Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào sáng sớm nay 8-9, sau khi bão số 3 quét qua vào tối, đêm qua, nhiều khu vực ở Hà Đông, Hoài Đức (Hà Nội) rất nhiều cây xanh gãy, bật gốc, cột đèn, biển quảng cáo đổ ngổn ngang.
Video đường phố ở Hà Nội tan hoang do ảnh hưởng của bão số 3 gió giật cấp 12
Cây xanh đổ đè làm hư hỏng nặng một ô tô ở khu vực đường trước chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) – Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cây đổ như ngã rạ trên phố Thụy Khuê (Hà Nội) – Ảnh: PHẠM TUẤN
Sau khi bão số 3 quét qua vào tối, đêm qua, nhiều khu vực ở Hà Đông, Hoài Đức (Hà Nội) rất nhiều cây xanh gãy, bật gốc, cột đèn, biển quảng cáo đổ ngổn ngang.
Tại tuyến đường Phan Đình Phùng, cây ngã tan tác, hoang tàn. Chị Ánh Nguyệt (du khách, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết ra Hà Nội để tham quan, tuy nhiên sau một đêm bão, Hà Nội đã bị tàn phá khủng khiếp.
“Thật sự nhìn đường Phan Đình Phùng ở Hà Nội trên mạng và hôm nay sau khi cơn bão quét qua thật khác nhau. Cây cối đổ la liệt, tan hoang, mình thực sự thấy rất xót. Mong những ảnh hưởng cơn bão sẽ dừng lại ở đây để Hà Nội sớm khắc phục hậu quả.
Mình cũng thật tiếc khi ra thủ đô du lịch mà không được chụp ảnh tại con đường nổi tiếng này” – chị Nguyệt nói.
Mấy chục năm sống chưa từng chứng kiến cơn bão nào gây đổ nhiều cây xanh đến thế ở Hà Nội
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bà Bùi Thị Thảo (50 tuổi, Dương Nội, Hà Đông) cho biết mấy chục năm qua sinh sống ở đây nhưng bà chưa từng chứng kiến cơn bão nào có gió sức gió to, gây gãy đổ, bật gốc nhiều cây, kể cả những cây to như vậy. “Riêng khu nhà tôi có đến hàng chục cây xanh bị đổ la liệt, nằm chắn gần hết cả mặt đường”, bà Thảo nói.
Theo bà Thảo, khu vực nhà bà nằm gần khu đô thị Geleximco đoạn đi gần ra siêu thị Aeon Hà Nội bị đổ rất nhiều cây ra đường, gây ảnh hưởng đến người, phương tiện di chuyển.
Một cây xà cừ lớn đổ chắn ngang phố Phan Đình Phùng, trước di tích Cửa Bắc (Hà Nội) – Ảnh: PHẠM TUẤN
Nhìn từ trên cao dọc tuyến đường Giải Phóng nhiều cây đổ ra giữa đường gây cản trở cho người dân lưu thông – Ảnh: DANH KHANG
Cây đổ còn làm đứt đường cáp viễn thông, hỏng biển quảng cáo. Do vậy, ngay từ sáng sớm, theo bà Thảo, nhiều người dân đã tập trung dùng dao, cưa để chặt, thu dọn các cành cây bị gãy, cây bị đổ tại đây.
Còn theo ông Bình (sống ở trục đường Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông) cũng chia sẻ lần đầu tiên ông được chứng kiến cơn bão lớn như vậy gây thiệt hại cho Hà Nội. Theo ông Bình, gió mạnh do bão gây ra không chỉ làm đổ cây xanh mà còn khiến nhiều cột đèn, biển quảng cáo, nhà chờ xe buýt dọc tuyến đường bị hư hại.
Tại khu vực được Lê Trọng Tấn (đoạn qua An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), từ sáng sớm, rất nhiều người dân, nhất là các hộ kinh doanh 2 bên đường đã cùng phối hợp với các lực lượng tập trung thu dọn, chặt các cành, cây bị ngã, đổ sau ảnh hưởng của bão số 3.
Cây xà cừ lớn đổ trước di tích Cửa Bắc khiến xe cộ không thể di chuyển – Ảnh: PHẠM TUẤN
Ông Ngô Quang Khôi (65 tuổi, phố Phan Đình Phùng) cho biết sống ở Hà Nội từ bé nhưng chưa bao giờ thấy ở thủ đô có một trận bão lớn như thế này.
