chị Bích đuổi theo chiếc xe lam vì không muốn xa em. Thấy cảnh đó, ba chị chỉ có thể quay mặt đi, giấu ánh mắt đau buồn. Cứ thế, chiếc xe đi mất hút và cũng là lần cuối chị nhìn mặt các em.

Người phụ nữ khóc nấc ngày hội ngộ cha mẹ chỉ còn lại di ảnh - 2

3 chị em xúc động khi hội ngộ sau 53 năm thất lạc (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Dù gửi con vào cô nhi viện, nhưng thỉnh thoảng, ba mẹ vẫn ghé thăm. Một thời gian sau, đôi vợ chồng nhận tin H. đã qua đời do bệnh tật. Chưa hết đau buồn, cả hai lại hay tin chị Ngọc được một sư bà tên Ngô Liêm Dĩnh mang về thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nuôi dưỡng, nhưng không có bất kỳ thông tin liên lạc nào.

“Thời ấy, phương tiện liên lạc chưa phát triển như bây giờ, gia đình lại khó khăn nên chỉ có thể tìm kiếm trong điều kiện hạn hẹp. Hàng chục năm trôi qua, đến khi mất, ba mẹ vẫn có nguyện vọng chúng tôi sẽ tìm được em. Hằng ngày, cứ 3h là tôi dậy đọc kinh Phật, cầu mong đến ngày hội ngộ”, chị Bích bộc bạch.

Mãi sau này khi đoàn tụ, hai người chị mới biết sự thật là chị Ngọc được sư bà đưa về tỉnh Long An nuôi dưỡng. Khi lên 2 tuổi, chị theo sư lên TPHCM đi học rồi đi làm.

Thấy chị đã trưởng thành, sư bà mới đưa giấy khai sinh của chị và kể mọi chuyện về ba mẹ ruột. Mặc dù rất muốn đi tìm ba mẹ, chị Ngọc đành giấu trong lòng vì sợ sư bà buồn.

Một thời gian sau, sư bà – người thân duy nhất của chị Ngọc – qua đời khiến chị mất đi chỗ dựa tinh thần. Sự cô đơn ấy càng thôi thúc chị tìm về cội nguồn.

Theo dõi mạng xã hội, chị tìm đến một kênh Youtube chuyên kết nối tìm lại người thân thất lạc. Dù không mấy khá giả, chị Ngọc vẫn gói ghém tiền tích cóp, trích ra 5 triệu đồng để dành trao cho người biết tin về gia đình mình.

Chỉ sau một ngày đăng bài, chị đã nhận tin báo tìm được người thân. Người báo tin biết chị có hoàn cảnh khó khăn, cũng từ chối nhận tiền.

Trong lần gặp đầu tiên qua màn hình điện thoại, chị Ngọc bất ngờ đến mức không biết bộc lộ cảm xúc như thế nào. Sau khi xác nhận các thông tin trùng khớp, hai chị gái đã đi từ Ninh Thuận vào TPHCM để đoàn tụ.

Lúc hội ngộ, chị Bích và chị Lan ôm chầm lấy em, khóc nức nở. Chị Ngọc sau một hồi cũng không thể kiềm nén cảm xúc, vỡ òa trong vòng tay hai chị.

“Tụi chị dù không giàu có, nhưng có để sẵn một căn nhà ở quê chờ em về ở. Ngày nào tụi chị cũng mong em sẽ nhớ lại, tìm về với gia đình. Giờ tìm được em rồi, tụi chị không muốn em phải sống cô đơn nữa. Nếu muốn, em hãy về ở cạnh hai chị, để chị em mình nương tựa nhau”, chị Lan xúc động, nói.

Chị Bích cho hay bản thân cảm động trước tấm lòng của hai chị, nhưng vì không muốn phụ công ơn nuôi dưỡng của sư bà, chị bày tỏ muốn ở lại TPHCM để chăm sóc những sư bà khác.



