Viên phi công 38 tuổi cùng 2 hành khách trẻ tuổi may mắn sống sót và được cứu, sau khi máy bay chở họ bị rơi tại một hồ nước đóng băng ở vùng Alaska (Mỹ).

Chiếc máy bay gặp nạn tại hồ Tustumena
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH HOMER NEWS
Tờ Independent ngày 25.3 đưa tin một phi công và 2 thiếu niên may mắn sống sót sau khi chiếc máy bay nhỏ chở họ đi ngắm cảnh bị rơi tại hồ Tustumena ở vùng Alaska (Mỹ) băng giá.
Các nạn nhân được những thành viên Lực lượng Vệ binh quốc gia Alaska cứu từ xác chiếc thủy phi cơ và được đưa đến một bệnh viện tại Bán đảo Kenai với những vết thương không đe dọa tính mạng, theo các cơ quan truyền thông địa phương. Chưa rõ danh tính viên phi công và 2 hành khách nhưng giới chức nói với hãng AP rằng là họ hàng trực hệ.
Một phi công bay ngang qua khu vực đã thông báo với cơ quan chức năng, sau khi phát hiện xác chiếc Piper PA-12 Super Cruiser gần khu vực phía đông hồ Tustumena.
Một cuộc tìm kiếm được tiến hành vào ngày 24.3 với sự tham gia của Lực lượng Tuần duyên Mỹ và Cảnh sát bang Alaska, sau khi chiếc máy bay xuất phát từ Sân bay Soldotna ở bang này vào chiều 23.3 đã không đến nơi hạ cánh theo lịch trình.
Thông tin ban đầu cho thấy điện thoại di động của phi công kết nối tín hiệu với một trạm phát sóng tại khu vực hồ Tustumena vào khoảng 17 giờ hôm 23.3.
Cảnh sát điều một trực thăng cứu hộ đến hiện trường và cam kết sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi tiến hành điều tra, theo trang Alaska News Now.
Cha của viên phi công gặp nạn cho hay con ông cùng 2 hành khách đều sống sót và chia sẻ rằng ông đã thở phào sau khi hay tin này. Viên phi công 38 tuổi này là người sống tại khu vực Sterling ở Alaska.
Theo AP, hồ Tustumena rộng hơn 24.000 ha và được Sở Cá và Động vật hoang dã Alaska mô tả là khu vực “khét tiếng với những cơn gió bất ngờ đầy nguy hiểm”.
Nguồn: https://thanhnien.vn/3-nguoi-song-sot-khi-may-bay-roi-giua-bang-gia-alaska-185250325103443077.htm