“Như một trận bom, cây cối ngã rạp từ đường Phan Đình Phùng tới Nguyễn Biểu, những cây có tuổi đời trăm năm cũng bị đổ ngã. Là người dân Hà Nội, chứng kiến cảnh này tôi thấy rất xót xa” – ông Khôi nói.
Cây xanh bật gốc đè vào tường một căn biệt thự cổ trên phố Phan Đình Phùng – Ảnh: PHẠM TUẤN
Một cây xanh bật gốc trên phố Thuỵ Khuê (Hà Nội) kéo theo cả phần dây điện ngầm – Ảnh: PHẠM TUẤN
Hồi 4h ngày 8-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ vĩ Bắc; 104,8 độ kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 7, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15km/h.
Nhìn từ trên cao những cây cổ thụ lâu năm trên phố Trần Nguyên Đán (phường Định Công, Hoàng Mai) sáng 8-9 – Ảnh: DANH KHANG
Đêm qua, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Bão đã suy yếu thành áp thấp, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to
Theo bản tin phát lúc 3h30 sáng 8-9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (8-9), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to; khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Lượng mưa tính từ 19h ngày 7-9 đến 3h ngày 8-9 có nơi trên 150mm như: Vàng Danh (Quảng Ninh) 234.4, Quốc Oai (Hà Nội) 177.8mm, Hợp Thịnh (Hòa Bình) 275.8mm, Tô Múa (Sơn La) 229.6mm, Làng Nhì (Yên Bái) 174.6mm, Tân Minh (Phú Thọ) 163.8mm…
Trước đó, theo cập nhật bản tin dự báo lúc 2h, đêm qua, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Cột điện đổ nằm chắn ngang đường dân sinh ở Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) – Ảnh: THÀNH CHUNG
Quảng Ninh: ‘Dự báo bão mạnh nhưng không nghĩ lớn thế’
Sáng 8-9, người dân ở thành phố Hạ Long bắt đầu ra khỏi nhà dọn dẹp nhà cửa, cây cối, hàng quán sau khi bão số 3 đi qua.
Dọc tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (thành phố Hạ Long), cây cối, biển quảng cáo đổ ngổn ngang, mái tôn, mảnh vỡ cửa kính, mái ngói vương vãi khắp.
Đang thu dọn mái tôn của gia đình bị gió bão “vò nát”, cuốn ra sát bờ biển, bà Vân (ở phường Hồng Hà) cho hay hơn 50 năm ở Hạ Long nhưng chưa bao giờ thấy cơn bão mạnh như bão số 3.
Bà Vân cho biết gió bão cuốn bay mái tôn nhà bà Vân đi khoảng 700m, ra sát bờ biển.
Người dân Quảng Ninh bắt tay dọn dẹp sau bão – Ảnh: CHÍ TUỆ
“Gió bão thổi vù vù từ suốt 10h sáng đến tối. Tôi ở trong nhà nhìn ra, mỗi đợt gió thổi mạnh là bầu trời lại bay tứ tung. Mái tôn nhà tôi bị bão giật bay, cuốn phăng xuống đường, lúc đó cả nhà tôi cũng chỉ biết ở trong nhà nhìn chứ cũng không dám ra đường. Sáng nay, mưa bão giảm thì tôi mới ra đường để tìm, tìm mãi mới thấy, gió bão cuốn đi xa quá” – bà Vân nói.
Còn chị Hà kinh doanh ở sát đường Trần Quốc Nghiễn cho hay gió bão cuốn đi hết đồ đạc, mái tôn.
“Nghe dự báo báo bão to nhưng tôi cũng không nghĩ gió bão lớn như vậy. Hôm qua tôi trong nhà mà gió giật ầm ầm, mái tôn cứ rung rinh, giật thon thót vì gió bão như muốn cuốn bay mọi thứ . Từ khi tôi biết nhận thức đến giờ thì đây là cơn bão mạnh nhất mà tôi chứng kiến” – chị Hà chia sẻ.