Nguồn: https://dantri.com.vn/an-sinh/nguoi-phu-nu-khoc-nac-ngay-hoi-ngo-cha-me-chi-con-lai-di-anh-20241120160407035.htm

Cùng chủ đề

Gặp bố sau 45 năm thất lạc, người phụ nữ khóc nấc vì phản ứng của mẹ kế

(Dân trí) - Lần đầu được biết mặt bố ruột, chị Đặng Thạch Thảo không kiềm được nước mắt, ôm chầm lấy bố rồi khóc nức nở. Khoảnh khắc ấy, phản ứng của người mẹ kế càng khiến chị Thảo xúc động hơn. "Bố ơi, con cứ ngỡ không bao giờ được gặp bố. Nhìn bố khỏe mạnh như thế này, con mừng lắm", chị Đặng Thạch Thảo (45 tuổi, ngụ tại tỉnh Hậu Giang) khóc nấc, nói qua màn...

“Bán” con vì quá khổ, mẹ khóc nghẹn ngày gặp lại sau 23 năm

(Dân trí) - "Mẹ ngỡ con sẽ hận mẹ lắm. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi con ơi…", gặp lại con gái ruột sau 23 năm xa cách, bà Ngọc ôm chầm lấy con, khóc nức nở như một đứa trẻ. Người mẹ mất một ngón tay "Em chính là mẹ ruột của bé My. Đây chính là ngón tay trước đây em tự chặt đứt. Anh chị đã nhận nuôi con giúp em, còn cho tiền đi trị thương, anh...

Thất lạc 64 năm, người anh sửng sốt vì hành động của chị em cùng ba khác mẹ

(Dân trí) - Dù chưa từng biết mặt nhau, ông Hoàng không ngờ chị em cùng ba khác mẹ vẫn tìm kiếm mình suốt hàng chục năm thất lạc. Ngày hội ngộ, ba của họ đã mất, nhưng họ vẫn an ủi phần nào vì đã tìm được nhau. "Trùng khớp hết rồi, em là em của anh đây anh ơi. Ba cứ kể cho em về anh. Giờ ba mất rồi, nhưng mấy chị em vẫn đi tìm anh...

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau 7 năm của thầy trò trường giáo dưỡng

Tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024, Đại úy Trần Đại Lượng (Trường giáo dưỡng số 2, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) cho hay, đa số học sinh khi vào ngôi trường này đều sinh ra và lớn lên ở những gia đình khiếm khuyết, không có cha, không có mẹ, hoặc cha mẹ đều đi tù, bị bỏ rơi khi còn...

26 năm cho một lần hội ngộ

Xa rồi anh mới thấy yêu hơnCái rét ngọt của mùa đông Hà NộiCây sấu già bên đường ngơ ngácCho một chiều lá ngả nghiêng rơiMùa đông nào là mùa đông xa emXa từng góc phố thân quenXa...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Chủ tịch TPHCM chỉ đạo về thực hiện thông tư dạy thêm, học thêm

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giao Sở GD&ĐT hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm cho các nhà trường, các tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Ngày 7/2, UBND TPHCM có chỉ đạo về việc thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giao Sở GD&ĐT TP...

Ông Trump có thể siết trừng phạt Nga

(Dân trí) - Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Ukraine và Nga cho biết lệnh trừng phạt đối với Nga hiện chỉ ở mức 3 trên thang 10 xét về mức độ gây tổn hại đến nền kinh tế. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Nga và Ukraine, ông Keith Kellogg, ngày 6/2 cho biết chính quyền Mỹ đánh giá các lệnh trừng phạt hiện nay đối với Nga là không đủ và "chỉ...

Bắc Giang quyết định hủy 102 dự án bất động sản

(Dân trí) - Theo quy định hiện hành, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư đã thay đổi. Do đó, tỉnh Bắc Giang đã hủy danh mục 102 dự án thu hút đầu tư. UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định số 100 phê duyệt hủy danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.Về lý do hủy, theo tờ trình trước...

Sức hút của bất động sản lễ hội tại Phú Quốc United Center

(Dân trí) - Vinhomes triển khai chính sách bán hàng ưu đãi cho bộ sản phẩm bất động sản lễ hội Festi-Mashup tại Phú Quốc United Center, tạo lợi thế cho nhà đầu tư. Nhiều ưu đãi cho nhà đầu tưBộ ba sản phẩm bất động sản (BĐS) lễ hội Festi-Mashup của Phú Quốc Untied Center gồm FestiHome, FestiShop và FestiCation thu hút giới đầu tư ngay từ khi ra mắt nhờ những chính sách bán hàng."Khi tận dụng lợi...

Bill Gates biến nét tính cách “độc hại” trở thành điểm mạnh như thế nào?

Nỗi sợ hãi ám ảnh dài lâu của Bill Gates"Chỉ tới năm 1998, ở tuổi 43, tôi mới cảm thấy thoải mái về sự nghiệp của bản thân và tin rằng mình là một người thành công", tỷ phú Bill Gates chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài CNBC  (Mỹ).Thời điểm này, tập đoàn Microsoft đã chào bán chứng khoán ra công chúng được 11 năm và trở thành tập đoàn quyền lực đẳng cấp toàn...

Bài đọc nhiều

Ban Hiệu suất Chính phủ của tỉ phú Elon Musk trọng dụng nhân tài gen Z

Một nhóm kỹ sư trẻ thuộc thế hệ gen Z đang hỗ trợ tỉ phú Elon Musk tiếp quản vai trò then chốt trong Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) do ông lãnh đạo. Điểm chung của tất cả là gần như không có...

Dàn Hoa hậu, Á hậu, Nam vương "quậy tưng bừng" trong bộ ảnh chào Xuân mới

Mừng Năm mới Ất Tỵ 2025, dàn Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc, Thiên Ân, Ý Nhi cùng Nam vương Tuấn Ngọc… và "bà trùm" Hoa hậu Phạm Kim Dung đã thực hiện bộ ảnh đặc biệt mang đậm không khí Xuân. Mừng Năm mới Ất Tỵ 2025, dàn Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc, Thiên Ân, Ý Nhi cùng Nam vương Tuấn Ngọc… và "bà trùm" Hoa hậu Phạm Kim Dung đã thực hiện bộ ảnh đặc biệt mang...

Cùng chuyên mục

Ngành công nghệ thông tin thiếu hụt nhân tài nghiêm trọng

Báo cáo Thiếu hụt nhân tài của ManpowerGroup năm 2025 cho thấy khoảng 77% nhà tuyển dụng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) gặp khó khi tìm nhân tài có kỹ năng phù hợp, đứng đầu là kỹ năng công nghệ thông tin. ...

Bất ngờ được thừa kế hàng triệu đô từ một người lạ

Một câu chuyện như trong cổ tích vừa xảy ra tại một thị trấn nhỏ ở Pháp, khi nơi đây bất ngờ được một người đàn ông ở Paris giàu có để lại một gia tài kếch xù. ...

Nghi vợ ngoại tình vì con không cùng nhóm máu nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại khiến anh ta phải sững sờ

GĐXH - Anh ta nằng nặc đòi đưa con đi xét nghiệm ADN huyết thống sau khi phát hiện nhóm máu của các con không giống mình. ...

Lo không mua được heo quay cúng Thần Tài dù đã xếp số, nhưng chờ cả trăm người đứng trước

TPO - Sau khi thanh toán, khách hàng sẽ được phát số thứ tự rồi xếp hàng chờ mua heo quay, gà vịt quay... để bày mâm cúng trong ngày vía Thần Tài. Nhiều mặt hàng như xôi, chè, heo quay... tăng giá nhưng vẫn "cháy hàng" dịp này. 07/02/2025 | 13:33 ...

Mới nhất

Bộ Tài chính mới là bộ ‘cốt lõi’, ‘mạch máu’ của nền kinh tế

Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khi chủ trì cuộc họp sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy của hai Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ...

Bất ngờ được thừa kế hàng triệu đô từ một người lạ

Một câu chuyện như trong cổ tích vừa xảy ra tại một thị trấn nhỏ ở Pháp, khi nơi đây bất ngờ được một người đàn ông ở Paris giàu có để lại một gia tài kếch xù. ...

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý ở một làng chài Bình Định đón nhận Bằng chứng nhận đặc biệt này

Ngày 7/2, tại xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, Bình Định), UBND TP Quy Nhơn phối hợp Sở VH&TT tổ chức Lễ đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc...

Việt Nam-Pakistan hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương vượt 1 tỷ USD

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ Kohdayar Marri trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Pakistan kể từ khi nhận nhiệm vụ, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau...

Mới nhất