Trên phố Kim Ngưu, Thanh Nhàn, hàng chục cây xanh dọc tuyến đường bị gãy đổ. Nhiều cây ngả ra giữa đường gây cản trở giao thông – Ảnh: HỒNG QUANG
Phần trần của một chung cư ở phố Minh Tảo (Hà Nội) sập xuống đất – Ảnh: PHẠM TUẤN
Phần trần của một chung cư ở phố Minh Tảo (Hà Nội) sập, một số mảng sắt còn treo lủng lẳng phía trên trần – Ảnh: PHẠM TUẤN
Cây xanh đổ ngổn ngang trước chung cư Gemek 1 – Hoài Đức, Hà Nội – Ảnh: THÀNH CHUNG
Lực lượng chức năng có mặt từ sáng sớm dùng cần cẩu chuyên dụng xử lý các cây bị gãy đổ – Ảnh: THÀNH CHUNG
Một tấm biển quảng cáo trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) rơi xuống đường – Ảnh: PHẠM TUẤN
Cây đổ ngã hàng loạt, chắn ngang đường trên phố Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) – Ảnh: PHẠM TUẤN
Các cột đèn gãy đổ ra đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) – Ảnh: THÀNH CHUNG
Nhà chờ xe buýt trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội) đổ sập – Ảnh: THÀNH CHUNG
Lực lượng chức năng có mặt từ sớm trên nhiều tuyến đường của Hà Đông, Hà Nội để thu gom, chặt các cây bị gãy đổ – Ảnh: THÀNH CHUNG
Sinh viên Học viện Quân y được huy động phối hợp với địa phương phường Văn Quán (Hà Nội) hỗ trợ dọn dẹp giải tỏa hành lang đường – Ảnh: NGỌC AN
Nhiều gian hàng bánh trung thu phố Tố Hữu, Quang Trung, Nguyễn Khuyến được dựng lên đổ sập do cây gãy đổ – Ảnh: NGỌC AN
Trên nhiều con phố đến 7 giờ chưa có lực lượng chức năng hỗ trợ, dân tự thuê xe cẩu để xử lý một mái nhà bị đổ – Ảnh: NGỌC AN
Cây sưa đỏ quý hiếm bật gốc tại nút giao Cửa Bắc – Phan Đình Phùng – Ảnh: PHẠM TUẤN
Phố Liễu Giai, Vạn Phúc (quận Ba Đình) tập trung nhiều cụm cao ốc gây hút gió. Sáng nay nhiều bảng quảng cáo, biển báo giao thông cũng ngổn ngang – Ảnh: HỒNG QUANG
Phố Liễu Giai, Vạn Phúc (quận Ba Đình) tập trung nhiều cụm cao ốc gây hút gió. Sáng nay nhiều bảng quảng cáo, biển báo giao thông cũng ngổn ngang – Ảnh: HỒNG QUANG
Một cây lớn đổ chắn ngang đường nối Diêm Điền (Thái Bình) qua địa phận Vĩnh Bảo (Hải Phòng) – Ảnh: NAM TRẦN
Nguyên một mái nhà của người dân Đông Am, Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng bị cuốn bay – Ảnh: NAM TRẦN
Một cây đa cổ thụ tại đình làng Đông Am, Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng bị gió bão cuốn bật gốc – Ảnh: NAM TRẦN
Đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ngổn ngang – Ảnh: C.TUỆ
Các khung giàn sắt đổ nghiêng ra mặt đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) – Ảnh: C.TUỆ
Hàng trăm chòi canh nuôi ngao tại bãi Đồng Châu, Tiền Hải, Thái Bình bị gió bão cuốn bay – Ảnh: NAM TRẦN
Bão cuốn qua làm nhiều cây lớn tại xã Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình đổ gãy – Ảnh: NAM TRẦN
Khung cảnh tan hoang tại khu vực đê biển Tiền Hải, Thái Bình – Ảnh: NAM TRẦN
Nhiều nhà hàng, lán trại tại bãi biển Đồng Châu, Tiền Hải, Thái Bình bị đổ sập – Ảnh: NAM TRẦN
Tuoitre.vn
Nguồn:https://tuoitre.vn/sau-ngay-dem-bao-so-3-can-quet-khung-khiep-cac-tinh-mien-bac-ngon-ngang-chua-tung-thay-20240908063102846.htm